Ngày Thứ II Trong Kỳ Tĩnh Tâm Linh Mục Đoàn Giáo Phận Hà Tĩnh

124 lượt xem

GPHT(11.11.2025) – Bình minh ngày 11/11/2025 mở ra một chặng mới trong hành trình tĩnh tâm của linh mục đoàn Giáo phận Hà Tĩnh. Sau ngày đầu tiên được khơi dậy trong tâm tình trở về với nguồn ân sủng, bước sang ngày thứ II, các linh mục tiếp tục đi sâu hơn vào hành trình nội tâm, nơi mỗi người lắng nghe tiếng Chúa, nhìn lại ơn gọi và canh tân sứ vụ.

Ngay từ sớm, quý cha quy tụ nơi bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể, cùng hiệp dâng Thánh lễ kính Thánh Martinô – Giám mục thành Tours, do Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh chủ tế.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng gợi mở sứ điệp Tin Mừng qua mẫu gương vị thánh mục tử hiền lành Martinô, người đã sống trọn tình yêu phục vụ trong khiêm hạ. Thánh lễ khép lại trong bầu khí linh thiêng và thinh lặng, mở lối cho một ngày tràn đầy ơn Chúa.

Sau bữa sáng huynh đệ, quý cha bước vào đề tài thứ nhất: “Từ ánh nhìn mời gọi” do Đức cha Phêrô chia sẻ, với 3 hướng suy niệm sâu sắc:

  • Ánh nhìn nơi cung thánh truyền chức,
  • Ánh nhìn qua kinh nghiệm của Thánh Phêrô,
  • Ánh nhìn đáp trả của lòng mến.

Qua đó, ngài mời gọi các linh mục chiêm ngắm ánh nhìn của Chúa trong cuộc đời mình bằng ánh nhìn của tình yêu, của bao lần được gọi tên và được trao sứ mạng. Mỗi linh mục được mời gọi canh tân ơn gọi, sống tinh thần tự hủy – tự hiến theo gương Thầy Giêsu, để trở nên khí cụ bình an của Người giữa trần thế.

Sau chia sẻ, các linh mục bước vào giờ suy niệm riêng, tìm cho mình một khoảng lặng để tâm hồn được nghỉ ngơi bên Chúa. Trong không gian thinh lặng ấy, từng nhịp tim hòa chung với nhịp tim của Thầy Giêsu, để tình yêu và ơn thánh đổ đầy tâm hồn, làm mới lại sức sống thiêng liêng của người mục tử.

Tiếp đến, vào lúc 9g30, quý cha cùng chia sẻ và trao đổi theo nhóm, giúp nhau đào sâu hơn những cảm nghiệm tâm linh vừa nhận được.

Buổi chiều, linh mục đoàn tiếp tục với đề tài thứ hai: “Lên đường trong nội tâm”, cùng 3 hướng suy tư:

  • Khát khao và tình yêu đích thực,
  • Nói “không” với bi quan nguội lạnh,
  • Học với Chúa và yêu như Chúa.

Qua phần gợi ý của Đức cha Phêrô, các linh mục được mời gọi nuôi dưỡng mối tương giao thân mật với Chúa, để giữa những yếu đuối và mệt mỏi của sứ vụ vẫn giữ được ngọn lửa yêu thương và lòng nhiệt thành tông đồ. Nhờ đó, mỗi linh mục trở nên hình ảnh sống động của Đức Kitô Mục Tử nhân lành giữa đoàn chiên.

Kết thúc ngày thứ II, cha Phêrô Lê Thanh Hồng – Quản hạt Minh Cầm đã chủ sự giờ Chầu Thánh Thể, dẫn linh mục đoàn bước vào giây phút thinh lặng trước Thánh Nhan. Trong bầu khí linh thiêng ấy, từng tâm hồn được lắng dịu, được sưởi ấm bởi tình yêu Thánh Thể và ân sủng Chúa Thánh Thần.

Ngày thứ II của kỳ tĩnh tâm khép lại trong bình an và tri ân. Sau một ngày được bồi dưỡng thiêng liêng, các linh mục trở về phòng trong tâm tình tạ ơn, mang theo niềm vui kín đáo của người đã gặp gỡ Chúa. Chính trong thinh lặng ấy, ân sủng được thấm sâu, để ngày mai hành trình tĩnh tâm lại tiếp tục mở ra với những ân huệ mới nơi lòng thương xót của Thiên Chúa.

Ban Truyền thông Giáo phận Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm