“Phúc cho ai không mất hy vọng” (Hc 14,2)
GPHT (28.7.2025) – Chúa Nhật, ngày 27/7/2025, hòa chung nhịp đập với Giáo hội hoàn vũ, các giáo xứ trong Giáo phận đã cùng nhau tổ chức Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ V theo lời mời gọi tha thiết từ Đức Thánh Cha và sự hướng dẫn ân cần của Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Chủ chăn Giáo phận.

Với chủ đề: “Phúc cho ai không mất hy vọng”, Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi năm nay mang ý nghĩa thiêng liêng đặc biệt, khi toàn thể Giáo hội đang sống trong tinh thần Năm Thánh Hy Vọng. Niềm hy vọng, một nhân đức vững vàng đã và đang được thể hiện sống động nơi chính các bậc cao niên, những người đã kiên vững trong đức tin, bền bỉ trong cầu nguyện và hiền hậu trong tình yêu thương dành cho con cháu, gia đình và Giáo hội.

Trong thông báo gửi đến toàn thể cộng đoàn Dân Chúa, đặc biệt là các ông bà, cha mẹ cao tuổi trong Giáo phận, Đức Cha Louis đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chan chứa yêu thương. Ngài bày tỏ sự gần gũi bằng chính sự hiệp thông sâu xa và những lời cầu nguyện thiết tha trong sứ điệp năm nay: “Thân xác chúng ta yếu đuối, nhưng ngay cả như thế, không gì có thể ngăn cản chúng ta yêu thương, cầu nguyện, trao ban chính mình, ở bên nhau, trong đức tin như những dấu chỉ sáng ngời của hy vọng.”
Với tâm tình đó, các giáo xứ trong Giáo phận đã tổ chức ngày lễ đầy ý nghĩa này một cách sốt sắng và trân trọng. Những Thánh lễ được dâng lên trong lòng biết ơn, làn hương nghi ngút bay lên hòa quyện cùng lời cầu nguyện cho quý ông bà và người cao tuổi. Cha xứ, các hội đoàn và đông đảo giáo dân đã đến thăm viếng, trao quà, động viên tinh thần và chia sẻ yêu thương với các cụ già, đặc biệt là những người đang đau yếu, sống neo đơn hoặc không còn khả năng đến nhà thờ.

Tại nhiều giáo xứ, những hình ảnh cảm động được ghi lại: đôi bàn tay già nua run run đón nhận những gói bánh, những ánh mắt rưng rưng khi được nghe lời cám ơn chân thành từ thế hệ trẻ, và cả những cái ôm ấm áp như sưởi ấm tâm hồn tưởng chừng đã nguội lạnh vì tuổi tác. Những cuộc gặp gỡ không chỉ là dịp trao đi món quà vật chất mà còn là sự khẳng định: các cụ không hề bị lãng quên. Họ vẫn hiện diện, vẫn có giá trị và vẫn được trân trọng trong lòng cộng đoàn.


Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi không chỉ là một ngày lễ, mà còn là một lời nhắc nhớ mỗi người về bổn phận biết ơn và yêu thương. Đó là lời mời gọi mỗi gia đình hãy dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe, để quan tâm và để chăm sóc những người đã từng hy sinh cả một đời cho mình.

Nguyện xin Chúa luôn tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên quý ông bà, cha mẹ cao tuổi. Xin cho các ngài luôn sống an vui, mạnh khỏe trong tuổi già, được Chúa và con cháu nâng đỡ trong mọi nỗi cô đơn. Xin cho tình yêu và niềm hy vọng tiếp tục là ánh sáng dẫn đường cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Ban Truyền thông Giáo phận

Có thể bạn quan tâm
Phim Tài Liệu Mới Kể Về Sức Mạnh Biến Đổi Của Việc Chầu..
Th10
Ủy Ban Giáo Hoàng Về Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên Xác Định..
Th10
Cộng Đoàn Peckham, Anh Quốc: Thánh Lễ Kính Trọng Thể Đức Mẹ Mân..
Th10
Thánh Lễ Tạ Ơn: Công Bố Thành Lập Giáo Họ Độc Lập Tân..
Th10
Đức Thánh Cha Mời Gọi Cầu Nguyện Với Kinh Mân Côi Trong Tháng..
Th10
Giáo Xứ Đồng Hòa: Thánh Lễ Tạ Ơn Làm Phép Trường Giáo Lý..
Th10
Giáo Xứ Đan Sa: Ngày Cao Điểm Tuần Chầu Lượt
Th10
Cáo phó: Nữ tu Anna Phạm Thị Hà – Hội Dòng Mến Thánh..
Th10
Ngày 04 Tháng 10: Thánh Phanxicô Assisi, Đấng Sáng Lập Dòng Phanxicô, Bổn..
Th10
Đức Thánh Cha Và Các Trẻ Em Lần Chuỗi Mân Côi Cầu Cho..
Th10
Assisi Kỷ Niệm 800 Năm Ngày Thánh Phanxicô Qua Đời Trong Năm Thánh..
Th10
Hỏi – Đáp Tháng 10/2026: Giáo Huấn Giáo Hội Về Việc Cấy Ghép..
Th10
Lễ Đức Mẹ Mân Côi: Cùng Đức Maria Chiêm Ngắm Đức Kitô
Th10
Suy Niệm Chúa Nhật XXVII Thường Niên – Năm A: Nhận Sứ Mạng..
Th10
Phân Hội Têrêxa Giáo Phận Hà Tĩnh Mừng Lễ Quan Thầy Têrêxa Hài..
Th10
Ngày 02 Tháng 10: Các Thiên Thần Hộ Thủ
Th10
Đức Thánh Cha Lêô XIV: Sứ Vụ Của Các Nữ Tu Chiêm Niệm..
Th10
20 Gợi Ý Nhanh Để Bắt Đầu Việc Cầu Nguyện Bằng Kinh Mân..
Th10
154 Cuộc Hiện Ra Của Đức Trinh Nữ Maria Trong Bộ Sưu Tập..
Th9
Têrêsa – Mẫu Gương Thánh Thiện Của Các Bạn Trẻ – Lễ Thánh..
Th9