
TAM NHẬT THÁNH 2026: HÀNH TRÌNH MỤC TỬ VÀ DẤU ẤN HIỆP THÔNG TẠI GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
Trong bầu khí linh thiêng của Tam Nhật Thánh – đỉnh cao của năm phụng vụ, cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận Hà Tĩnh đã cùng nhau bước vào hành trình tưởng niệm cuộc Thương Khó, Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu với tâm tình sốt sắng và hiệp thông sâu xa.

Mở đầu cho các cử hành trọng đại, sáng Thứ Năm Tuần Thánh, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn đã long trọng cử hành Thánh lễ Truyền Dầu tại Nhà thờ Chính Tòa Văn Hạnh. Trong thánh lễ, Đức cha thánh hiến các loại dầu thánh để sử dụng trong đời sống phụng vụ của toàn Giáo phận, đồng thời các linh mục cũng lặp lại lời hứa trong ngày chịu chức, diễn tả sự hiệp nhất và trung thành trong sứ vụ.

Chiều cùng ngày, Đức cha tiếp tục hành trình mục vụ khi cử hành Thánh lễ Tiệc Ly tại Giáo họ Độc Lập Na. Nghi thức rửa chân được thực hiện trong bầu khí trang nghiêm, nhắc nhớ về tình yêu phục vụ và lời mời gọi sống khiêm nhường theo gương Chúa Giêsu, đồng thời tưởng niệm việc Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể và chức linh mục.

Sang Thứ Sáu Tuần Thánh, Đức cha hiện diện tại Giáo xứ Vạn Căn để cử hành phụng vụ tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa. Trong thinh lặng và sốt sắng, cộng đoàn cùng suy tôn Thánh Giá – dấu chỉ của tình yêu cứu độ, giúp mỗi người đi vào chiều sâu của mầu nhiệm thập giá và tình yêu tự hiến.

Đêm Vọng Phục Sinh, tại Giáo xứ Tĩnh Giang, Đức cha chủ sự Thánh lễ mừng Chúa sống lại. Trong đêm cực thánh, nghi thức thắp nến, công bố Tin Mừng Phục Sinh và đặc biệt là việc ban Bí tích Rửa tội cho các anh chị em dự tòng đã làm nổi bật niềm vui của một đời sống mới trong Đức Kitô. Ánh sáng Phục Sinh được thắp lên, lan tỏa niềm hy vọng và sức sống mới cho cộng đoàn.


Song song với hành trình mục vụ của Đức cha, tại các giáo xứ trong toàn Giáo phận, các tín hữu cũng tích cực tham dự các cử hành phụng vụ, các giờ ngắm nguyện, đi đàng Thánh Giá và canh thức cầu nguyện. Tất cả đã tạo nên một bức tranh sống động về đời sống đức tin, hiệp nhất trong cùng một mầu nhiệm cứu độ.

Tam Nhật Thánh khép lại, nhưng âm hưởng của tình yêu tự hiến và niềm vui Phục Sinh vẫn còn vang vọng trong lòng mỗi người tín hữu Giáo phận Hà Tĩnh. Ước mong rằng, từ những cử hành linh thiêng này, mỗi người sẽ tiếp tục sống chứng tá đức tin giữa đời thường, mang ánh sáng Phục Sinh đến cho mọi người xung quanh.

Có thể bạn quan tâm
Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh trong Thánh..
Th8
Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời – Niềm Hy Vọng Của Dân Lữ..
Th8
Thánh Lễ Khởi Đầu Sứ Vụ Và Nghi Thức Nhậm Xứ Của Cha..
Th8
Giáo Xứ Thanh Hải: Thánh Lễ Tạ Ơn Và Nghi Thức Nhậm Xứ..
Th8
Thánh Lễ Tạ Ơn Và Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Giáo Lý..
Th8
Mỗi Cuộc Lên Đường, Một Mùa Gieo Hạt
Th8
Thông Tin Chính Thức Của Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn Về Việc..
Th8
Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng Trở Về Nguồn Cội Tại Giáo..
Th8
Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thánh Đường Giáo Xứ Kim Lâm
Th8
Đại Hội Giáo Lý Toàn Quốc Lần VII – Dấu Ấn Còn Mãi
Th8
Qúy Thầy Năm Tập Vụ Khóa XVI Tĩnh Huấn Đợt I Tại Tòa..
Th8
Buổi Phỏng Vấn Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn Trên Kênh “Muối Men..
Th8
Hướng Dẫn Đăng Tải Chiến Dịch Trồng Cây Toàn Cầu “Hơi Thở Sự..
Th8
Đức Thánh Cha sẽ tông du Uruguay, Argentina và Pêru
Th8
Đức Thánh Cha: Truyền thông phải phục vụ công ích của gia đình..
Th8
Đại Hội Giáo Lý Toàn Quốc Lần Thứ VII Ngày Thứ II –..
Th8
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Nghĩa Yên Khánh Thành Nhà Nguyện Và Các..
Th8
Ngày 04/08: Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục, bổn mạng các cha xứ
Th8
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật XVIII Thường Niên A: “Thế Giới Hôm..
Th7
Giáo Xứ Thổ Hoàng Mừng Kỷ Niệm 350 Năm Đón Nhận Tin Mừng..
Th7