Trong tâm tình cùng với Giáo hội mừng lễ kính thánh Phanxicô Xaviê, sáng thứ 2 (04/12/2023), tại Đại Chủng viện thánh Phanxicô Xaviê đã diễn ra thánh lễ trọng thể mừng kính thánh Bổn mạng Phanxicô Xaviê. Thánh lễ với sự chủ tế của Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long. Đồng tế và hiệp dâng thánh lễ có Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, quý cha Tòa Giám mục, quý cha giáo nội trú – ngoại trú, quý cha giải tội, quý thầy, quý xơ, quý nhân viên phục vụ tại Đại Chủng viện và một số ân thân nhân của Đại Chủng viện thánh Phanxicô Xaviê.
Thánh Phanxicô Xaviê – nhà truyền giáo vĩ đại, sinh năm 1506 tại lâu đài Xaviê bên nước Tây Ban Nha. Thánh nhân vào đại học Pari năm lên 18 tuổi. Tại đây, Phanxicô Xaviê đã gặp thánh Inhaxiô Lôyôla, lúc ấy sắp thiết lập dòng Tên. Với sự thuyết phục của thánh Inhaxiô và với lời vang vọng: “Được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì nào được ích gì?” (Lc 9,25). Từ đó, thánh Phanxicô Xaviê đã gia nhập Dòng Tên. Năm 34 tuổi, sau khi chịu chức Linh mục, ngài đã đi truyền giáo ở Ấn Độ và các nước Đông Bắc Á. Thánh nhân mong ước được đến Trung Hoa, nơi không một khách ngoại kiều nào được phép đặt chân đến. Tuy nhiên, ước muốn đó đã không thành vì ngài đã bị bệnh và qua đời hầu như cô độc trên một hòn đảo bên ngoài hải phận Trung Hoa năm 1552. Lúc ấy, ngài vừa tròn 46 tuổi. Phanxicô Xaviê được Đức Thánh cha Grêgôriô XV tôn phong lên bậc Hiển Thánh vào năm 1622.
Có thể nói, Thánh Phanxicô Xaviê là con người suốt cuộc đời thao thức vì sự cứu rỗi các linh hồn, ngài viết: “Nhiều lần tôi đã nghĩ đến việc đi tới các đại học bên Châu Âu, nhất là ở Paris, để điên cuồng kêu lên khắp đó đây và thúc bách những kẻ chỉ biết lý thuyết hơn là thực hành: ‘Khốn thay, có vô số linh hồn, vì lỗi của các ông mà phải trục xuất khỏi trời và bị đẩy xuống hỏa ngục”’. Quả thật, những lời khẩn thiết đó cũng chính là những lời thúc bách người chủng sinh – môn đệ Chúa Kitô ngày nay cũng hãy can đảm dấn thân Loan báo Tin Mừng cho những ai chưa nhận biết Chúa. Đặc biệt làm chứng cho Chúa qua phẩm chất đạo đức, cung cách sống, qua lời ăn tiếng nói – cử chỉ hành động, dám dấn thân phục vụ những người đau khổ bất hạnh, làm chứng cho sự thật chân lý và tình yêu, xây dựng mối tương quan hiệp nhất huynh đệ với những ai mình gặp gỡ, cần phải hiện thực hóa Tin Mừng chứ không chỉ loan báo trên lý thuyết, bàn giấy.
Chia sẻ trong thánh lễ mừng kính thánh Bổn mạng Phanxicô Xaviê, nói về việc truyền giáo, Đức Giám mục Anphong nhắn nhủ các chủng sinh: “Vấn đề Loan báo Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu xưa không chỉ ban lệnh truyền, không chỉ nói trên lý thuyết, nhưng Chúa Giêsu đã khơi nguồn, chính Ngài đã lên đường và rảo bước khắp nơi để loan báo Phúc âm. Nối gót gương thầy Chí Thánh, thánh Phanxicô Xaviê đã thực thi triệt để mệnh lệnh của Đức Giêsu, với tinh thần vâng phục, thánh Phanxicô Xaviê đã thưa: “Con sẵn sàng”. Để rồi từ đó ngài đến vùng Ấn Độ, Nhật Bản truyền giáo, và thánh nhân cũng ước muốn vào Trung Hoa nhưng không thành. Anh em chủng sinh hãy học nơi gương thánh Phanxicô Xaviê bầu nhiệt huyết, sự thao thức, hồn tông đồ truyền giáo. Hãy học nơi gương thánh Bổn mạng ra đi bỏ lại tất cả, sẵn sàng sống và chết giữa đoàn chiên. Cuộc đời thánh nhân tuy không dài nhưng đã thực thi ý Chúa một cách trọn vẹn. Ước mong quý thầy ở trong mọi môi trường vẫn luôn thao thức và sống tinh thần truyền giáo, hầu trở nên những chứng nhân truyền giáo trong sứ vụ mục tử sau này.”
Cuối thánh lễ, cha Phêrô Nguyễn Văn Vinh – Giám đốc Đại chủng viện đã có những tâm tình tạ ơn Chúa, tri ân quý Đức cha, quý cha giáo và mọi thành phần đã đến hiệp dâng lời tạ ơn và cùng chung niềm vui với gia đình Đại chủng viện trong ngày lễ Bổn mạng hôm nay.
Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tạ ơn. Hi vọng với thánh lễ Bổn mạng và qua gương truyền giáo đầy nhiệt huyết của thánh Phanxicô Xaviê, sẽ luôn húc đúc và thôi thúc người chủng sinh dấn thân truyền giáo trên vùng đất Nghệ Tĩnh Bình rộng lớn, với gần 90% dân số chưa nhận biết Chúa, như tâm tình thánh Phanxicô Xaviê vẫn còn vang vọng: “Có rất nhiều người tại những nơi này hiện giờ chưa trở thành người có đạo, chỉ vì thiếu người làm cho họ nên người có đạo.”
Đại Chủng viện thánh Phanxicô Xaviê được tái lập vào năm 1988. Hiện nay, Đại Chủng viện có 143 chủng sinh đang theo học tại Đại Chủng viện chủ yếu đến từ hai Giáo phận Vinh và Hà Tĩnh, trong đó có một số chủng sinh của các giáo phận Nhật Bản và một số tu sĩ của các hội dòng nằm trên Giáo phận Vinh. Đại hủng viện hiện nay có 11 giáo sư nội trú, dưới sự điều hành cha Phêrô Nguyễn Văn Vinh, Bề trên Chủng viện.
BTT – ĐCV. Thánh Phanxicô Xaviê
Có thể bạn quan tâm
233 Em Thiếu Nhi Giáo Xứ Phù Ninh Lãnh Nhận Bí Tích Thêm..
Th3
Giáo Hạt Nghĩa Yên Hành Hương Trong Những Ngày Đầu Mùa Chay Thánh
Th3
TCV Gioan Phaolô II: Lễ Bế Giảng Khóa Học “Kỹ Năng Làm Việc..
Th3
Kinh Nghiệm Đối Diện Với Đau Khổ Của Đức Thánh Cha Phanxicô (Trích..
Th3
Nghĩ Về Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 08/3
Th3
“Một Thoáng Quê Hương” – Hội ngộ di dân Giáo phận Hà Tĩnh..
Th3
Chiêu trò của ma quỷ | Suy tư Tin Mừng CN 1 mùa..
Th3
Thư Thượng Đế gửi Eva
Th3
Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Chay C – Những Cơn Cám Dỗ..
Th3
Phụ nữ trong công trình của Thiên Chúa
Th3
Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha Tháng 03/2025: Cầu Cho Các Gia..
Th3
Luật Giao Thông & Luật Tự Nhiên
Th3
Tin nhắn Mùa Chay (1) – Cách bước vào mùa chiến đấu thiêng..
Th3
6 Chỉ dẫn của Giáo luật về ăn chay – kiêng thịt
Th3
Tâm tình Mùa Chay
Th3
Bài giảng Đức Thánh Cha – Thứ Tư Lễ Tro
Th3
Thứ Tư Lễ Tro: Những câu hỏi đáp
Th3
Cáo Phó: Bà Cố Mátta – Thân Mẫu Của Linh Mục Phêrô Trần..
Th3
Suy Niệm Chúa Nhật VIII Thường Niên C
Th3
Quý cha Giáo hạt Ngàn Phố gặp mặt & tĩnh tâm trước Mùa..
Th3