Giáo Xứ Trừng Hải: Hồng Ân Lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức

60 lượt xem

Chiều thứ Sáu, ngày 28/8/2026, trong tâm tình hân hoan mừng kính thánh Monica – người mẹ mẫu mực của đời sống đức tin và là chứng nhân của lòng kiên trì cầu nguyện, cộng đoàn Giáo xứ Trừng Hải quy tụ bên nhau cùng với Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám mục Giáo phận và quý cha đồng tế hiệp dâng thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 82 em thiếu nhi và 5 tân tòng trong Giáo xứ.

Qua Bí tích Thêm Sức, các em được lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần, được củng cố trong đức tin và được mời gọi trở nên những chứng nhân của Chúa Kitô giữa gia đình, cộng đoàn và xã hội. Thánh lễ hôm nay là một ngày trọng đại trong hành trình đức tin của các em, cũng là niềm vui chung của gia đình, các thầy cô giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn.

Trong bài giảng, Đức cha Louis đã chia sẻ cho cộng đoàn Giáo xứ về sức mạnh của Thần Khí và mời gọi cộng đoàn sống theo tinh thần mà thánh Phaolô đã quả quyết: “ai sống theo Thần khí sẽ nhận được hoa trái là lòng bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ”. Một  trong chín hoa trái do Chúa Thánh Thần ban tặng, Đức cha đã quảng diễn rõ nét hơn hoa trái của lòng Bác ái: “nếu không có bác ái thì không thể truyền giáo, không có bác ái thì cũng không có các vị Thánh, không có các Tông đồ. Không có bác ái thì cũng không có các gia đình Kitô hữu là hình ảnh gia đình Chúa ở trong Giáo hội. Cho nên hoa quả đầu tiên của người có Thiên Chúa, có Thần Khí là bác ái, yêu người vì mình và mình cùng mọi người xây dựng Hội thánh. Bác ái cũng cần cho đi vì ích chung, hy sinh vô điều kiện”.

Với các em trước khi lãnh nhận hồng ân Thánh Thần, Đức cha nhắn nhủ: các con cần thay đổi cuộc sống để trở thành những người Kitô hữu trưởng thành, có trách nhiệm hơn với ơn gọi sứ mạng Kitô giáo là “các con hãy đi rao giảng cho muôn dân, dạy cho họ những điều Thầy đã truyền, làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Mt 28,19). Để làm được điều đó các em cần phải có ơn Chúa và hiệp hành cùng nhau, nghĩa là sự đồng hành của cộng đoàn để cùng nhau hành hương trên đường về nhà Cha.

Sau bài giảng, Đức cha mời gọi cộng đoàn cũng như các em lãnh hồng ân Thánh Thần hôm nay lặp lại lời tuyên xưng khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Sau đó, ngài long trọng xức dầu ghi ấn tín thiêng liêng trong tâm hồn các em.

Xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, soi sáng và ban sức mạnh để các em can đảm sống Tin Mừng, biết yêu thương, phục vụ và làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống của mình. Nguyện xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ muôn hồng ân, gìn giữ và hướng dẫn các em trên hành trình trưởng thành trong đức tin.

Ban Truyền Thông Giáo Phận

Có thể bạn quan tâm