Đức Cha Louis Cử Hành Chúa Nhật Lễ Lá Trong Dịp Thiếu Nhi Thánh Thể Hành Hương Năm Thánh

308 lượt xem

GPHT(14.4.2025) – Cùng với Giáo hội hoàn vũ tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu vào thành thánh Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua đem lại cho loài người ơn cứu độ. Chiều Chúa nhật ngày 13/4/2025, tại Giáo xứ Chính toà Văn Hạnh, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám mục Giáo phận đã long trọng chủ sự nghi thức làm phép lá, rước lá và dâng thánh lễ khai mạc Tuần Thánh nhân dịp Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Tĩnh huấn và hành hương Năm Thánh.

Hiệp dâng trong thánh lễ có sự hiện diện Quý Cha Tuyên úy, quý cha, quý Trợ ủy, và hơn 700 thành viên trong BĐH Liên đoàn, BĐH Hiệp đoàn cũng BĐH các Xứ đoàn trong Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Hà Tĩnh.

Trước khi diễn ra thánh lễ, quý Cha Tuyên ủy, Xứ đoàn, Hiệp đoàn, Liên đoàn đã tổ chức tĩnh huấn và Hành Hương Năm Thánh 2025 cho Ban điều hành các cấp trong Liên đoàn. Đây cũng là sự kiện nằm trong chương trình huấn luyện và thăng tiến Thiếu Nhi Thánh Thể và sống Năm Thánh 2025.

Sau giờ đón tiếp, khai mạc là thời gian tĩnh huấn cho BĐH các cấp, bao gồm các giờ thuyết trình, chia sẻ, thảo luận, để các tham dự viên hiểu rõ về sứ mạng của mình để có thể tham gia vào sứ mạng của Giáo hội cách tích cực hơn.

Để chuẩn bị tâm tình sống Tuần Thánh, các tham dự viên đã long trọng Đi Đàng Thánh Giá Trọng Thể. Đây là lúc người thiếu nhi tham gia vào việc suy ngẫm về cơn đau đớn của Chúa Giê-su, qua đó giúp các tham dự viên hiểu hơn về ý nghĩa của sự hy sinh và tình yêu thương.

Chiều cùng ngày, quý cha cùng với các tham dự viên quy tụ trước tiền sảnh TGM, Đức cha Louis đã long trọng chủ sự nghi thức làm phép lá và rảy nước thánh trên lá. Sau bài đọc Tin Mừng thuật lại việc Chúa long trọng vào thành thánh, Đức cha cùng với đoàn rước long trọng bước qua cửa thánh tiến vào Nhà thờ Chính tòa.

Sau các bài đọc của Thánh lễ Chúa Nhật, là bài trình thuật Thương khó Chúa Giêsu. Để giúp cộng đoàn hiểu ý nghĩa của bài thương khó cũng như 14 Chặng đàng thánh giá mà các bạn trẻ đã tái diễn lại trong cuộc thương khó Chúa trong ngày tĩnh huấn. Đức cha Louis mời mỗi người đặt hoàn cảnh của mình vào các tông đồ và những nỗi sợ hãi mà các Tông đồ phải đối diện khi Chúa bị bắt. Phêrô sợ hãi và đã chối Chúa nhưng Chúa đã tha thứ cho ông bằng ánh mắt đầy thương xót. Ngược lại Philatô thì sợ mất cái ghế trước áp lực của giới lãnh đạo tôn giáo nên đã giao nộp một người công chính cho họ đóng đinh. Qua đó, Đức cha Louis chỉ rõ mỗi người thấy rõ những nỗi sợ trong đời sống thực tại. Lắm lúc vì sợ hãi về gánh nặng cơm áo gạo tiền, những thử thách mà chúng ta đã làm nô lệ cho tội cho sự dữ. Ngài mời gọi cộng đoàn giữ vững đức tin, trông cậy vào Lòng Thương Xót Chúa bằng lời cầu nguyện như Chúa Giêsu trong cuộc thương khó để được Ngài cứu chuộc.

Ngoài ra, Đức cha Louis cũng chia sẻ về những thực trạng đau buồn diễn ra trên thế giới chiến tranh, khủng bố và ngài muốn chúng ta mắc lấy đức hiền hòa, lòng nhân ái bao dung để đối xử tốt với nhau.

Với thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá, cùng với Giáo Hội hoàn vũ, chúng ta chính thức bước vào Tuần Thánh, tuần trọng đại nhất trong năm, là đỉnh cao của năm phụng vụ, là bản tình ca bất tận về Tình yêu huyền nhiệm của Thiên Chúa, mà điểm nhấn là cuộc thương khó và sự Phục Sinh của Đức Kitô. Ước gì khi suy niệm về cái chết của Chúa Giê-su, mỗi người chúng ta thêm lòng tin vào Chúa, yêu mến Chúa cách mãnh liệt hơn, và đặt tất cả lòng cậy trông hy vong vào oen cứu độ Chúa.

Ban Truyền thông Giáo phận

Có thể bạn quan tâm