Giáo Xứ Quèn Đông: Niềm Vui Khánh Thành Nhà Thờ Họ Cát Vàng & Đón Nhận Thánh Thần

142 lượt xem

GPHT (15.10.2025) – GPHT (15.10.2025) – Sáng ngày 15/10/2025, vùng đất thân thương Giáo họ Cát Vàng – thuộc Giáo xứ Quèn Đông tràn ngập niềm vui và xúc động khi được Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám mục Giáo phận, cùng quý cha, quý tu sĩ, quý khách và quý khách đến viếng thăm. Đây là ngày hồng phúc đặc biệt, khi lần đầu tiên Giáo họ Cát Vàng được đón Đức cha về dâng Thánh lễ, tạ ơn khánh thành ngôi nhà thờ mới và chủ sự nghi thức ban Bí tích Thêm Sức cho 96 em thiếu nhi.

Giáo họ Cát Vàng là một trong bốn giáo họ thuộc Giáo xứ Quèn Đông, hiện có 359 hộ với 1.286 tín hữu. Theo dòng thời gian, công trình ngôi thánh đường được khởi công vào ngày 19/9/2012 dưới thời cha Gioan Baotixita Nguyễn Viết Công, và được Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp khi ấy là Giám mục Giáo phận Vinh làm phép vào ngày 20/8/2020.

Tuy nhiên, do nhiều điều kiện khách quan, Nhà thờ Giáo họ Cát Vàng vẫn chưa có ngày khánh thành chính thức như niềm mong đợi của cộng đoàn. Và hôm nay, sau 13 năm kể từ ngày khởi công, cùng với công trình xây dựng tháp chuông và trùng tu toàn bộ nhà thờ dưới sự hướng dẫn của cha quản xứ Antôn Trần Văn Dũng ước mơ ấy đã thành hiện thực.

Tên gọi “Cát Vàng” gắn liền với vùng đất một thời chỉ là những đồi cát hoang vu, nơi từng ghi dấu bước chân của các vị thừa sai Tây phương đầu tiên đến gieo hạt giống đức tin. Cái tên mộc mạc ấy không chỉ gợi sắc vàng của cát dưới nắng, mà còn gợi lên bao kỷ niệm thăng trầm “máu và nước mắt”, “hy vọng và niềm tin” đã thấm vào từng tấc đất quê hương. Giờ đây, tiếng chuông ngân vang từ đỉnh tháp cao không chỉ là âm thanh của đồng và sắt, mà là tiếng ca tạ ơn, tri ân và hiệp nhất của cả một cộng đoàn sau bao năm chờ đợi.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Louis mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì bao công khó đã được đền đáp, đồng thời tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống, đổi mới và thánh hóa tâm hồn các em sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.

Trong bài giảng, Đức cha chia sẻ sâu sắc về sức mạnh tình yêu và sự đổi mới của Chúa Thánh Thần – Đấng luôn hoạt động cách âm thầm nhưng quyền năng, mang đến bình an ngay giữa phong ba bão tố của cuộc đời. Ngài nhấn mạnh: Chúa Thánh Thần làm cho bộ mặt trái đất được đổi mới, cái cũ qua đi, cái mới được khai sinh. Dù cuộc đời chóng qua và đầy thử thách, nhưng bình an của Thiên Chúa vẫn ở cùng những ai tin tưởng và để Thánh Thần hướng dẫn.

Ngài cũng mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là các em lãnh nhận Bí tích hôm nay, can đảm tuyên xưng đức tin, mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần để trở nên những chứng nhân sống động cho Tin Mừng giữa đời thường.

Sau lời tuyên xưng đức tin, Đức cha long trọng đặt tay và xức dầu Thánh trên trán 96 em thiếu nhi, những ngọn nến mới của đức tin được thắp sáng lên trong niềm hân hoan và xúc động của toàn thể cộng đoàn.

Khép lại Thánh lễ, cộng đoàn cùng hòa lòng trong tâm tình tri ân và cảm tạ: tri ân Thiên Chúa đã tuôn đổ muôn ơn lành; tri ân Đức cha, quý cha, quý ân nhân và bao người đã góp công sức, của cải, lời cầu nguyện để công trình hôm nay được hoàn tất viên mãn.

Ngôi nhà thờ mới không chỉ là mái ấm thiêng liêng cho cộng đoàn Cát Vàng, mà còn là dấu chỉ đức tin sống động giữa lòng đời nơi mọi người cùng nhau lớn lên trong tình hiệp nhất, phục vụ và loan báo Tin Mừng. Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục tuôn đổ ân sủng trên Giáo họ Cát Vàng, để từ niềm vui tạ ơn hôm nay, mỗi người ra đi với sứ mạng mới: đem ánh sáng của niềm tin, hy vọng và yêu thương lan tỏa đến mọi nơi, như chính tên gọi “Cát Vàng” rực sáng trong nắng ân sủng của Thiên Chúa.

Bài viết: Ban Truyền thông Giáo phận

Hình ảnh: BTT.Gx. Quèn Đông

Có thể bạn quan tâm