GPHT (22.01.2026) – Tối thứ Tư, ngày 21/01/2026, Tiểu ban Bảo vệ Sự sống Giáo phận Hà Tĩnh đã tổ chức buổi gặp mặt cuối năm kết hợp Thánh lễ tất niên tạ ơn Thiên Chúa, khép lại một năm phục vụ đầy nỗ lực và hy sinh trong sứ vụ bảo vệ sự sống.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Tiểu ban đã có buổi gặp gỡ – báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai kế hoạch mục vụ năm 2026. Trong bầu khí thân tình và cởi mở, quý cha, quý sơ cùng các thành viên đã cùng nhau nhìn lại những hoa trái, những khó khăn và thách đố trong hành trình bảo vệ sự sống suốt năm qua, đồng thời đề ra những định hướng cụ thể cho chặng đường sắp tới. Dịp này cũng là cơ hội để các thành viên giao lưu, chia sẻ và tham dự bữa tiệc hội ngộ tất niên, thắt chặt tình hiệp thông và nâng đỡ nhau trong sứ mạng cao quý mà Chúa và Giáo Hội trao phó.

Thánh lễ tất niên tạ ơn được cử hành tại Nghĩa trang Anh hài của Giáo phận, do cha Antôn Nguyễn Xuân Hồng – Đặc trách Tiểu ban Bảo vệ Sự sống chủ tế, đồng tế cùng quý cha. Trong khung cảnh thời tiết thuận lợi và bầu khí linh thiêng, Thánh lễ có sự hiệp thông sốt sắng của quý sơ, quý anh chị em trong Tiểu ban Bảo vệ Sự sống cùng đông đảo cộng đoàn giáo dân các giáo xứ Văn Hạnh, Chân Thành và An Nhiên.

Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Phêrô Hồ Thái Hùng đã khai triển ý nghĩa của lề luật và nhân sinh qua Tin Mừng Thứ Tư Tuần II Mùa Thường Niên. Từ đó, cha nhấn mạnh rằng lề luật đích thực luôn hướng về việc bảo vệ, thăng tiến và gìn giữ sự sống con người, là quà tặng vô giá mà Thiên Chúa đã trao ban. Cha cũng khích lệ tinh thần dấn thân âm thầm nhưng đầy can đảm của các thành viên trong Tiểu ban, những người sẵn sàng vượt qua nguy hiểm và hy sinh sự an toàn cá nhân để bảo vệ các thai nhi và đồng hành với những hoàn cảnh mong manh.

Qua đó, cha mời gọi cộng đoàn ý thức rằng bảo vệ sự sống không phải là trách nhiệm của riêng một ban hay một nhóm người, nhưng là sứ mạng chung của toàn thể Dân Chúa. Mỗi người, theo hoàn cảnh và khả năng của mình, đều được mời gọi cộng tác bằng lời cầu nguyện, sự cảm thông, chia sẻ và những hành động cụ thể nhằm bảo vệ sự sống ngay từ khi còn trong dạ mẹ.

Cuối Thánh lễ, cộng đoàn đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu xin Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên Tiểu ban Bảo vệ Sự sống Giáo phận Hà Tĩnh, để công việc cao quý này ngày càng được triển nở và lan tỏa, góp phần xây dựng nền văn hóa sự sống và tình yêu thương giữa lòng Giáo phận.

Như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định trong Thông điệp Evangelium Vitae (Tin Mừng Sự Sống): “Tôn trọng, bảo vệ, yêu mến và phục vụ sự sống đó là bổn phận của mọi người” (EV, số 5). Ước mong lời mời gọi ấy tiếp tục vang lên trong tâm hồn mỗi Kitô hữu, để tất cả cùng chung tay gìn giữ và thăng tiến sự sống con người, như chính Chúa Giê-su đã nói: “Thầy đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10).
Bài viết: Ban truyền thông Giáo phận
Hình ảnh: Tiểu ban BVSS

Có thể bạn quan tâm
Linh Mục – Con Người Đối Thoại Theo Mẫu Gương Đức Kitô Trên..
Th5
Giáo Xứ Cồn Sẻ 233 Em Lãnh Nhận Ơn Chúa Thánh Thần Trong..
Th5
Ngày của Mẹ năm 2026 là ngày nào, nguồn gốc và ý nghĩa..
Th5
Thiên Chúa Không Để Chúng Ta Mồ Côi (Suy niệm Chúa Nhật VI..
Th5
Giáo lý Hôn Nhân – Uỷ Ban Giáo lý Đức Tin (HĐGMVN)
Th5
Cùng Mẹ Maria – Lan Tỏa Tình Yêu Tin Mừng
Th5
“Tính cầu nguyện của Thánh nhạc trong Phụng vụ” – Điểm cấp thiết..
Th5
Nhóm Nghiên cứu của Thượng Hội đồng đề xuất tiêu chí chọn Giám..
Th5
Du Học Sinh Công Giáo Việt Nam Tại Hàn Quốc: Thách Đố Luân..
Th5
Chủng Sinh Khóa XVIII – Tĩnh Tâm Tháng Và Mừng Lễ Quan Thầy..
Th5
GLASGOW, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn Thăm Mục Vụ
Th5
Ca Đoàn Cần Chấm Dứt Việc “Đeo Dây Stola” Như Linh Mục
Th5
Tháng Năm, tháng dành riêng cho Mẹ của chúng ta
Th5
Nguồn Gốc Tháng Hoa Kính Đức Mẹ
Th5
Cáo phó: Linh mục Bênađô Phạm Hồng Sơn, SDD đã được Chúa gọi..
Th5
Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Lê-ô XIV nhân dịp kỷ..
Th5
Hồng Ân 88 Em Lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức Trong Ngày Cao..
Th5
Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn Thăm Và Tri Ân Hội Thừa Sai..
Th5
Giáo Xứ Kẻ Mui: Khai Mạc Ba Ngày Cao Điểm Tuần Chầu Lượt..
Th5
“Mẹ Maria – Mẫu Gương Người Môn Đệ Thừa Sai” – Suy niệm..
Th5