Từ lâu Hội Sinh viên Công giáo Vinh đã trở thành mái nhà thứ hai của các bạn sinh viên sống xa nhà. Cuộc sống xa gia đình lắm lúc để lại trong mỗi người những ngậm ngùi, sự trống vắng và có lẽ là một chút cô đơn. Chọn cách sống một mình hay chọn làm một nốt nhạc trong bản hòa ca “Sinh viên công giáo Vinh” lại nằm ở chính con tim và bước chân của từng người trẻ. Thật hạnh phúc khi thốt lên rằng: “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay. Anh em được sống vui vầy bên nhau.” (Tv 133,1).
Mang lấy những tâm tình ấy, Chúa nhật III Phục Sinh, ngày 5/5/2019, trong ngày lễ mừng Thánh quan thầy Anselmo, hơn 300 sinh viên Công giáo tại Vinh đã quy tụ về ngôi thánh đường Giáo họ Đồng Yên (Giáo xứ Yên Đại), dưới sự dẫn dắt của Đức Cha khả kính Anphong Nguyễn Hữu Long – Giám mục Giáo phận Vinh, Cha đặc trách Giuse Trần Công Hường, Quý cha, Quý thầy đồng hành.
Trong bài chia sẻ trước Thánh lễ, Đức Cha Anphong nhấn mạnh đến “chất Kitô hữu” giữa đời, mà đặc biệt hơn là ở tầng lớp sinh viên, Đức cha chia sẻ: “Các con thân mến, sống giữa guồng quay của xã hội ngày nay là trăm vàn thách đố, làm sao để giữ được nguyên cái chất của người Kitô hữu có lẽ là một câu hỏi nan giải!”
Chúng ta đang sống trong một xã hội quá đề cao những giá trị vật chất và một nền văn hóa hưởng thụ, đúng như những câu thơ mang tính trào lộng về bối cảnh xã hội đã làm méo mó biến dạng lương tâm con người mà Đức cha Anphong đã đọc:
“Lương chồng, lương vợ, lương con
Đi ba buổi chợ chỉ còn lương tâm
Lương tâm đem chặt ra hầm
Với rau muống luộc khen thầm là ngon!
Phong lan, phong chức, phong bì
Trong ba thứ ấy, thứ gì quý hơn?
Phong lan ngắm mãi cũng buồn
Phong chức thì phải cúi luồn vào ra
Chỉ còn cái phong thứ ba
Mở ra thơm nức, cả nhà cùng vui…”
Trong hoàn cảnh ấy, người trẻ Công giáo cũng dễ bị lây nhiễm. Quả thật, lắm lúc vì sự ích kỷ, tham lam của bản thân, chúng ta quên đi sự hiện diện của Chúa, của người anh em bên cạnh mình. Dẫu biết rằng, những thú vui ngoài kia chỉ là phù hoa, nó sẽ lùi dần vào khoảng không, bị lớp bụi của quá khứ bám chặt, rồi chìm vào quên lãng, nhưng chúng ta vẫn nhầm tưởng như chúng hằng tồn tại và có ảnh hưởng mang tính quyết định trên cuộc đời mình nên chúng ta lao vào tìm kiếm, dành dật đến mức sẵn sàng bỏ qua những điều căn cốt khác để có thể sở đắc nó. Đức cha Anphong mời gọi các bạn Sinh viên “hãy ý thức Thiên Chúa luôn quan phòng và sát cánh bên các con, tín thác vào Ngài”, có như vậy Sinh viên Công giáo mới “giữ được cái chất của một người tín hữu giữa đời hôm nay” – Sinh viên Công giáo Vinh có cái “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”.
Thánh Lễ Quan Thầy diễn ra sốt sắng dưới sự chủ tế của Đức Cha Anphong cùng Quý Cha đồng tế. Bao nhiêu tâm tình ấy là bấy nhiêu ước nguyện dâng lên Thiên Chúa chí nhân. Những ước nguyện khởi đi từ con tim nồng cháy tình yêu thương và sự hiệp nhất. Mong cho nhiều người trẻ biết đáp lại lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa, sẵn sàng dấn thân phục vụ Chúa và Giáo Hội trên con đường loan báo Tin Mừng.
Đêm đến là những phút giây vui chơi bên nhau, qua nhiều gian hàng của hội chợ. Qua những hoạt động vui chơi ấy, tình anh em trong mái nhà sinh viên Công giáo Vinh lại được gắn kết thêm. Ước chi tình yêu đối với chân lý và sự khao khát kết hiệp liên lỉ với Thiên Chúa, ước chi lòng nhiệt thành tràn đầy can đảm đã ghi dấu toàn cuộc sống của thánh Anselmô, sẽ thúc đẩy mỗi người trẻ Sinh viên Công giáo Vinh không biết mệt mỏi kiếm tìm sự hiệp nhất sâu xa hơn với Chúa Kitô là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.
Truyền thông SVCG Vinh

Có thể bạn quan tâm
Ngày 13/12: Thánh Lucia, Trinh nữ, Tử đạo
Th12
Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A – Chúa Là Niềm Vui..
Th12
Legio Giáo Hạt Văn Hạnh & Giáo Hạt Trung Nghĩa Tổng Hội Thường..
Th12
HÀNH TRÌNH HY VỌNG: Chuyến thăm mục vụ của Đức Cha Louis Nguyễn..
Th12
“Dán Mác” – Lưỡi Gươm Giết Người Trong Thời Đại Số
Th12
Năm Thánh Hy Vọng Gần Đi Qua – Muôn Con Tim Được Đánh..
Th12
Chủng Sinh Chân Thật Trong Lời Nói
Th12
VPTGM-GPHT: Thông báo Thông tin giả mạo Giáo xứ Thọ Vực xin tiền
Th12
Giới thiệu: Lời Chúa Hằng Ngày
Th12
Thoát khỏi bẫy than phiền để cất lời ngợi khen
Th12
Nguồn Gốc và Ý Nghĩa Của Hang Đá
Th12
5 Cách Đơn Giản Để Dọn Tâm Hồn Đón Chúa
Th12
Hội Ngộ Truyền Thông Giáo Tỉnh Hà Nội
Th12
Bài Hát Cộng Đồng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A
Th12
Logo Năm Mục Vụ 2026: Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa..
Th12
Hội Thảo Quốc Tế “Di Dân Việt Nam Với Sứ Mạng Loan Báo..
Th12
Giáo hạt Ngàn Sâu Khép Lại Hành Trình Năm Thánh Trong Niềm Tin..
Th12
Ngày 08/12: Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội
Th12
VPTGM-GPHT: Thông báo Thành Lập Văn Phòng Tiếp Nhận Các Trình Báo Liên..
Th12
Tìm Hiểu Năm Mục Vụ 2025-2026: Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ..
Th12