Bài Giảng Khai Mạc Hội Ngộ Mục Vụ Truyền Thông 2026: Từ Nỗi Sợ Đến Sứ Mạng Nhờ Quyền Năng Chúa Thánh Thần

38 lượt xem

Sau đây là nguyên văn bài giảng của Đức Giám mục Đaminh Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội, trong Thánh lễ Khai mạc Hội ngộ Mục vụ Truyền thông 2026 diễn ra tại Tòa Giám mục Xuân Lộc vào chiều ngày 20/10/2026.

THÁNH LỄ CẦU XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN

Khai mạc Hội ngộ Mục vụ Truyền thông 2026

Từ nỗi sợ đến sứ mạng: nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần

(Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23)

Trong ngày khai mạc Hội ngộ Mục vụ Truyền thông thường niên 2026, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta trở về với nguồn mạch của mọi hoạt động truyền thông trong Hội thánh: Chúa Thánh Thần. Chính Người làm cho các Tông đồ can đảm loan báo Tin mừng, giúp những người thuộc nhiều dân tộc hiểu được lời rao giảng, và biến các môn đệ đang sợ hãi thành những người được sai đi tiếp nối sứ mạng của Đức Kitô Phục Sinh.

1. Chúa Thánh Thần làm cho sự đa dạng trở thành phong phú

Bài đọc thứ nhất kể lại biến cố ngày lễ Ngũ Tuần: “Ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần” và bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau, tùy theo khả năng Người ban cho.

Được tràn đầy Thánh Thần không có nghĩa là mọi người trở nên giống nhau. Trái lại, Thánh Thần kiện toàn mỗi người theo ân huệ đã lãnh nhận, làm cho những khả năng riêng trở thành phong phú và hữu ích cho cộng đoàn. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô nhấn mạnh: có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh Thần; mỗi người được ban một ơn riêng là vì ích chung (x. 1 Cr 12,4).

Điều kỳ diệu của lễ Ngũ Tuần còn nằm ở chỗ những người thuộc nhiều dân tộc, nói những ngôn ngữ khác nhau, lại nghe các Tông đồ loan báo những kỳ công của Thiên Chúa bằng tiếng nói của mình. Như thế, sự khác biệt không còn là nguyên nhân gây chia rẽ, nhưng trở thành nhịp cầu dẫn đến sự hiểu biết và hiệp thông.

Hình ảnh ấy đối lập với câu chuyện tháp Babel, khi con người không còn hiểu tiếng nói của nhau và bị phân tán. Tại Babel, con người tìm cách khẳng định mình; còn tại Ngũ Tuần, các Tông đồ loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Một bên dẫn đến chia rẽ, bên kia mở ra con đường gặp gỡ nhờ hoạt động của Thánh Thần.

Đó cũng là ý nghĩa sâu xa của truyền thông trong Hội thánh. Từ “truyền thông” nhấn mạnh việc chuyển tải, trao gửi thông tin; từ communication, bắt nguồn từ tiếng Latinh communicatio, còn gợi lên việc chia sẻ và tham dự vào điều chung. Dưới ánh sáng Tin mừng, truyền thông không chỉ làm cho người khác nhận được một thông điệp, nhưng còn giúp con người gặp gỡ, hiểu biết và chia sẻ với nhau. Ở chiều sâu nhất, truyền thông là sự trao ban chính mình trong tình yêu, theo gương Đức Kitô (Communio et Progressio, 11–12).

Ngày nay, trí tuệ nhân tạo có thể giúp chúng ta dịch lời nói của một diễn giả sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, như một phương tiện vượt qua rào cản ngôn ngữ. Nhưng dịch được lời nói chưa chắc đã giúp người ta thực sự hiểu nhau; tiếp nhận thông tin chưa chắc đã dẫn đến niềm tin. Phép lạ Ngũ Tuần không chỉ diễn ra nơi những người nói, mà còn nơi những người nghe: Chúa Thánh Thần tác động trên cả người loan báo lẫn người đón nhận. Vì thế, truyền thông Công giáo không thể chỉ đo bằng số người tiếp cận hay lượt chia sẻ, nhưng còn phải xét xem nó có phục vụ sự thật, tôn trọng phẩm giá con người và xây dựng hiệp thông hay không (x. Ethics in Communications, 20).

Sự đa dạng của các thành phần hoạt động truyền thông trong và ngoài Hội thánh, cũng như của cuộc Hội ngộ năm nay, thể hiện sự đa dạng phong phú trên không gian mạng, và sứ mạng của truyền thông Công giáo là góp phần kiến tạo, củng cố sự hiệp thông, nối kết nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

2. Chúa Thánh Thần biến nỗi sợ thành sứ mạng

Trong bài Tin mừng, các môn đệ đang tụ họp sau những cánh cửa đóng kín vì sợ hãi. Chính lúc ấy, Đức Giêsu Phục Sinh hiện đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Người trao ban bình an, sai các ông lên đường và thổi hơi vào các ông: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.”

Cử chỉ thổi hơi gợi lại công trình tạo dựng khi Thiên Chúa thổi sinh khí vào con người (x. St 2,7), đồng thời gợi nhớ thị kiến những bộ xương khô được Thần Khí làm cho hồi sinh (x. Ed 37,5.9). Đức Kitô Phục Sinh đang thực hiện một công trình tạo dựng mới: Người ban Thánh Thần để đổi mới các môn đệ, trao cho họ sự sống mới và sai họ tiếp tục sứ mạng cứu độ. Qua lời rao giảng và sứ vụ của các ông, con người được mời gọi đón nhận sự sống trong Đức Kitô.

Điều đáng chú ý là Chúa không chờ các môn đệ hết sợ hãi rồi mới sai đi. Người đến ngay giữa nỗi sợ, ban bình an và Thánh Thần, rồi trao cho các ông sứ mạng. Đó cũng là lời dành cho những người làm truyền thông hôm nay.

Không gian mạng đem lại nhiều cơ hội, nhưng cũng tạo ra những khủng hoảng: tin giả, xuyên tạc, xúc phạm phẩm giá con người và những nội dung gây chia rẽ. Trí tuệ nhân tạo mở ra nhiều khả năng mới, đồng thời đặt ra những nguy cơ nghiêm trọng nếu không được sử dụng có trách nhiệm và thiếu những khuôn khổ bảo vệ cần thiết. Những thách đố ấy có thể gây sợ hãi cho cá nhân, cộng đoàn và cả xã hội.

Trước thực trạng đó, chúng ta có thể bị cám dỗ khép cửa để tự bảo vệ mình. Nhưng Đức Giêsu Phục Sinh không muốn các môn đệ ở mãi trong căn phòng đóng kín. Người ban bình an để các ông có thể lên đường. Người làm truyền thông Công giáo cũng được mời gọi bước vào không gian số với lòng can đảm, nhưng không phải bằng sự ngây ngô, thiếu hiểu biết hay tư thế đối đầu. Chúng ta được sai đi để làm chứng cho sự thật, bảo vệ phẩm giá con người, chữa lành những tổn thương và góp phần xây dựng sự hiệp thông.

Việc Đức Giêsu trao cho các môn đệ quyền tha tội còn cho thấy sứ mạng của Hội thánh không chỉ là nói đúng sự thật trong tình bác ái, mà còn là phục vụ sự hòa giải, mở ra con đường trở về và giúp con người tái lập những tương quan đã đổ vỡ.

3. Gắn bó với Chúa Thánh Thần để loan báo Tin mừng

Các bài đọc hôm nay nhắc chúng ta rằng truyền thông của Hội thánh không thể tách rời Chúa Thánh Thần. Người là Thần Khí sự thật, giúp chúng ta phân định giữa đúng và sai, giữa điều hữu ích và điều gây tổn hại; Người ban sự khôn ngoan để sử dụng công nghệ mà không trở thành nô lệ của công nghệ; Người cũng giúp chúng ta biết lắng nghe, cộng tác và trân trọng những ân huệ khác nhau vì ích chung.

Truyền thông có thể đưa thông tin đến rất nhiều người, nhưng chỉ khi được đặt trong sự thật và tình yêu, nó mới thực sự phục vụ con người. Công nghệ có thể hỗ trợ việc loan báo Tin mừng, nhưng không thể thay thế chứng tá đức tin, lương tâm ngay chính và sự phân định thiêng liêng. Bởi thế, người làm truyền thông cần không ngừng cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn từ lúc tìm hiểu sự việc, kiểm chứng thông tin, lựa chọn lời nói cho đến khi công bố nội dung.

Chúng ta hãy cầu xin Người biến những khác biệt thành phong phú, những cuộc gặp gỡ thành cơ hội hiệp thông, và những phương tiện hiện đại thành công cụ phục vụ chân lý. Ước gì, nhờ gắn bó mật thiết với Chúa Thánh Thần, chúng ta không chỉ truyền tải thông tin về Đức Kitô, mà còn giúp con người gặp gỡ Người, đón nhận Tin mừng và sống trong bình an của Đấng Phục Sinh.

Đức Giám mục Đaminh Nguyễn Tuấn Anh

Nguồn: hdgmvietnam.com

Có thể bạn quan tâm