Đức Hồng Y Pablo Virgilio David, Giám mục Kalookan của Philippines nhấn mạnh, Mật nghị Hồng y là một tiến trình phân định thiêng liêng, chứ không phải là một cuộc tranh cử chính trị, đồng thời kêu gọi các tín hữu Công giáo tránh việc vận động hay suy đoán về vị Giáo hoàng kế tiếp.
Hiện đang có mặt tại Roma để tham dự tang lễ của Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô và chuẩn bị Mật nghị bầu Giáo hoàng, Đức Hồng Y David nhắc nhở các tín hữu rằng việc bầu chọn một Giáo hoàng mới “không được dẫn dắt bởi sự nổi tiếng hay chiến lược, nhưng bởi cầu nguyện, lòng khiêm nhường và sự lắng nghe chung của các mục tử Giáo hội đối với thánh ý Thiên Chúa”.
Đức Hồng Y David nói: “Việc tạo ra hoặc chia sẻ các video vận động, dù với thiện ý, đều có nguy cơ biến một quá trình phân định thiêng liêng thành một màn trình diễn trần thế. Điều đó có thể vô tình gây áp lực hoặc chính trị hóa lương tâm của các Hồng y cử tri, và làm mất đi sự thinh lặng và cầu nguyện cần thiết để thật sự lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần”.
Đức Hồng Y cũng cảnh báo về các mô tả hư cấu liên quan đến Mật nghị, lưu ý rằng “các phim về Mật nghị có thể hấp dẫn, nhưng chúng ta đừng quên: đó là sản phẩm hư cấu, cố ý kịch tính hóa để gây chú ý, giải trí và mang lại lợi nhuận”.
Ngài kêu gọi các tín hữu Công giáo đồng hành với các Hồng y cử tri bằng cầu nguyện chứ không phải bằng ý kiến thiên lệch. Ngài nói: “Chúng ta hãy chay tịnh khỏi những suy đoán và vui mừng với niềm hy vọng”.
Đức Hồng Y David mời gọi Giáo hội tiếp tục bám chặt vào sứ vụ của Chúa Kitô và không để mình bị che khuất bởi “sự thô thiển của các trò chơi quyền lực của con người” hay “sự phô trương và nghi thức truyền thống, dù là một phần của lịch sử chúng ta, nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp với bản chất và sứ vụ của Giáo hội”.
Ngài nói thêm: “Nếu chúng ta cần lên tiếng, hãy cố gắng nói những lời khích lệ, chứ không phải là lời tán thành. Nếu chúng ta muốn chia sẻ điều gì đó trên mạng, hãy chia sẻ Kinh Thánh, những suy tư nâng đỡ tinh thần, những lời cầu nguyện nuôi dưỡng đức tin, củng cố hy vọng và vun đắp tình yêu”.
Mô tả Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô là mẫu gương, Đức Hồng Y kết luận: “Bước đi trong ký ức về ngài là giữ cho tinh thần của ngài luôn sống động. Trên hết, hãy hướng nhìn về Chúa Kitô, Đấng là Đầu thật sự của Giáo hội, Đấng duy nhất có thể ban cho chúng ta vị Giáo hoàng mà chúng ta cần chứ không phải người mà chúng ta nghĩ là chúng ta muốn”.
Nguồn: vaticannews.va

Có thể bạn quan tâm
Ngày 13/12: Thánh Lucia, Trinh nữ, Tử đạo
Th12
Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A – Chúa Là Niềm Vui..
Th12
Legio Giáo Hạt Văn Hạnh & Giáo Hạt Trung Nghĩa Tổng Hội Thường..
Th12
HÀNH TRÌNH HY VỌNG: Chuyến thăm mục vụ của Đức Cha Louis Nguyễn..
Th12
“Dán Mác” – Lưỡi Gươm Giết Người Trong Thời Đại Số
Th12
Năm Thánh Hy Vọng Gần Đi Qua – Muôn Con Tim Được Đánh..
Th12
Chủng Sinh Chân Thật Trong Lời Nói
Th12
VPTGM-GPHT: Thông báo Thông tin giả mạo Giáo xứ Thọ Vực xin tiền
Th12
Giới thiệu: Lời Chúa Hằng Ngày
Th12
Thoát khỏi bẫy than phiền để cất lời ngợi khen
Th12
Nguồn Gốc và Ý Nghĩa Của Hang Đá
Th12
5 Cách Đơn Giản Để Dọn Tâm Hồn Đón Chúa
Th12
Hội Ngộ Truyền Thông Giáo Tỉnh Hà Nội
Th12
Bài Hát Cộng Đồng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A
Th12
Logo Năm Mục Vụ 2026: Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa..
Th12
Hội Thảo Quốc Tế “Di Dân Việt Nam Với Sứ Mạng Loan Báo..
Th12
Giáo hạt Ngàn Sâu Khép Lại Hành Trình Năm Thánh Trong Niềm Tin..
Th12
Ngày 08/12: Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội
Th12
VPTGM-GPHT: Thông báo Thành Lập Văn Phòng Tiếp Nhận Các Trình Báo Liên..
Th12
Tìm Hiểu Năm Mục Vụ 2025-2026: Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ..
Th12