GPHT ( 01.7.2023) – Vào lúc 7h30’ thứ Bảy ngày 01/7/2023, Giáo xứ Tam Đa hân hoan chào đón Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, cha Tổng Đại diện – GB. Nguyễn Khắc Bá, quý cha trong và ngoài hạt Can Lộc, quý chủng sinh, quý tu sĩ và quý khách về hiệp dâng thánh lễ Làm phép Nhà thờ và Cung hiến Bàn thờ trong ngày Cao Điểm của Tuần Chầu đền tạ.

Tam Đa trước đây vốn là một họ đạo nhỏ bé của giáo xứ Trại Lê. Năm 1937, Tam Đa được khai sinh trong lòng Mẹ Giáo hội với 737 tín hữu phân bố trên 4 giáo họ. Trải qua gần 86 năm hình thành và phát triển, đến nay giáo xứ từng ngày một khởi sắc và phát triển đa chiều đặc biệt là đời sống đức tin. Theo báo cáo tất niên 2022, Tam Đa hiện có 1.681 giáo dân dưới sự coi sóc của cha GB. Lưu Ngọc Hùng.


Ngôi nhà thờ đang làm phép hôm nay đã được xây dựng từ lâu, nhưng do những biến cố của thời cuộc cùng với khí hậu khắc nghiệt của Miền Trung nên đã bị xuống cấp trầm trọng. Với bao thao thức trăn trở, cha quản xứ đã cùng với bà con giáo dân quyết tâm trùng tu lại ngôi nhà thờ này. Sau bao nhiêu hy sinh cố gắng, hôm nay ngôi nhà thờ đã hoàn thành khang trang, đẹp đẽ xứng đáng cho việc thờ phượng Chúa.

Giảng trong thánh lễ, Đức cha Louis đã giúp cộng đoàn hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa của việc làm phép nhà thờ và bàn thờ. Qua đó, ngài hướng cộng đoàn đến Ngôi Nhà vĩnh cửu trên Nước Trời, nơi cuối cùng để chúng ta tìm về trong Thiên Chúa là nguồn tình yêu. Ở nơi đó, chúng ta có một mái nhà và một người cha đầy yêu thương đang đợi chờ chúng ta trở về ‘Nếu ngôi nhà chung của chúng ta là chiếc lều này bị phá hủy …thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng nên , một ngôi nhà vỉnh cửu ở trên trời không do tay người thế làm ra” (2Cr 5,1).

Ngài mời gọi cộng đoàn sống tinh thần hiệp hành trong chính ‘chiếc lều” là ngôi nhà thờ đang được làm phép hôm nay và mở rộng ra đến chiếc lều Hội thánh. Mỗi người hãy trở nên những sợi dây và mốc xích xây dựng tình hiệp thông trong gia đình, giáo xứ.

Mặt khác, ngài mời gọi chúng ta năng đến với chiếc lều là ngôi nhà thờ vì đây là chiếc thang kéo bao ân sủng của Chúa xuống và là chiếc cầu nối kết ta với Thiên Chúa và Thiên chúa với nhân loại. Chính Thiên Chúa nâng đỡ và bổ sức cho ta trong cuộc hành trình đức tin này.

Sau phần phụng vụ Lời Chúa, Đức cha đã cử hành Nghi thức làm phép và xông hương Bàn thờ cùng đặt xương thánh tử đạo Phêrô Vũ Đăng Khoa dưới chân bàn thờ.




Kết thúc thánh lễ, một vị đại diện hội đồng giáo xứ đã có lời cảm ơn Đức Cha, quý cha, quý ân nhân và quý khách đã đến hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho giáo xứ.

Ước mong Thánh lễ hôm nay sẽ là mốc son đáng ghi nhớ trong bước hành trình mới của Giáo xứ. Cùng với ơn Chúa, giáo xứ sẽ khẳng định được vị thế của mình trong lòng Mẹ Giáo hội, sống tinh thần hiệp hành bằng cách trở thành chứng tá sống động trong mọi môi trường được mời gọi bước tới.



Ban Truyền Thông Gp. Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm
Thư Mục Vụ Tân Niên 2026 Gửi cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận..
Th12
Tin Tổng Hợp Giáo Phận Hà Tĩnh Tháng 12/2025
Th12
Lời Dẫn Lễ và Lời Nguyện Thánh lễ Đức Maria – Mẹ Thiên..
Th12
6 Nhân vật Công giáo nổi bật trong năm 2025
Th12
Suy Niệm Lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa: Một Năm Mới Trong..
Th12
Các Bài Suy Niệm lễ Mẹ Thiên Chúa: Đức Ma-ri-a Và Con Đường..
Th12
Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025 Tại Giáo Phận Hà Tĩnh
Th12
Phép lành Urbi et Orbi: Con Thiên Chúa lại không được đón tiếp
Th12
Ngày 28/12: Các Thánh Anh Hài tử đạo
Th12
Trực Tiếp Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh | Giáo Phận Hà Tĩnh..
Th12
Các Bài Suy Niệm Lễ Thánh Gia Thất – Năm A
Th12
VPTGM-GPHT: Thông Báo Danh sách Hội Đồng Mục Vụ Giáo Phận nhiệm kỳ..
Th12
Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn Dâng Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh Tại..
Th12
VPTGM-GPHT: Thông Báo Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Th12
TGM-GPHT: Thông Báo Thành Lập Hội Đồng Kinh Tế Và Hội Đồng Mục..
Th12
TGM-GPHT: Thông Báo Giai Đoạn Thực Hành Hiệp Hành
Th12
Ủy Ban Thánh Nhạc – Bài Ca Chủ Đề Cho Năm Mục Vụ..
Th12
Các Bài Suy Niệm lễ Chúa Giáng Sinh: Tình Yêu Giáng Sinh
Th12
Các Bài Suy Niệm lễ Giáng Sinh Năm 2025: Ánh Sáng Đã Bừng..
Th12
Lời Dẫn Lễ Và Lời Nguyện Tín Hữu Các Thánh Lễ Giáng Sinh..
Th12