Tỷ lệ chia sẻ 67% trong tang lễ của Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô đã làm cho sự kiện này trở thành một trong những khoảnh khắc truyền hình được xem nhiều nhất trong lịch sử gần đây của Ý. Nhưng theo ông Bernardini đằng sau những con số, là một sự khích lệ thực sự về sự tham gia và lòng biết ơn. Đó như là một dấu hiệu của mối liên kết giữa Đức cố Giáo Hoàng và dân chúng, có khả năng vượt qua mọi rào cản, màn hình và thế hệ. Và mời gọi chúng ta suy tư về cách truyền thông ngày nay mô tả những khoảnh khắc chung tuyệt vời.
Khi đề cập đến đám đông và các màn hình, nhà báo khẳng định điều đã làm lay động cả đất nước là mọi người đã tham gia tích cực vào khoảnh khắc này. Những người có mặt ở Roma đã thể hiện một cử chỉ đầy ý nghĩa, nhưng cả những người theo dõi từ nhà cũng hòa vào dòng chảy đó. Không chỉ là ngồi trên ghế sofa: có một sự thay đổi bên trong, một nhu cầu được hiện diện, được nhìn nhận. Trong suốt tuần tang lễ, người ta chứng kiến một tình cảm sâu sắc, lòng biết ơn chân thành về những gì ngài đã gieo. Hòa bình, quan tâm đến những người kém may mắn, mở lại vấn đề tôn giáo: đối với nhiều người, đó chính là điều này. Đó không phải là một “chương trình” truyền hình để xem một cách thụ động. Nhưng là một sự tham gia thực sự, điều này cũng có thể thấy ở Quảng trường Thánh Phêrô.
Về sự hiện diện đông đảo của truyền thông quốc tế, ông nói cái chết của một vị Giáo hoàng luôn là một sự kiện mang tầm vóc toàn cầu, nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô, với phong cách gần gũi và khả năng nói chuyện với tất cả mọi người, đã chinh phục cả thế giới. Từ London, từ một quốc gia vốn không mấy thân thiện với Giáo hoàng trong lịch sử, cũng đã cử phóng viên đến đưa tin về sự kiện này không chỉ vì nhiệm vụ. Người ta cảm nhận được rằng điều gì đó mang tính phổ quát đang diễn ra.
Liên quan đến cử hành tang lễ đơn giản theo di nguyện của Đức cố Giáo Hoàng, nhà báo nhận xét, Thánh giá và cỗ quan tài đơn sơ, bầu khí trang nghiêm là những điều đã chạm đến trái tim thế giới. Điều quan trọng là trong Thánh lễ không có sự nhấn mạnh vào tính phô trương. Đó là một nghi lễ được cử hành với sự giản dị và chiều sâu, không thêm thắt những điều không cần thiết.
Nguồn: vaticannews.va

Có thể bạn quan tâm
Ngày 13/12: Thánh Lucia, Trinh nữ, Tử đạo
Th12
Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A – Chúa Là Niềm Vui..
Th12
Legio Giáo Hạt Văn Hạnh & Giáo Hạt Trung Nghĩa Tổng Hội Thường..
Th12
HÀNH TRÌNH HY VỌNG: Chuyến thăm mục vụ của Đức Cha Louis Nguyễn..
Th12
“Dán Mác” – Lưỡi Gươm Giết Người Trong Thời Đại Số
Th12
Năm Thánh Hy Vọng Gần Đi Qua – Muôn Con Tim Được Đánh..
Th12
Chủng Sinh Chân Thật Trong Lời Nói
Th12
VPTGM-GPHT: Thông báo Thông tin giả mạo Giáo xứ Thọ Vực xin tiền
Th12
Giới thiệu: Lời Chúa Hằng Ngày
Th12
Thoát khỏi bẫy than phiền để cất lời ngợi khen
Th12
Nguồn Gốc và Ý Nghĩa Của Hang Đá
Th12
5 Cách Đơn Giản Để Dọn Tâm Hồn Đón Chúa
Th12
Hội Ngộ Truyền Thông Giáo Tỉnh Hà Nội
Th12
Bài Hát Cộng Đồng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A
Th12
Logo Năm Mục Vụ 2026: Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa..
Th12
Hội Thảo Quốc Tế “Di Dân Việt Nam Với Sứ Mạng Loan Báo..
Th12
Giáo hạt Ngàn Sâu Khép Lại Hành Trình Năm Thánh Trong Niềm Tin..
Th12
Ngày 08/12: Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội
Th12
VPTGM-GPHT: Thông báo Thành Lập Văn Phòng Tiếp Nhận Các Trình Báo Liên..
Th12
Tìm Hiểu Năm Mục Vụ 2025-2026: Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ..
Th12