Thánh Lễ Giỗ Mãn Tang Cha Cố Antôn Hoàng Tiến Diễn

86 lượt xem

GPHT (20.10.2025) – Trong tâm tình tưởng nhớ và tri ân, vào lúc 9h00 sáng thứ Hai, ngày 20/10/2025, Thánh lễ giỗ mãn tang Cha cố Antôn Hoàng Tiến Diễn đã được cử hành long trọng và sốt sắng tại giáo xứ Xuân Hòa. Thay mặt Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh đang công tác tại Roma, Cha Tổng Đại diện GB. Nguyễn Khắc Bá đã chủ tế Thánh lễ. Cùng hiệp dâng có đông đảo quý Cha trong và ngoài Giáo phận, quý chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn Dân Chúa.

Sáng hôm nay, bầu trời Xuân Hòa trong xanh và dịu mát như cũng lắng đọng trong nỗi niềm thương nhớ. Từng người con của Giáo phận, với lòng biết ơn sâu xa, đã quy tụ nơi đây để hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Cha cố Antôn – vị mục tử hiền lành, trung tín, đã hiến dâng trọn đời cho Thiên Chúa và Giáo Hội.

Cha cố Antôn Hoàng Tiến Diễn sinh ngày 15/8/1942, tại Giáo xứ Giáp Tam, Giáo hạt Hòa Ninh, Giáo phận Hà Tĩnh. Cách đây hai năm, vào ngày 22/10/2023, cha cố được Chúa gọi về trong tình yêu thương, khép lại hành trình dương thế với 81 năm làm con Chúa và 29 năm trong thiên chức linh mục.

Trong suốt hành trình mục vụ, Cha cố Antôn đã phục vụ tại nhiều giáo xứ: Đá Nện, Chợ Sàng, Nhân Thọ và kiêm nhiệm Kim Lũ, Liên Hòa. Ở bất cứ nơi nào ngài được sai đến, cha đều để lại dấu ấn của một người mục tử hiền hòa, thánh thiện, luôn yêu thương và hết lòng vì đoàn chiên. Những năm cuối đời, cha nghỉ hưu tại Nhà Hưu Dưỡng Xuân Hòa, sống trong bình an, cầu nguyện và phó thác mọi sự trong tay Chúa.

Trước Thánh lễ, quý Cha đã thắp hương trước di ảnh cha cố như một nghĩa cử thấm đượm tình yêu và lòng tri ân sâu sắc.

Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn dâng Thánh lễ này để một lần nữa phó thác Cha cố Antôn cho lòng nhân hậu và tình thương của Thiên Chúa, Đấng mà suốt đời ngài đã trung thành phục vụ và rao giảng.

Dựa trên các bài đọc và sứ điệp Tin Mừng (Mt 25, 41-45), Cha Tổng Đại diện đã chia sẻ tâm tình tưởng nhớ trong ánh sáng của niềm hy vọng Phục Sinh, như lời Thánh Phaolô nhắc nhở: “Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống với Người.” (2 Tm 2,11). Ngài nói đến sự chóng qua của kiếp người: tiền tài, danh vọng, sắc đẹp như hoa sớm nở chiều tàn. Cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là lời nhắc nhở để ta hướng về sự sống vĩnh cửu, nơi nguồn tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Vì yêu thương, Đức Giêsu đã chết trên thập giá để mang lại ơn cứu độ cho nhân loại, mở ra cho chúng ta niềm hy vọng mới. “Nếu ngôi nhà chung của chúng ta là chiếc lều này bị phá hủy, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng nên, một ngôi nhà vĩnh cửu trên trời, không do tay người thế làm ra.” (2 Cr 5,1). Cha Gioan Baotixita mời gọi mỗi người hãy biết tỉnh thức và chuẩn bị hành trang cho hành trình tiến về nhà Cha.

Cuối bài giảng, ngài tha thiết mời gọi cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho Cha cố Antôn – vị mục tử hiền lành, âm thầm phục vụ sớm được hưởng hạnh phúc nước trời.

Kết thúc Thánh lễ, Cha Phêrô Trần Văn Thành đại diện gia đình linh tông huyết tộc, bày tỏ tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, tri ân Đức Cha, quý Cha, quý ân nhân cùng toàn thể cộng đoàn đã hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Cha cố Antôn.

Cuộc đời thi hành thiên chức linh mục của Cha cố Antôn là một bản trường ca ngợi khen Thiên Chúa, được dệt nên bằng những nốt nhạc của yêu thương, hy sinh và phục vụ âm thầm. Dẫu thân xác ngài đã yên nghỉ, nhưng dấu ấn đức tin, lòng nhiệt thành và tinh thần mục tử vẫn còn vang vọng nơi đoàn chiên mà cha đã tận tâm chăm sóc. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân lành, Đấng mà Cha cố Antôn đã hết lòng yêu mến và phụng sự thương đón nhận linh hồn ngài vào cõi vĩnh phúc, nơi: “Người sẽ lau sạch nước mắt họ, và sẽ không còn sự chết, không còn than khóc, kêu than hay đau khổ nữa.” (Kh 21,4)

Xin cho lời chứng và cuộc đời phục vụ của Cha cố Antôn trở nên ánh sáng soi dẫn đoàn chiên hôm nay, để mỗi người chúng ta biết sống trọn vẹn ơn gọi làm con Chúa và luôn hướng lòng về quê trời là cùng đích của đức tin.

Ban Truyền thông Giáo phận

Có thể bạn quan tâm