SỨ VỤ CỦA NGƯỜI TRẺ TRONG TRUYỀN GIÁO
Truyền Giáo là cụm từ, khi nhắc đến thì mỗi người sẽ cảm thấy cái gì đó xa xôi, nhọc nhằn và hay phức tạp. Nhưng nếu hiểu theo về mặt phương diện đời sống thì rất dễ thực hành và hướng tới hành động.
Bản chất của Giáo Hội lữ hành là Truyền Giáo (x. Sắc lệnh Ad Gentes, số 2). Truyền giáo không chỉ là công việc của các nhà truyền giáo, cũng không chỉ đi một nơi xa xăm để đi truyền và giảng đạo. Mà đây còn là hơi thở của người Kitô hữu, là nhịp sống của các Người Trẻ – Tông Đồ Truyền Giáo, qua cuộc sống hàng ngày.Thế hệ Trẻ là quà tặng của Thiên Chúa và là niềm hy vọng của Giáo Hội.
Theo Thượng Hội đồng Giám mục năm 2018, “giới trẻ” thường được hiểu là độ tuổi từ 16 đến 29. Đây giai đoạn chuyển mình giữa tuổi thơ và tuổi trưởng thành. Và cũng là thời kỳ con người bắt đầu mạnh mẽ cả về tâm lý, sinh lý, lý tưởng và khát vọng. Chính vì thế, người trẻ luôn là mảnh đất màu mỡ mà Thiên Chúa muốn gieo hạt giống Tin Mừng.
Giáo Hội, qua nhiều thời đại, luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho người trẻ. Từ những sáng kiến như Đại hội Giới Trẻ Thế Giới do Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II khởi xướng năm 1984, đến các nỗ lực mục vụ giới trẻ tại Việt Nam, tất cả đều nói lên điều này: Giới trẻ không chỉ là “đối tượng” của mục vụ, mà là “chủ thể” của sứ vụ. “Giới trẻ không chỉ là tương lai của Giáo Hội, nhưng còn là hiện tại sống động của Giáo Hội.” (x.Christus Vivit).
Nếu Giáo Hội là người mẹ yêu thương và dưỡng nuôi đức tin, thì người trẻ chính là những người con đang lớn, cần được hướng dẫn, nhưng đồng thời cũng được mời gọi đứng lên và cộng tác vào chính công trình Hội Thánh. Khi Giáo Hội xem người trẻ chỉ là người thụ động, chỉ biết đón nhận mà không được trao cơ hội cho đi, là Giáo Hội đánh mất đi nguồn năng lượng mà Thiên Chúa đang ban tặng.
Vì thế, mọi thành phần trong Giáo Hội, dù là giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân, đều được mời gọi tham dự vào sứ mạng ấy. Nhờ Bí tích Rửa tội, mỗi người trẻ đã trở nên chi thể của Đức Kitô và được thông phần vào sứ mạng ngôn sứ của Người.
Sứ vụ này không chỉ là công việc của ai đó, mà là căn tính của mỗi người trẻ. Khi nghe lời Đức Giêsu: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19), người trẻ được mời gọi rời khỏi vùng an toàn, mang Tin Mừng đến nơi mình đang sống – trường học, nơi làm việc, mạng xã hội, hay chính trong gia đình mình.
Thế giới hôm nay có hơn một phần tư dân số là người trẻ. Và chỉ có người trẻ mới có thể chạm đến trái tim người trẻ một cách sâu xa. Đức Gioan Phaolô II từng nói: “Người trẻ là tông đồ của người trẻ.” Họ mang trong mình nhiệt huyết, sức sáng tạo, sự linh hoạt nhanh nhạy và khả năng hội nhập vào các không gian mà thế hệ trước khó có thể tiếp cận. Đặc biệt là không gian mạng và văn hóa kỹ thuật số. Được nuôi dưỡng và canh tân bởi Thánh Thần, những năng lực ấy sẽ trở thành công cụ hữu hiệu để loan báo Tin Mừng bằng ngôn ngữ của thời đại.
Lịch sử cứu độ luôn ghi dấu bước chân của gương những người trẻ. Cựu Ước có Samuel, Giêrêmia là những người đã thưa “Lạy Chúa, này con đây!”. Tân Ước có Đức Maria, thiếu nữ khiêm nhường nơi Nadarét, đã can đảm nói lời “Xin vâng”, để Con Thiên Chúa được sinh ra giữa trần gian.
Trong lịch sử Giáo Hội, Chân phước Anrê Phú Yên – vị tử đạo trẻ Việt Nam vì dám sống và chết cho Đức Kitô. Ở thời đại hôm nay, Chân phước Carlo Acutis – Vị thánh trẻ và mới được phong vào năm 2025 vừa rồi, một thiếu niên thời công nghệ đã dùng chính mạng Internet để giới thiệu phép lạ Thánh Thể cho thế giới. Những chứng nhân ấy nhắc chúng ta rằng truyền giáo không đòi hỏi tuổi tác, mà đòi hỏi tình yêu và lòng can đảm, sự nhiệt thành hay đó chính là tâm hồn yêu mến thiết thực của Người có Đức Tin vào Thiên Chúa
Thế giới hiện đại đem lại nhiều cơ hội nhưng cũng chất chứa vô vàn cám dỗ: chủ nghĩa cá nhân, hưởng thụ, duy vật chất, và sự khép kín trong thế giới ảo. Không ít bạn trẻ dần đánh mất sự nhạy bén thiêng liêng, trở nên thờ ơ với Giáo Hội và tiếng gọi truyền giáo. Thế nhưng, cố Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở: “Đừng chỉ nhìn vào những giới hạn của người trẻ để xét đoán, nhưng hãy nhìn họ bằng đôi mắt của Đức Kitô.” (x.Christus Vivit, 67). Và chỉ khi được cảm thông và nâng đỡ, người trẻ mới có thể trưởng thành trong đức tin và dấn thân trong sứ vụ.
Truyền giáo không nhất thiết phải ra đi đến những vùng đất xa lạ. Nhiều khi, sứ vụ bắt đầu từ chính nơi mình đang sống. Thánh Phaolô từng nói: “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9,16b). Rao giảng ấy có thể là lời nói, nhưng hơn hết là bằng chính đời sống chứng tá.
Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu – bổn mạng các xứ truyền giáo, đã dạy rằng: “Tôi không thể đi truyền giáo,… nhưng tôi có thể là tình yêu ở giữa lòng Hội Thánh.” Người trẻ cũng vậy, truyền giáo không chỉ bằng hành động bên ngoài, mà bằng sự hiện diện tràn đầy niềm tin, hy vọng và bác ái . Phải sống như thế nào để người khác thấy Chúa nơi ánh mắt, nụ cười, cách sống của mình.
Trong đời sống thường ngày của các bạn trẻ ở trường học, nơi làm việc, hay trên không gian mạng. Chúng ta được mời gọi “nói sự thật trong tình yêu” (Ep 4,15), “biến Tin Mừng trở thành văn hóa của chính mình” (Thánh Gioan Phaolô II), và trở nên “chứng nhân hơn là thầy dạy” (Thánh Phaolô VI).
Hạt giống đang lớn trong Giáo Hội, là biết chọn Đức Kitô làm “thần tượng” của đời mình, người trẻ không chỉ đi theo một lý tưởng, mà là chọn một con đường – con đường của Tình Yêu và Phục vụ. “Chính Đức Kitô đã sống tuổi trẻ cách trọn vẹn, và bất cứ điều gì Người chạm đến đều trở nên tươi trẻ và đầy sức sống”. (x.Christus Vivit, 1).
Người trẻ trong Giáo Hội hôm nay, được mời gọi đi đầu trong hành trình đức tin, bước đi với niềm xác tín rằng Giáo Hội là Mẹ luôn yêu thương, dù còn đó những “nếp nhăn” của thời gian. Khi người trẻ dấn thân, Giáo Hội sẽ được đổi mới. Khi người trẻ cầu nguyện, Giáo Hội được thêm sức sống. Và khi người trẻ yêu mến và phục vụ, Tin Mừng sẽ được loan báo một cách mạnh mẽ đến thế giới.
Xin cho mỗi người trẻ chúng ta luôn nghe được lời mời gọi của Đức Kitô:
“Chính anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5,13–14).
Petter. Võ Hoài Trung


Có thể bạn quan tâm
Linh Mục Đoàn Giáo Phận Hà Tĩnh Khai Mạc Tuần Tĩnh Tâm Năm..
Th11
Tháng Này Bạn Sẽ Làm Gì Cho Các Linh Hồn Ở Luyện Ngục?
Th11
Truyền Thông Công Giáo Trong Kỷ Nguyên Trí Tuệ Nhân Tạo
Th11
Thánh Thần Ngự Đến – Niềm Tin Được Thắp Sáng Tại Giáo Xứ..
Th11
Thánh Thần Ghi Ấn Tín Trên 177 Em Thiếu Nhi Giáo xứ Tràng..
Th11
96 em lãnh nhận hồng ân Bí tích Thêm Sức trong Tuần Chầu..
Th11
Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm C – Cung Hiến Thánh Đường Latêranô
Th11
Giáo xứ Tiếp Võ: Thiếu Nhi Đón Nhận Hồng Ân Thánh Thần Trong..
Th11
Bản cập nhật “Hiến chương Đại kết” – Dấu mốc mới trên hành..
Th11
Sứ Vụ Của Đời Tu Ngày Nay: Đánh Thức Thế Giới
Th11
Thân Con Là Bụi Đất
Th11
Ngày 09/11: Cung hiến Thánh Đường Latêranô
Th11
Một Vài Suy Tư Về Cách Ngừa Thai Tự Nhiên Bằng Phương Pháp..
Th11
Bộ Giáo lý Đức Tin công bố văn kiện về các tước hiệu..
Th11
Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho những người đang chiến đấu..
Th11
Tu Xá Đa Minh – Kẻ Đọng Mừng Lễ Thánh Martinô Quan Thầy
Th11
Từ Trong Cơn Lũ, Vọng Lên Tiếng Lòng Miền Trung…
Th11
Giáo Phận Hà Tĩnh Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Các Tín Hữu Đã..
Th11
Ban Giáo Dân & Gia Đình: Thông báo khóa “Canh tân đời sống..
Th11
Caritas Hà Tĩnh Hành Hương Năm Thánh – Mừng Bổn Mạng & Hội..
Th11