Hành Hương Năm Thánh Của Đại Chủng Viện Thánh Phanxicô Xaviê – “Cùng Nhau Bước Đi Trong Hy Vọng”

114 lượt xem

Năm Thánh 2025 đang diễn ra trong sự thánh thiện và ấm áp, mang theo một thông điệp sâu sắc về niềm hy vọng và lời mời gọi hoán cải. Đức Thánh Cha Phanxicô, với sắc chỉ “Spes non confundit”, đã mở ra cánh cửa thiêng liêng đặc biệt này, tạo cơ hội để chúng ta tái khám phá ngọn lửa hy vọng, đón nhận Chúa Kitô và sống trọn vẹn tình yêu thương xót. Một trong những sứ điệp quan trọng của Năm Thánh chính là sống lòng thương xót, đặc biệt đối với những người nghèo khổ, bệnh tật, bị gạt ra ngoài lề xã hội.

Thêm vào đó, trong sứ điệp Mùa Chay năm 2025 với chủ đề “Chúng ta hãy cùng nhau bước đi trong hy vọng”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tha thiết mời gọi chúng ta hãy cùng nhau bước đi, và bước đi trong hy vọng. Ngài nói: “Trong Mùa Chay này, khi chúng ta cùng nhau chia sẻ ân sủng của Năm Thánh, tôi muốn gợi lên vài suy tư về ý nghĩa của việc cùng nhau bước đi trong hy vọng và về lời kêu gọi hoán cải mà Thiên Chúa đã thương xót gửi đến tất cả chúng ta, như là những cá nhân và cộng đoàn”.

Trong tâm tình thánh thiêng của Năm Thánh, vào Chúa nhật V Mùa Chay, ngày 06/4/2025, gia đình Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê đã có chuyến hành hương về nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh – Giáo phận Hà Tĩnh.

Ý thức rằng, hành trình bước đi trong hy vọng không phải là hành trình đơn độc. Hơn nữa, hành trình đó cũng không thể để cho một ai bị bỏ lại phía sau. Bởi vậy, hòa trong tâm tình của Mùa Chay thánh, trên chuyến hành hương Năm Thánh, gia đình Đại Chủng viện đã tới thăm hỏi, động viên cũng như mang lấy thao thức của những mảnh đời kém may mắn về với trái tim của Giáo phận.

Cụ thể, Khóa XVI đến thăm hỏi động viên tại Mái ấm mái ấm mồ côi, khuyết tật Hồng Phúc thuộc Giáo xứ Thổ Hoàng – Giáo Phận Hà Tĩnh (xã Điền Mỹ – Hương Khê) Mái ấm hiện đang chăm sóc hơn 20 mảnh đời bất hạnh là những em nhỏ mồ côi cha mẹ, bị bỏ rơi hay khuyết tật bẩm sinh. Mái ấm được quý xơ dòng Mến Thánh Giá Vinh phục vụ.

Khóa XVII thăm hỏi tại Trung tâm mồ côi, khuyết tật mẹ Têrêsa Calcutta Tân Hương thuộc giáo xứ Bố Sơn – Giáo Phận Vinh (xã Nghi Vạn – Nghi Lộc). Phục vụ tại Trung tâm là quý xơ Tu Viện Thừa Sai Bác Ái Tân Hương, Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái Giáo Phận Vinh. Các em tại Trung tâm có nhiều hoàn cảnh và dạng bệnh, tật khác nhau, nên nhu cầu phục vụ cho các em cũng gặp không ít khó khăn. Không chỉ về trình độ chuyên môn và cả về vấn đề tài chính. Con số các em tại đây là khoảng 50 em.

Khóa XVIII thăm hỏi tại Trung tâm hỗ trợ phát triển (HTPT) giáo dục hòa nhập(GDHN) trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh, thuộc tổ dân phố 8, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Trung tâm HTPT-GDHN trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh được thành lập vào tháng 10 năm 2015, thuộc Tòa Giám mục Giáo phận Vinh dưới thời Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, nay thuộc Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh.

Hiện nay tại Trung tâm có khoảng 120 em học sinh khuyết tật, thuộc nhiều dạng tật khác nhau như: câm điếc, thiểu năng trí tuệ, Down, và tự kỷ. Các em đa số đều con nhà nghèo, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt như mồ côi, bố mẹ ly thân, ly dị, mất trí, hoặc bỏ đi để con cho ông bà nuôi. Trung tâm do quý xơ dòng Thánh Phaolô thành Chartres phục vụ.

Sau khi viếng thăm mục vụ tại các trung tâm, vào lúc 10h30 gia đình Đại chủng viện đã quy tụ về tại nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh, hiệp ý cùng Đức Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh trong thánh lễ Hành Hương Năm Thánh.

Chủ tế trong thánh lễ là Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Chủ chăn Giáo phận Hà Tĩnh. Đồng tế trong thánh lễ có Cha chưởng ấn, quý Cha Toà Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, quý Cha nội trú Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê cùng với quý thầy Tiền Chủng viện Thánh Gioan Phaolô II, quý thầy Đại Chủng viện, quý xơ phục vụ và anh chị em giáo dân.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Louis đã thân ái chào đón quý Cha giáo, anh em chủng sinh, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn hiện diện. Ngài bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp anh em chủng sinh hành hương về ngôi nhà thờ mẹ của Giáo phận – nơi lưu giữ những dấu ấn đức tin sâu đậm và là trung tâm hiệp thông của cộng đoàn Dân Chúa địa phương.

Đức Cha cũng mời gọi mọi người, cách riêng là các chủng sinh, hãy sống giây phút phụng vụ hôm nay với tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn và khao khát gặp gỡ Chúa. Ngài nhấn mạnh rằng cuộc hành hương không chỉ là một chuyến đi thể lý, nhưng còn là một cuộc trở về nội tâm – trở về với cội nguồn ơn gọi, với Đấng đã gọi mình bước theo Ngài trong hành trình tận hiến.

Sau thánh lễ, gia đình Đại Chủng viện quây quần bên Đức Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh để chia sẻ bữa cơm huynh đệ tại Tòa Giám mục Giáo phận.

Sau đó, quý cha và quý thầy trở lại Đại Chủng viện. Hành hương trong hy vọng, mang lấy tâm tư, nỗi đau và ước mong của biết bao phận đời kém may mắn, sẽ là chất liệu quý giá để mỗi thành viên trong gia đình Chủng viện thưa chuyện lên Thiên Chúa. Đây cũng là dịp để mỗi người xây dựng những thao thức, vun đắp tâm hồn mục tử cho sứ vụ mai này.

BTT ĐCV. Thánh Phanxicô Xaviê

Có thể bạn quan tâm