Giáo Xứ Gia Phổ: Thánh Lễ Tạ Ơn Khánh Thành Trùng Tu Nhà Thờ Và Cao Điểm Tuần Chầu Đền Tạ

36 lượt xem

Trong bầu khí tràn ngập niềm hân hoan và tạ ơn, cộng đoàn Giáo xứ Gia Phố đã long trọng đón chào Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám mục Giáo phận, cha quản hạt, quý Cha trong và ngoài giáo hạt, quý tu sĩ, chủng sinh và đông đảo quý khách xa gần về hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn. Đây là ngày cao điểm của Tuần Chầu Lượt Đền Tạ, đồng thời đánh dấu mốc sự kiện khánh thành công trình trùng tu ngôi nhà thờ Giáo xứ.

Thánh lễ hôm nay không chỉ là dịp chầu lượt thường niên, mà còn là một dấu mốc hồng ân ghi dấu sự hồi sinh và vươn lên của ngôi thánh đường. Nhờ sự nỗ lực chung tay của toàn thể cộng đoàn, kiến trúc nhà thờ sau thời gian xuống cấp nay đã được phục dựng thành công, trở nên khang trang, trang nghiêm và vững chãi hơn. Sự kiện này là cơ hội để mọi con cái trong giáo xứ hướng lòng tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý bậc tiền nhân và ghi nhận những đóng góp, hy sinh vô bờ bến của quý ân nhân, thân nhân. Ngôi thánh đường được trùng tu không chỉ giữ gìn nét đẹp kiến trúc truyền thống, mà còn là điểm tựa tinh thần, quy tụ mọi thành viên trong giáo xứ trở về sum họp, thắt chặt tình huynh đệ và củng cố tinh thần hiệp nhất.

Chia sẻ trong bài giảng lễ, Đức Cha Louis đã dùng hình ảnh vô cùng gần gũi và sâu sắc: Đời sống của người tín hữu trong Hội Thánh cũng giống như thai nhi trong bụng mẹ hay đứa trẻ sơ sinh được nuôi dưỡng bằng dòng sữa và giọt máu của người cha, người mẹ. Tương tự như vậy, đời sống thiêng liêng của người Kitô hữu được nuôi dưỡng, lớn lên và phát triển nhờ chính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu qua Bí tích Thánh Thể.

Trong tâm tình của Tuần Đền Tạ, Đức Cha hướng cộng đoàn về Bí tích Thánh Thể – trung tâm của đời sống phụng vụ và là nguồn mạch nuôi sống Giáo hội. Nhấn mạnh về mầu nhiệm cao siêu này, Đức Cha nêu rõ: “Bí tích Thánh Thể là căn tính của nền Phụng vụ, là nguồn mạch của đời sống Hội Thánh, bởi vì tất cả Hội Thánh sống được, lớn lên và phát triển là nhờ chính Thánh Thể của Chúa.” Mặc dù đây là mầu nhiệm vượt quá tầm hiểu biết tự nhiên, nhưng đối với người có đức tin, Thánh Thể chính là nguồn sống thật và là hiện thân của tình yêu vô biên khi Thiên Chúa tự hiến chính mình để cứu độ nhân loại.

Qua đó, Đức Cha nhắc nhở cộng đoàn rằng việc rước lễ đòi hỏi mỗi người tín hữu phải canh tân đời sống: biết từ bỏ hận thù, tránh lời nói xấu, sống yêu thương và hòa giải. Lời nói, ánh mắt cùng hành động của người Kitô hữu phải phản chiếu hình ảnh Đức Kitô, biết đón nhận và coi mọi người xung quanh là anh chị em trong cùng một gia đình Hội Thánh.

Trước khi kết thúc bài giảng, Đức Cha Giáo phận gửi lời chúc mừng chân thành đến Cha quản xứ và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Gia Phố nhân dịp khánh thành công trình trùng tu. Ngài nhắn nhủ mọi người hãy tiếp tục giữ gìn ngọn lửa đức tin, sống đoàn kết và hăng hái hân hoan dấn thân loan báo Tin Mừng Tình Thương đến cho tất cả mọi người.

Thánh lễ khép lại trong niềm xúc động và tâm tình tạ ơn sâu lắng. Nguyện xin Chúa qua Mầu nhiệm Thánh Thể và qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria cùng các Thánh quan thầy, luôn gìn giữ, tuôn đổ muôn ân phúc xuống trên Giáo xứ Gia Phố. Ước mong rằng ngôi nhà thờ vật chất vừa hoàn thành sẽ trở thành biểu tượng sống động cho một “ngôi đền thờ thiêng liêng” vững chắc trong tâm hồn mỗi giáo dân, giúp cộng đoàn ngày càng thăng tiến trong đức tin, chan hòa trong đức ái và kiên vững trên con đường làm chứng cho Tin Mừng.

Ban Truyền Thông Giáo Phận

Có thể bạn quan tâm