GPHT (13.10.2025) – Nhà thờ không chỉ là tài sản của Giáo hội, mà còn là di sản văn hóa, biểu tượng đức tin và lý tưởng của một cộng đoàn. Đó là nơi Thiên Chúa hiện diện giữa nhân loại, là chốn gặp gỡ thiêng liêng giữa con người với Đấng Tạo Hóa. Chính vì thế, việc xây dựng nhà thờ luôn được Giáo hội đặc biệt trân trọng, như một dấu chỉ hữu hình của đức tin sống động nơi dân Chúa.

Trong tâm tình ấy, sáng thứ Hai, ngày 13/10/2025, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám mục Giáo phận đã long trọng chủ sự Thánh lễ tạ ơn khánh thành Nhà thờ và Quan thầy Giáo họ Yên Hòa, thuộc Giáo xứ Quý Hòa. Cùng hiệp dâng Thánh lễ có quý cha trong và ngoài giáo hạt Kỳ Anh, quý tu sĩ nam nữ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Giáo họ Yên Hòa là một trong hai giáo họ thuộc Giáo xứ Quý Hòa, nằm trên địa bàn phường Hải Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (trước đây thuộc thôn Bắc Hà, xã Kỳ Hà, Kỳ Anh).
Năm 1941, giáo họ mang tên Van Te. Đến năm 1961, cha Hạt trưởng Đổng đến phụ trách và đổi tên thành Giáo họ Yên Hòa. Người dân nơi đây chủ yếu sinh sống bằng nghề chài lưới, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng đời sống đức tin luôn đơn sơ, bền bỉ và sâu đậm.

Trước đây, giáo họ chưa có nhà nguyện riêng, mọi sinh hoạt phụng vụ đều phải về trung tâm Giáo xứ Quý Hòa. Mãi đến năm 1997, giáo họ mới dựng được một ngôi nhà nguyện nhỏ bé, giản dị. Trải qua thời gian dài cùng bao biến cố, ngôi nhà nguyện cũ đã xuống cấp trầm trọng.
Năm 2022, với thao thức có nơi thờ phượng xứng hợp, cha tiền nhiệm Antôn Nguyễn Xuân Bá cùng Hội đồng Mục vụ giáo họ đã đệ trình nguyện vọng lên Đức Giám mục Giáo phận. Đến ngày 30/01/2023, nguyện vọng ấy được chấp thuận, và ngày 31/01/2023 thánh lễ đặt viên đá xây dựng được cử hành cách long trọng.
Sau hơn hai năm thi công trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa và sự chung tay của cộng đoàn, ngôi thánh đường Yên Hòa hôm nay đã hoàn thành – khoác lên mình một diện mạo mới, tràn đầy sức sống và niềm vui đức tin.
Trước Thánh lễ, cộng đoàn cùng Đức cha Louis đã long trọng cắt băng khánh thành và làm phép ngôi thánh đường mới trong bầu khí linh thiêng và hân hoan. Tiếng hát, tiếng chuông hòa quyện cùng niềm xúc động vỡ òa của bao người con Yên Hòa sau những tháng ngày mong đợi.




Tiếp đó, Đức cha Louis chủ sự nghi thức làm phép Nhà thờ và bàn thờ. Từ nay, nơi đây trở thành chốn thánh thiêng, chan hòa ánh sáng, tràn ngập ân sủng và niềm vui của Chúa, là điểm hẹn thiêng liêng giữa Thiên Chúa và con người.


Trong bài giảng, Đức cha Louis chia sẻ sứ điệp từ Tông huấn đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô XIII, với tựa đề “Dilexi te – Ta đã yêu con” (Kh 3,9). trong Tông Huấn Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Không thể tách rời đức tin khỏi tình yêu dành cho người nghèo. Người nghèo là những người chỉ biết cậy dựa vào Thiên Chúa; và chính trong họ, ta có thể nhận ra khuôn mặt của Chúa.”

Đức cha cũng mời gọi cộng đoàn noi gương Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu – bổn mạng của giáo họ – người đã nên thánh trong đời sống âm thầm, đơn sơ và phó thác trọn vẹn nơi Chúa. Dù sống ẩn khuất trong bốn bức tường tu viện, Thánh nữ vẫn trở thành bổn mạng của các xứ truyền giáo, vì nơi chị tỏa sáng niềm tin và lòng yêu mến Thiên Chúa nồng nàn. Ngài khuyến khích cộng đoàn hãy luôn tín thác vào Chúa, đừng để mình lệ thuộc vào của cải vật chất chóng qua, nhưng biết sống bác ái, an hòa trong tình thương của Thiên Chúa.
Kết thúc Thánh lễ, đại diện Giáo họ Yên Hòa bày tỏ tâm tình tri ân sâu sắc đến Đức cha Louis, quý cha, quý ân nhân và quý khách gần xa đã quảng đại nâng đỡ, cầu nguyện và đồng hành trong suốt hành trình xây dựng ngôi thánh đường này.

“Trong Người, toàn thể công trình xây dựng được ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa.” (Ep 2,20). Trước hồng ân lớn lao ấy, đoàn con Yên Hòa chỉ biết dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, nguyện xin Người chúc lành để mỗi thành viên trong cộng đoàn luôn sống hiệp nhất, hăng say làm chứng cho Tin Mừng bằng chính đời sống bác ái và yêu thương.
Ban Truyền thông Giáo phận

Có thể bạn quan tâm
Bổ Nhiệm Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn – Thành..
Th4
ĐTC Lêô XIV: Thiên Chúa không chúc lành cho chiến tranh
Th4
Lòng Thương Xót: Từ Nguồn Mạch Đến Đời Sống (Suy niệm Chúa Nhật..
Th4
Hãy Mở Cửa Tâm Hồn Trước Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa
Th4
Dấu ấn còn mãi của ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ sau một năm về..
Th4
Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Mục Vụ Giáo Xứ Yên..
Th4
Giáo Phận Hà Tĩnh: Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Thế Giới
Th4
5 Lý Do Để Lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót
Th4
Chúa phục sinh là tâm điểm của Kitô giáo
Th4
Những Nét Chính Yếu Của Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã..
Th4
Các bài suy niệm tuần Bát nhật Phục sinh
Th4
Những thích nghi phụng vụ cho phép khi cử hành Thánh lễ
Th4
Đại Hội Người Khuyết Tật Giáo Hạt Nghĩa Yên: Nơi Tình Yêu Và..
Th4
Thánh Lễ Phục Sinh Do Đức Cha Louis Chủ Sự Tại Giáo Xứ..
Th4
Tam Nhật Thánh 2026: Hành Trình Mục Tử Và Dấu Ấn Hiệp Thông..
Th4
Sứ điệp Urbi et Orbi (5/4): Sức mạnh của Đức Kitô phục sinh..
Th4
Đức Cha Louis chủ sự Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Tại Giáo Xứ..
Th4
Đức Cha Louis Cử Hành Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa..
Th4
Chứng Tá Niềm Hy Vọng Phục Sinh (Lễ Vọng Phục Sinh – Năm..
Th4
Ánh Sáng Phục Sinh Xua Tan Bóng Tối Sự Chết – Suy Niệm..
Th4