
Sáng ngày 17/10/2026, Giáo xứ Truyền Tin trào dâng niềm hân hoan và xúc động khi được đón chào sự hiện diện của Đức Cha Louis – Giám mục Giáo phận. Cùng hiệp thông trong ngày vui trọng đại này còn có đông đảo quý cha trong và ngoài Giáo hạt, quý tu sĩ, chủng sinh, quý khách và toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ. Thánh lễ tạ ơn được cử hành long trọng, đánh dấu hai sự kiện mang ý nghĩa lịch sử: Khánh thành Trường Giáo lý và Đặt viên đá khởi công xây dựng ngôi nhà thờ mới.
Nghi thức cắt băng khánh thành và làm phép Trường Giáo lý
Trước khi bước vào Thánh lễ tạ ơn, nghi thức khánh thành Trường Giáo lý được cử hành trong bầu khí vô cùng trang nghiêm và sốt sắng. Trong niềm xúc động nghẹn ngào của cộng đoàn, Đức Cha Giáo phận cùng quý cha đã tiến hành cắt băng khánh thành. Tiếp đó, Đức Cha cử hành nghi thức rảy nước phép, xin Chúa thánh hóa và chúc lành cho công trình mới để chính thức đưa vào sử dụng.



Được biết, ngôi Trường Giáo lý là thành quả của cả một hành trình hy sinh, được khởi công và hoàn thành nhờ tinh thần đoàn kết, chung tay góp sức của toàn thể gia đình Giáo xứ Truyền Tin. Đây không chỉ là một công trình gạch đá đơn thuần, mà còn là nơi thắm đượm mồ hôi, nước mắt cùng những ước vọng cao đẹp mà bao thế hệ dệt nên, nhằm ươm mầm đức tin và chuẩn bị tương lai vững chắc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Thánh lễ tạ ơn và Nghi thức đặt viên đá khởi công xây dựng Nhà thờ mới
Sau nghi thức khánh thành, cộng đoàn bước vào Thánh lễ tạ ơn trọng thể do Đức Cha Giáo phận chủ tế, cùng sự đồng tế của quý cha và sự hiệp thông sâu sắc của đông đảo thành phần dân Chúa.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha Louis đã nhấn mạnh một sự thật thần học cốt lõi: Đền thờ đích thực không chỉ dừng lại ở ngôi nhà bằng gạch đá, mà chính là Đức Giêsu Kitô – Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể. Đồng thời, chính cộng đoàn dân Chúa cũng là “nhà của Thiên Chúa” và là những đền thờ sống động, như Thánh Phaolô Tông đồ đã khẳng định: “Đền thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và chính anh em là đền thờ ấy.” (1 Cr 3, 17b)

Mượn hình ảnh dòng nước sinh sống chảy ra từ bên phải Đền Thờ (x. Ed 47), Đức Cha diễn tả sức sống dồi dào tuôn trào từ Thiên Chúa. Dòng nước ấy chảy đến đâu thì gieo mầm sự sống, làm cho cây cối xanh tươi đến đó, và khi chảy ra Biển Chết – nơi nước đọng mặn chát tượng trưng cho sự chết – nó biến đổi mọi sự thành nguồn sống mới. Từ hình ảnh này, Đức Cha nhắn nhủ:“Ngôi nhà của Thiên Chúa chính là anh chị em. Nếu ngôi nhà đức tin ấy bị giam hãm trong sự tù đọng và khép kín, nó sẽ không còn là nơi ở của Thiên Chúa Hằng Sống, mà chỉ là sự ngưng trệ của một cộng đoàn đã mất đi sức sống.”

Từ đó, ngài nhắc nhở các tín hữu: Sau khi tham dự Thánh lễ, nhận lãnh Lời Chúa và Bánh Ban Sự Sống, mỗi người phải đem nguồn sống ấy ra ngoài môi trường sống để yêu thương và phụng sự. Đền thờ tuy đứng yên một chỗ, nhưng Hội Thánh lại là một đền thờ sống động, luôn di động và chuyển động giữa trần gian qua chính từng chi thể của Mầu nhiệm Thân thể Đức Kitô. Tinh thần ấy phải được cụ thể hóa bằng sự hy sinh, bác ái, quan tâm và sẻ chia với những anh chị em nghèo khổ, đau yếu trong cộng đoàn.
Sau bài diễn giảng, Đức Cha Giáo phận đã cử hành Nghi thức làm phép viên đá đầu tiên, tượng trưng cho Đức Giêsu Kitô – Đá Tảng Góc Tường (x. Ef 2, 20) – nền móng vững chắc cho mọi công trình đức tin.

Nhân dịp này, Đức Cha tha thiết kêu gọi toàn thể cộng đoàn cùng chung tay đóng góp cho công trình nhà thờ mới bằng tất cả khả năng của mình: từ tiền của, sức lực, tài năng, thời gian cho đến những lời cầu nguyện âm thầm. Ngài nhấn mạnh tinh thần dấn thân trong sự tự do, hân hoan và hiệp thông để vừa xây dựng ngôi thánh đường vật chất, vừa mở rộng Nước Chúa giữa trần gian.
Thánh lễ khánh thành và đặt viên đá đầu tiên khép lại trong niềm tạ ơn sâu lắng và hy vọng trào dâng. Ước mong mỗi người con trong Giáo xứ Truyền Tin luôn khắc ghi và sống theo lời huấn dụ yêu thương của Đức Cha Giáo phận: “Mỗi người hãy góp phần mình vào công trình chung: không chỉ người lớn hay người giàu có, mà cả trẻ nhỏ lẫn người già yếu – dù chưa thể làm ra tiền của – vẫn có cách đóng góp rất riêng. Các bệnh nhân hãy dâng những đau đớn và lời cầu nguyện với lòng mến tha thiết, để cầu cho Giáo xứ Truyền Tin sớm hoàn thành ngôi nhà Chúa. Mỗi người hãy biến ước nguyện trong lòng thành những hành động cụ thể để cùng nhau xây dựng ngôi thánh đường này.”
Ban Truyền Thông Giáo Phận

Có thể bạn quan tâm
Giáo Xứ Truyền Tin: Thánh Lễ Tạ Ơn Khánh Thành Trường Giáo Lý..
Th10
Tiểu Ban Bảo Vệ Sự Sống Caritas Hà Tĩnh: Mừng Lễ Quan Thầy Giêrađô..
Th10
Doanh nhân Công giáo Hà Tĩnh mừng lễ bổn mạng Thánh Mát thêu..
Th10
Hội Thảo Thánh Nhạc Lần Thứ 57 – Tính Đối Đáp Trong Thánh..
Th10
Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên A: Thuộc Về Chúa – Sống..
Th10
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam – Thư Gửi Cộng Đồng Dân Chúa
Th10
Giáo Xứ Thu Chỉ: 74 Em Thiếu Nhi Lãnh Nhận Bí Tích Thêm..
Th10
Suy Niệm Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo: Hiệp Nhất Để Loan Báo –..
Th10
Quý Cha Giáo Hạt Văn Hạnh: Tĩnh Tâm Quý IV/2026 Tại Giáo Xứ..
Th10
ĐHY Tagle Chủ Sự Thánh Lễ Bế Mạc Cuộc Gặp Gỡ Nhân Dịp..
Th10
Rôma: Liên Tu Sĩ Việt Nam Dự Lễ Cầu Nguyện Cho Năm Học..
Th10
Thánh Lễ Cung Hiến Đền Thánh Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi..
Th10
Hội Mân Côi Giáo Hạt Hòa Ninh Mừng Lễ Bổn Mạng Đức Mẹ..
Th10
Ngày 15/10: Thánh Tê-rê-sa A-vi-la – Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh (1515-1582)
Th10
Giáo Hạt Bình Chính: Hơn 2.000 Hội Viên Hội Mân Côi Mừng Lễ..
Th10
CLB Doanh Nhân Công Giáo Giáo Phận Hà Tĩnh Tại Miền Nam: Mừng..
Th10
Sống Tử Tế Để Loan Báo Tin Mừng
Th10
Hội Mân Côi Giáo Hạt Tam Tòa Mừng Lễ Bổn Mạng Đức Mẹ..
Th10
Tòa Thánh Kêu Gọi Bãi Bỏ Án Tử Hình
Vị Thánh Sinh Năm 1991 Đang Thu Hút Hàng Ngàn Bạn Trẻ Gen..
Th10