
GPHT (31.5.2025) – Chiều thứ Sáu ngày 30/5/2025, trong niềm hân hoan và xúc động khôn tả, cộng đoàn Giáo xứ Dũ Lộc long trọng tổ chức thánh lễ cắt băng khánh thành Linh đài Đức Mẹ, đánh dấu một cột mốc Thánh Thiêng, đầy ý nghĩa trong đời sống Đức tin của Giáo xứ.

Chung tâm tình tạ ơn và niềm vui trọng đại hôm nay, có sự hiện diện của cha Tổng Đại diện – GB. Nguyễn Khắc Bá, quý cha trong và ngoài Giáo hạt Kỳ Anh, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn trong Giáo xứ.
Đúng 17h00’, tiếng chuông nhà thờ ngân vang như mời gọi con cái trở về bên Mẹ. Dưới bầu trời trong xanh, từng dòng người quy tụ về khuôn viên Linh Đài, với ánh mắt rạng ngời và tâm hồn tràn ngập niềm vui. Trên khu đất nhỏ vốn chỉ là một góc yên tĩnh núi rừng, giờ đây đã hiện diện một công trình kỳ vĩ. Linh đài Đức Mẹ Maria, biểu tượng của lòng yêu mến, và tín thác của cả cộng đoàn.

Trong giây phút thiêng liêng của nghi thức cắt băng khánh thành, khi dải ruy băng đỏ được từ từ hạ xuống, mọi ánh mắt hướng về Mẹ như cùng thổn thức một lời tạ ơn. Những tràng pháo hoa, những giọt nước mắt hạnh phúc, tất cả như một lời kinh dâng lên Đức Mẹ. Mẹ đứng đó hiền từ, nhân hậu, bao dung như mở rộng vòng tay đón lấy đoàn con thân yêu về nương náu.

Linh đài không chỉ là một công trình kiến trúc, mà là kết quả của bao tháng ngày thao thức, cầu nguyện và chung tay góp sức của biết bao người, cha quản xứ, Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn, cho đến những người thợ âm thầm dựng xây từng viên đá. Linh đài Đức Mẹ là nơi cộng đoàn sẽ đến để gặp gỡ Mẹ, để dâng lên Mẹ những lời nguyện xin, để tìm lại sự bình an giữa bao xô bồ của cuộc sống. Ước mong rằng nơi đây sẽ luôn rực sáng ngọn lửa Đức tin, là điểm tựa thiêng liêng cho mọi người con trong giáo xứ Dũ Lộc hôm nay và mãi mãi về sau.

Tạ ơn Chúa, cảm tạ Mẹ Maria vì một ngày thiêng liêng trọn vẹn. Cảm ơn quý Cha, Quý tu sĩ Nam Nữ, quý ân nhân cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ về đây để cùng dâng lên Mẹ những bông hoa tốt lành, xin Mẹ Maria luôn đồng hành cùng quý Cha, quý tu sĩ Nam Nữ, quý ân nhân cùng cộng đoàn dân Chúa luôn mãi.
Ban Truyền thông Gx. Dũ Lộc

Có thể bạn quan tâm
Ngày 13/12: Thánh Lucia, Trinh nữ, Tử đạo
Th12
Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A – Chúa Là Niềm Vui..
Th12
Legio Giáo Hạt Văn Hạnh & Giáo Hạt Trung Nghĩa Tổng Hội Thường..
Th12
HÀNH TRÌNH HY VỌNG: Chuyến thăm mục vụ của Đức Cha Louis Nguyễn..
Th12
“Dán Mác” – Lưỡi Gươm Giết Người Trong Thời Đại Số
Th12
Năm Thánh Hy Vọng Gần Đi Qua – Muôn Con Tim Được Đánh..
Th12
Chủng Sinh Chân Thật Trong Lời Nói
Th12
VPTGM-GPHT: Thông báo Thông tin giả mạo Giáo xứ Thọ Vực xin tiền
Th12
Giới thiệu: Lời Chúa Hằng Ngày
Th12
Thoát khỏi bẫy than phiền để cất lời ngợi khen
Th12
Nguồn Gốc và Ý Nghĩa Của Hang Đá
Th12
5 Cách Đơn Giản Để Dọn Tâm Hồn Đón Chúa
Th12
Hội Ngộ Truyền Thông Giáo Tỉnh Hà Nội
Th12
Bài Hát Cộng Đồng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A
Th12
Logo Năm Mục Vụ 2026: Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa..
Th12
Hội Thảo Quốc Tế “Di Dân Việt Nam Với Sứ Mạng Loan Báo..
Th12
Giáo hạt Ngàn Sâu Khép Lại Hành Trình Năm Thánh Trong Niềm Tin..
Th12
Ngày 08/12: Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội
Th12
VPTGM-GPHT: Thông báo Thành Lập Văn Phòng Tiếp Nhận Các Trình Báo Liên..
Th12
Tìm Hiểu Năm Mục Vụ 2025-2026: Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ..
Th12