TUẦN III: TỪ NGÀY 16 ĐẾN NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2026

“Lời anh em nghe đây”

Đức Giêsu nói: ‘Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.” (Ga 14, 23-24)

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đón nhận Lời Người và giữ Lời ấy trong lòng. Đây là chứng tá tình yêu khi ta để cho tình yêu ấy tăng trưởng trong chính mình ngày càng lớn mạnh, theo mức độ Lời Chúa ngày càng chiếm vị trí lớn hơn trong đời sống chúng ta.

Cũng giống như đức tin hay cầu nguyện, việc lắng nghe Lời Chúa, để thực sự chân thật, chỉ có thể được nâng đỡ bởi tình yêu. Chúa Giêsu khẳng định rằng Lời của Người đến từ Chúa Cha; Lời ấy mở ra cho chúng ta một con đường của sự sống và ánh sáng, của chân lý và tự do. Đó là Lời đến để cứu vớt tình yêu nơi chúng ta, Lời ban sự sống, mặc khải cho chúng ta những con đường của tình yêu và hạnh phúc trong Thiên Chúa. Đó là Lời trao ban ơn tha thứ, chữa lành tâm hồn, và công bố mối phúc cho những người hiền lành, những ai có tâm hồn nghèo khó và những người kiến tạo hòa bình.

Câu hỏi gợi ý suy niệm:

– Những nơi chốn nào giúp tôi thực sự lắng nghe Lời Chúa?

– Cầu nguyện có giúp tôi lắng nghe Đức Kitô và những lời Người mời gọi không?

– Cầu nguyện có giúp tôi để cho Lời Chúa vang vọng trong tôi, trong thinh lặng và bình an của tâm hồn không?

– Tôi có ước muốn giữ Lời Chúa, để ngày càng ở lại trong Đức Kitô và biểu lộ tình yêu của Người không?

– Nơi chính bản thân tôi, đâu là những “mảnh đất” vẫn còn cần được Tin mừng hóa?

TUẦN IV: TỪ NGÀY 24 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 01 NĂM 2026

Ngọt ngào như mật ong

Rồi tiếng tôi đã nghe từ trời, lại nói với tôi và bảo: “Hãy đi lấy cuốn sách mở sẵn trong tay thiên thần đang đứng trên biển và đất.”9 Tôi đến gặp thiên thần và xin người cho tôi cuốn sách nhỏ. Người bảo tôi: “Cầm lấy mà nuốt đi! Nó sẽ làm cho bụng dạ ông phải cay đắng, nhưng trong miệng ông, nó sẽ ngọt ngào như mật ong.” (Kh 10, 8-9)

Trong số những thị kiến được tác giả sách Khải huyền (người tự xưng là Gioan) thuật lại, hình ảnh vị thiên thần cầm trong tay một cuốn sách nhỏ đang mở thực sự chạm đến chúng ta. Một mặt, vì đây là thị kiến mang vẻ an bình nhất trong toàn bộ sách Khải huyền, mặt khác, vì cuốn sách nhỏ ấy chỉ có thể là Lời Chúa, vừa mạnh mẽ vừa ngọt ngào, được diễn tả như hương vị của mật ong.

Gioan nghe có tiếng nói bảo ông: “Hãy cầm lấy cuốn sách và ăn!” Đó là cuốn sách mang một Lời đòi hỏi, có thể ngọt ngào nhưng cũng có thể khó đón nhận khi Lời ấy đi xuống tận đáy sâu của con người và tâm hồn, cũng như khi chạm tới cả những cay đắng trong lòng chúng ta, dù chính là để biến đổi cõi lòng ta dần dần. Khi ta đón nhận Lời Chúa trong suy niệm và cầu nguyện, Lời Chúa có thể đụng chạm tất cả những gì dịu ngọt nơi chúng ta, và xua tan những gì là cay đắng hay oán giận.

Cuốn sách nhỏ này là Tin mừng – Lời mà chúng ta được mời gọi đón nhận và đồng hóa, Lời mang trong mình niềm hy vọng về một tình huynh đệ luôn cần được xây dựng, và mang một niềm vui được trao ban để tưới gội mảnh đất cuộc đời.

Câu hỏi gợi ý suy niệm:

– Lời Chúa và việc lắng nghe Lời ấy chiếm vị trí nào trong đời sống cầu nguyện cá nhân của tôi?

– Lời Chúa có mang lại cho tôi sự ngọt ngào không?

– Những nơi nào trong tôi là “mảnh đất” của sự ngọt ngào, và đâu là những nơi của sự cay đắng?

– Tôi có biết tạ ơn Chúa vì Lời của Người không?

Maria Hải Châu, SSS

Chuyển ngữ từ: prieredupapefrance.net

Nguồn: hdgmvietnam.com