GPHT (22.9.2025) – Chiều Chúa Nhật, lúc 17h30 ngày 21/9/2025, trong bầu khí linh thiêng và trang trọng, tại thánh đường Giáo xứ Hương Bình – Giáo phận Hà Tĩnh, cộng đoàn dân Chúa hân hoan quy tụ để tham dự Thánh lễ cam kết lần đầu của 100 thành viên Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Vinh đến từ ba giáo xứ: Hương Bình, Thu Chỉ và Tiến Thủy.

Thánh lễ do Cha Antôn Võ Thành Công – Linh hướng TCV Giáo phận Hà Tĩnh chủ sự. Đồng tế có Cha Giuse Phan Đình Trung – Quản xứ Chân Thành, Cha Giuse Phan Văn Hiệu – Quản xứ Hương Bình và Cha Antôn Trần Công Chính, MSA – Phó xứ Thu Chỉ. Hiện diện và hiệp thông còn có Chị Têrêxa Nguyễn Thị Lộc – Phó Tổng Phụ Trách Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh, quý chị em trong Hội Dòng, Ban Điều Hành Hiệp Hội, thân nhân các tân hội viên cùng đông đảo cộng đoàn giáo dân.

Trước khi bước vào ngày hồng phúc này, các anh chị em đã trải qua gần một năm tìm hiểu, học hỏi và thấm nhuần Linh đạo Mến Thánh Giá, kiên trì cầu nguyện, hy sinh và phục vụ. Hôm nay là kết quả của một hành trình âm thầm nhưng bền bỉ, để rồi họ can đảm cất lên tiếng “Xin vâng”, chọn bước theo Đức Kitô Chịu Đóng Đinh và hiến dâng đời mình cho sứ mạng cứu độ.
Trong bài giảng, dựa trên Tin Mừng Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm C (Lc 16,1-13), Cha Giuse Phan Đình Trung chia sẻ về dụ ngôn người quản gia khôn khéo. Ngài nhấn mạnh lời mời gọi của Đức Giêsu: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn” (Lc 16,10). Ngài khích lệ các tân hội viên hãy sử dụng ân ban của Chúa một cách khôn ngoan, trung tín trong những việc nhỏ bé, để xứng đáng lãnh nhận những sứ mạng lớn lao. Ngài cũng nhắc nhở: “Không ai có thể làm tôi hai chủ… anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được” (Lc 16,13).

Đỉnh cao của phụng vụ hôm nay là nghi thức cam kết lần đầu. Từng hội viên tiến lên trước bàn thờ Chúa, trang nghiêm thưa lời cam kết. Tiếng “Xin vâng” của mỗi người là lời tuyên xưng công khai, can đảm chọn Thập Giá – con đường tình yêu mà Con Thiên Chúa đã bước đi để cứu độ nhân loại (x. Ga 15,13).

Cuối Thánh lễ, đại diện các thành viên dâng lời tri ân quý Cha đồng tế, quý Sơ, Ban Điều Hành Hiệp Hội và toàn thể cộng đoàn đã đồng hành, nâng đỡ và cầu nguyện.

Ngày cam kết hôm nay không chỉ là cột mốc thiêng liêng đối với các thành viên trong Hiệp hội, nhưng còn là lời mời gọi sâu xa dành cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa: hãy can đảm bước theo Đức Kitô, sống tinh thần Mến Thánh Giá để chính mình được biến đổi, trở thành “muối cho đời” và “ánh sáng cho trần gian” (x. Mt 5,13-14), gieo rắc niềm hy vọng giữa một thế giới còn nhiều đau khổ.
Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria dưới chân Thánh Giá, Thánh Cả Giuse và Đấng Sáng Lập Pierre Lambert de la Motte, tuôn đổ muôn ơn lành trên quý hội viên và cộng đoàn. Xin cho mỗi người biết khám phá vẻ đẹp và ý nghĩa cứu độ của Thập Giá, để can đảm dấn thân, biến thập giá đời mình thành con đường dẫn đến sự sống và vinh quang.

BTT Hội Dòng MTG Vinh

Có thể bạn quan tâm
Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris Trao Tặng Tư Cách Thành Viên Danh..
Th1
Hội Ngộ Đồng Hương Di Dân Giáo Phận Hà Tĩnh Tại Miền Nam
Th1
Một Số Sự Kiện Nổi Bật Của Giáo Phận Hà Tĩnh Trong Năm..
Th1
Ba kỹ năng hạnh phúc cho gia đình Kitô giáo
Th1
Từ Lời Khôn Ngoan Đến Lời Rao Giảng: Huấn Ca Định Hướng Truyền..
Th1
Giáo Hội Công Giáo: Từ Di Sản Năm Thánh Đến Sứ Vụ Môn..
Th1
Nhìn Lại Một Số Sự Kiện Nổi Bật Của Giáo Hội Trong Năm..
Th1
Các Bài Suy Niệm Lễ Chúa Hiển Linh
Th1
Gia Đình Giáo Phận Hà Tĩnh Mừng Lễ Quan Thầy – Đức Maria,..
Th1
Thư Mục Vụ Tân Niên 2026 Gửi cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận..
Th12
Tin Tổng Hợp Giáo Phận Hà Tĩnh Tháng 12/2025
Th12
Lời Dẫn Lễ và Lời Nguyện Thánh lễ Đức Maria – Mẹ Thiên..
Th12
6 Nhân vật Công giáo nổi bật trong năm 2025
Th12
Suy Niệm Lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa: Một Năm Mới Trong..
Th12
Các Bài Suy Niệm lễ Mẹ Thiên Chúa: Đức Ma-ri-a Và Con Đường..
Th12
Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025 Tại Giáo Phận Hà Tĩnh
Th12
Phép lành Urbi et Orbi: Con Thiên Chúa lại không được đón tiếp
Th12
Ngày 28/12: Các Thánh Anh Hài tử đạo
Th12
Trực Tiếp Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh | Giáo Phận Hà Tĩnh..
Th12
Các Bài Suy Niệm Lễ Thánh Gia Thất – Năm A
Th12