GPHT (22.9.2025) – Trên con đường lữ hành hy vọng của Năm Thánh 2025, vào Chúa Nhật 21/09/2025, đông đảo anh chị em di dân của giáo hạt Hoà Ninh, gồm các Giáo xứ Hoà Ninh, Cồn Nâm, Cồn Sẻ, Diên Trường, Giáp Tam, Hòa Đồng, Liên Hòa, Thanh Hà, Văn Phú, Vĩnh Phước và Chay đang sinh sống, làm việc và học tập tại miền Nam đã cùng nhau quy tụ tại nhà thờ giáo xứ Bình Chiểu (TGP.Sài Gòn).


Giữa không gian hội ngộ chan hòa yêu thương, sự hiện diện của Cha Quản hạt Phêrô Phan Văn Đồng, quý Cha trong Giáo hạt và quý khách gần xa đã mang đến hơi ấm đặc biệt cho cộng đoàn di dân. Sự hiện diện ấy là biểu tượng sống động của tình yêu mục tử, sự hiệp thông sâu sắc và sự quan tâm đặc biệt. Hơn hết đó còn là lời khẳng định đầy yêu thương về sự gắn bó, sẻ chia và đồng hành của Giáo hội dành cho cộng đoàn di dân, những người con luôn hướng về Đức Kitô trong niềm tin và hy vọng. Cao điểm của ngày gặp gỡ là thánh lễ đồng tế do cha Quản hạt Phêrô Phan Văn Đồng chủ tế.


Giảng trong thánh lễ, cha Quản xứ Hòa Đồng Phêrô Mai Văn Trung nhấn mạnh: “dựa trên ánh sáng của Lời Chúa Chúa nhật XXV Thường Niên, ngài mời gọi mỗi người gắn bó với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện Đấng mà chúng ta cần tìm kiếm suốt hành trình lữ hành trên dương thế này. Nhờ đó, ta mới có thể quản lý tiền của cách khôn ngoan, không để nó kiểm soát mình. Ngài cảnh báo nguy cơ xem tiền của là quan trọng hơn Thiên Chúa, vì “anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của” (Lc 16,1-13). Khi có thái độ đúng đắn với của cải, ta mới sống được như lời Thánh Phaolô khuyên trong thư 1 Timôthê (1Tm 2, 1-8): sống bình an, đạo đức và thanh sạch là điều đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng muốn mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.

Kết thúc Thánh lễ, Cha quản xứ Vĩnh Phước – Phêrô Võ Tá Luyện, đặc trách di dân Giáo hạt công bố quyết định thành lập ban điều hành di dân Giáo hạt Hòa Ninh tại Miền Nam.

Cuối cùng đại diện di dân có những lời tâm tình tri ân đến Cha quản hạt, quý Cha cùng quý khách và toàn thể cộng đoàn.
Cha Phêrô thay lời quý cha đáp từ với tâm tình cảm ơn chân thành, đồng thời khích lệ cộng đoàn tiếp tục sống gắn bó và giữ lửa đức tin, để dù sống nơi thành phố náo nhiệt, mỗi người vẫn luôn hy vọng nơi tình yêu Thiên Chúa.

Niềm vui tiếp nối sau thánh lễ, cộng đoàn cùng chụp hình lưu niệm và chia sẻ tiệc mừng đơn sơ nhưng ấm áp tình thân nơi từng ánh mắt, nụ cười đều toát lên niềm vui gặp gỡ. Ước mong rằng, mỗi anh chị em di dân dù ở bất cứ nơi đâu vẫn luôn găn kết vào Chúa như cành nho gắn liền với thân nho, ngỏ hầu trên con đường lữ hành của mỗi người được trổ sinh nhiều hoa trái, hầu đem lại niềm vui cho bản thân, gia đình và hết thảy mọi người.
Lm. Phêrô Mai Văn Trung

Có thể bạn quan tâm
Thánh Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Họ Đức Thọ – Xứ Phù..
Th12
Đức Cha Louis Dâng Thánh Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội –..
Th12
Giới Thiệu Bộ Phong Thánh
Th12
Lễ Sinh Giáo Phận Hà Tĩnh Hành Hương Năm Thánh Dưới Sự Đồng..
Th12
The King Of Kings – Vua Của Các Vua
Th12
Trực Tiếp Thánh Lễ Hành Hương Năm Thánh Lễ Sinh Giáo Phận Hà..
Th12
Ngày 13/12: Thánh Lucia, Trinh nữ, Tử đạo
Th12
Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A – Chúa Là Niềm Vui..
Th12
Legio Giáo Hạt Văn Hạnh & Giáo Hạt Trung Nghĩa Tổng Hội Thường..
Th12
HÀNH TRÌNH HY VỌNG: Chuyến thăm mục vụ của Đức Cha Louis Nguyễn..
Th12
“Dán Mác” – Lưỡi Gươm Giết Người Trong Thời Đại Số
Th12
Năm Thánh Hy Vọng Gần Đi Qua – Muôn Con Tim Được Đánh..
Th12
Chủng Sinh Chân Thật Trong Lời Nói
Th12
VPTGM-GPHT: Thông báo Thông tin giả mạo Giáo xứ Thọ Vực xin tiền
Th12
Giới thiệu: Lời Chúa Hằng Ngày
Th12
Thoát khỏi bẫy than phiền để cất lời ngợi khen
Th12
Nguồn Gốc và Ý Nghĩa Của Hang Đá
Th12
5 Cách Đơn Giản Để Dọn Tâm Hồn Đón Chúa
Th12
Hội Ngộ Truyền Thông Giáo Tỉnh Hà Nội
Th12
Bài Hát Cộng Đồng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A
Th12