Linh Mục Đoàn Giáo Phận Hà Tĩnh Khai Mạc Tuần Tĩnh Tâm Năm 2025

137 lượt xem

LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN HÀ TĨNH KHAI MẠC TUẦN TĨNH TÂM NĂM 2025

GPHT(11.11.2025) Theo truyền thống mục vụ thường niên, vào đầu tháng 11 hằng năm, Linh mục đoàn Giáo phận Hà Tĩnh sẽ cùng nhau bước vào Tuần Tĩnh tâm năm. Chiều thứ Hai, ngày 10/11/2025, tạm gác lại những công việc mục vụ nơi Tòa Giám mục và các giáo xứ, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn và gần 170 linh mục đang phục vụ trong Giáo phận đã quy tụ về Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh để tham dự Tuần Tĩnh tâm năm 2025.

Lúc 14g00, những phút gặp gỡ đầu tiên diễn ra trong bầu khí ấm áp, thân tình và chan chứa tình huynh đệ. Quý cha hân hoan chào hỏi, chuyện trò, chia sẻ niềm vui hội ngộ sau những tháng ngày miệt mài phục vụ nơi các giáo xứ. Sau đó, các ngài làm thủ tục nhận phòng và ổn định chỗ ở theo sự sắp xếp của Ban Tổ chức.

Tuần Tĩnh tâm năm nay diễn ra từ thứ Hai đến thứ Sáu (ngày 10-14/11/2025) với sự đồng hành và hướng dẫn của Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng – Giám mục Giáo phận Phát Diệm, qua chủ đề: “LINH MỤC – MÔN ĐỆ THỪA SAI CỦA HY VỌNG”.

Cũng như những năm trước, Giáo phận Hà Tĩnh tiếp tục nhận được sự nâng đỡ thân tình từ Giáo phận Vinh – Giáo phận Mẹ, khi được sử dụng Trung tâm Mục vụ Vinh làm địa điểm tĩnh tâm. Đây cũng là dịp để quý cha “trở về nguồn”, nơi đã cưu mang và sinh thành nên Giáo phận Hà Tĩnh hôm nay.

Lúc 16g00, Đức cha Louis cùng quý cha Tòa Giám mục Hà Tĩnh đến chào Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long – Giám mục Giáo phận Vinh, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên – Phụ tá, cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Vinh cùng quý cha Tòa Giám mục Vinh. Linh mục đoàn Hà Tĩnh bày tỏ tâm tình tri ân sâu sắc đến Đức cha Anphong, Đức cha Phụ tá Phêrô, quý cha và toàn thể Giáo phận Vinh đã quảng đại tạo điều kiện thuận lợi cho kỳ tĩnh tâm năm nay.

Kế đến, quý cha quy tụ tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ, Đức cha Louis thân tình ngỏ lời chào quý cha, bày tỏ niềm vui khi thấy mọi người đã sắp xếp công việc để hiện diện đông đủ. Ngài mời gọi quý cha bước vào hành trình tĩnh tâm với phương pháp “Đối thoại trong Thần Khí”, đồng thời giới thiệu Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, vị giảng phòng của Tuần Tĩnh tâm năm nay.

Sau đó, Cha Tổng Đại diện Gioan Baotixita Nguyễn Khắc Bá thay lời Linh mục đoàn chào quý Đức cha, đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đến Đức cha Phêrô là người sẽ đồng hành và hướng dẫn quý cha trong suốt Tuần Tĩnh tâm.

Đáp lời, Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng bày tỏ niềm vui được chia sẻ và cùng linh mục đoàn Hà Tĩnh sống những ngày thiêng liêng hồng phúc này.

Sau giờ Kinh Chiều, quý Đức cha và quý cha cùng chia sẻ bữa cơm huynh đệ trong bầu khí vui tươi, thân ái.

Đến 19g45, quý cha trở lại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ để lắng nghe bài giảng khai mạc và bước vào giờ Chầu Thánh Thể.

Trong bài chia sẻ, Đức cha Phêrô gợi mở về ý nghĩa và mục đích của Tuần Tĩnh tâm như một “trạm dừng nghỉ cần thiết” giữa nhịp sống mục vụ bận rộn. Ngài mời gọi quý cha tạm gác lại mọi lo toan, dành thời gian “nghỉ ngơi trong Chúa”, để lắng nghe, gặp gỡ và để Thánh Thần canh tân tâm hồn. Qua việc lắng nghe và vâng phục, mỗi linh mục sẽ kín múc được nguồn ơn thiêng liêng, được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục sứ vụ trong tình yêu và hy vọng.

Sau bài giảng, quý cha bước vào giờ Chầu Thánh Thể linh thiêng. Trong thinh lặng và chiêm niệm, trước Chúa Giêsu Thánh Thể, các ngài được mời gọi nhìn lại hành trình ơn gọi linh mục, thanh luyện tâm hồn và bước vào “sa mạc nội tâm” để gặp gỡ Thiên Chúa, khởi đầu cho một Tuần Tĩnh tâm sâu lắng, tràn đầy Thần Khí.

Trong những ngày sắp tới, quý cha sẽ cùng nhau tham dự các giờ phụng vụ, cùng suy tư và cầu nguyện với chủ đề của năm tĩnh tâm qua các đề tài:

  • Từ ánh nhìn mời gọi
  • Lên đường trong nội tâm
  • Hành hương qua sứ vụ
  • Làm chứng cho sự thật
  • Sống niềm vui Tin Mừng
  • Lan tỏa niềm hy vọng
  • Bình mới cho rượu mới

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho quý Đức cha và quý cha có một Tuần Tĩnh tâm tràn đầy ơn Chúa, để từ nguồn mạch thiêng liêng ấy, các ngài được canh tân tâm hồn, thêm nhiệt thành trong sứ vụ, và để mọi hy sinh phục vụ của quý cha sinh nhiều hoa trái thiêng liêng như lòng Chúa và Hội Thánh mong ước.

Ban Truyền Thông Giáo phận Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm