Hàng Chục Ngàn Người Hành Hương Về Bên Thánh Antôn Tại Trung Tâm hành Hương Đồng Xuân

55 lượt xem

GPHT (13.6.2026) – Trong niềm hân hoan cùng Giáo hội hoàn vũ mừng kính Thánh Antôn Padua, vào lúc 8h00 sáng thứ Bảy, ngày 13/6/2026, hàng chục ngàn khách hành hương từ khắp nơi đã quy tụ về Đền Thánh Antôn Đồng Xuân – Trung tâm Hành hương của Giáo phận Hà Tĩnh để tham dự Đại lễ mừng kính vị thánh nổi tiếng được đông đảo tín hữu yêu mến và tôn kính.

Dẫu tiết trời miền Trung oi nồng, quảng trường Đền Thánh Đồng Xuân vẫn chật kín người. Mỗi người đến đây mang theo những tâm tình riêng: người đến để tạ ơn, người cầu xin bình an, người phó dâng những dự định và gánh nặng cuộc sống. Tất cả cùng quy tụ bên Thánh Antôn trong niềm tin tưởng vào lời chuyển cầu của ngài trước tòa Chúa.

Thánh lễ trọng thể do Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại diện Gioan Baotixita Nguyễn Khắc Bá, quý cha trong và ngoài Giáo phận, cùng sự hiện diện của quý nam nữ tu sĩ, chủng sinh và đông đảo anh chị em tín hữu cũng như những người thiện chí.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha Chưởng ấn Phêrô Nguyễn Đoài đã công bố quyết định của Đức Giám mục Giáo phận về việc bổ nhiệm Cha Anphong Trần Đình Chung làm Giám đốc Trung tâm Hành hương Đền Thánh Antôn Đồng Xuân. Ngay sau đó, Đức Cha Louis đã trao quyết định bổ nhiệm cho Cha Anphong trước sự chứng kiến của quý cha và cộng đoàn hiện diện.

Qua việc bổ nhiệm này, đánh dấu một chặng đường mới của Trung tâm Hành hương Đồng Xuân, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Giáo phận trong việc chăm sóc đời sống đức tin và phát triển nơi hành hương này trở thành điểm đến thiêng liêng cho mọi thành phần dân Chúa.

Trong bài chia sẻ, Đức cha Louis mời gọi cộng đoàn nhìn lại mục đích của việc hành hương về bên Thánh Antôn. Ngài nhấn mạnh rằng điều con người cần tìm kiếm không phải chỉ là sức khỏe, của cải hay những ơn lành vật chất, nhưng là sự khôn ngoan đích thực – chính là Thiên Chúa và sự sống đời đời. Qua gương Thánh Antôn, Đức cha cho thấy con đường nên thánh là biết chọn Chúa, trung thành với Tin Mừng và can đảm hy sinh mỗi ngày, dù có thể bị xem là “dại” theo cái nhìn thế gian. Điều làm nên sự vĩ đại của Thánh Antôn không chỉ là những phép lạ, nhưng là đời sống thánh thiện, lòng yêu mến Chúa và sự nhiệt thành loan báo Tin Mừng. Đức cha cũng nhắc rằng nhân vật trung tâm của ngày lễ không phải là Thánh Antôn mà chính là Thiên Chúa – Đấng mà trái tim Ngài đang đập trong trái tim của vị thánh cả, để từ đó mời gọi mỗi người biết đặt Chúa làm trung tâm đời sống và trở nên chứng nhân của niềm hy vọng giữa thế giới hôm nay.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện cộng đoàn Đền Thánh Antôn Đồng Xuân đã dâng lời tri ân Đức Cha Giáo phận vì đã quan tâm bổ nhiệm Cha Anphong về chăm sóc mục vụ nơi đây, dù số tín hữu còn khá khiêm tốn. Đồng thời, cộng đoàn cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với quý cha, quý tu sĩ và tất cả khách hành hương đã về hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Antôn.

Thánh lễ khép lại với phép lành trọng thể của Đức Cha Louis trong niềm hân hoan và bình an của cộng đoàn.

Giữa cái nắng đầu hè của miền Trung, dòng người lặng lẽ ra về sau giờ phút gặp gỡ Thiên Chúa nơi Đền Thánh Antôn Đồng Xuân. Mỗi người mang theo những thao thức riêng, nhưng cùng chung một xác tín: hành hương không chỉ là tìm kiếm sự trợ giúp cho những nhu cầu trước mắt, mà còn là hành trình tìm về với Chúa, Đấng là nguồn mạch của sự sống và niềm hy vọng.

Ban Truyền thông Giáo phận

Có thể bạn quan tâm