GPHT (29.8.2025) – Sáng thứ Năm ngày 28/8/2025, bầu khí tại Giáo xứ Trung Nghĩa ngập tràn niềm hân hoan và thánh thiêng. Cộng đoàn Giáo xứ quy tụ trong tâm tình sốt sắng và biết ơn sâu sắc, cùng hướng lòng lên Thiên Chúa để dâng lời cảm tạ vì muôn vàn ân phúc Ngài đã tuôn đổ. Đây là dấu mốc linh thiêng kỷ niệm 150 năm thành lập Giáo xứ, một hồng ân trọng đại mà Mẹ Giáo hội dành tặng trong Năm Thánh đặc biệt này.

Từ sáng sớm, đông đảo giáo dân cùng quý khách từ các giáo xứ lân cận đã quy tụ về tham dự Thánh lễ do Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ cùng cộng đoàn tín hữu hiệp thông trong tâm tình tạ ơn sâu xa.


Dịp này cũng là cơ hội nhìn lại hành trình đức tin đáng tự hào của Trung Nghĩa – một trong những xứ đạo lâu đời nhất Hà Tĩnh. Hạt giống Tin Mừng bắt đầu được gieo trên vùng đất này từ năm 1629, khi thừa sai Đắc Lộ ghé Cửa Sót. Trải qua bao biến cố, năm 1875, giáo xứ Trung Nghĩa chính thức được thành lập từ xứ mẹ Kẻ Nhím, với cha Phêrô Trúc là linh mục tiên khởi và hơn 1.800 giáo dân. Từ đây, hai giáo xứ mới là Xuân Tình (1921) và Mỹ Lộc (2004) được tách ra.

Trung Nghĩa đã trải qua 23 đời linh mục chánh xứ và hiện nay do cha Phêrô Lê Nam Cao phụ trách. Giáo xứ được biết đến là một trong những cộng đoàn đức tin mạnh nhất Hà Tĩnh, với đời sống đạo sâu sắc, nhiều hội đoàn phát triển mạnh mẽ, cơ sở vật chất khang trang và đời sống giáo dân sung túc.
Đặc biệt, nhân dịp 150 năm, theo thỉnh nguyện của cha quản xứ, Tòa Thánh đã ban sắc lệnh cho phép mở Năm Thánh cấp giáo xứ từ 27/4/2025 đến 5/4/2026. Trong thời gian này, các tín hữu có thể lãnh nhận Ơn Toàn Xá khi viếng Nhà thờ Trung Nghĩa và tham dự các nghi thức theo quy định của Giáo hội.
Trong bài giảng Thánh lễ, Đức cha Louis nhấn mạnh tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các bậc tiền nhân và mời gọi cộng đoàn tiếp nối truyền thống đức tin bằng đời sống chứng tá. Ngài lấy gương Thánh Augustinô và mẹ ngài là Thánh Monica để minh họa sức mạnh của tình yêu và cầu nguyện trong việc hoán cải con người. Từ đó, Đức cha khẳng định: chỉ tình yêu Thiên Chúa mới có thể cứu độ thế giới.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, nhưng niềm vui mừng và hồng ân của ngày đại lễ chắc chắn sẽ còn đọng lại sâu sắc trong lòng mỗi người. Mong rằng trong Năm Thánh này, mỗi thành phần Dân Chúa nơi Trung Nghĩa biết mở rộng tâm hồn để đón nhận dồi dào ân sủng và sống trọn vẹn sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Ban Truyền thông Giáo phận

Có thể bạn quan tâm
Suy niệm Thứ Ba Tuần II Thường Niên: Luật lệ & Nhân Sinh..
Th1
Giáo Phận Hà Tĩnh: Thi Giáo Lý Kết Thúc Học Kỳ I Tại..
Th1
Đức Cha Louis Dâng Thánh Lễ Tại Giáo Xứ Gia Hưng Với Tinh..
Th1
Ransomware: Ranh Giới Cuối Cùng Của Tống Tiền Kỹ Thuật Số Và Cách..
Th1
Các Bài Suy Miệm Chúa Nhật Thường Niên II – Năm A: Bổn..
Th1
Tuần Cầu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất: Chung Một Đức Tin, Chung..
Th1
An Ninh Mạng: Tầm Nhìn Chiến Lược Giữa Công Nghệ, Khả Năng Chống..
Th1
Una Caro – Nên Một Xương Một Thịt: Ghi Chú Của Bộ Giáo..
Th1
Tài Liệu Cho Tuần Cầu Nguyện Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất Năm..
Th1
Suy niệm Tin Mừng Thứ Bảy Tuần I TN: Hãy Chỗi Dậy –..
Th1
Ngày 17/01: Thánh Antôn viện phụ (251-356)
Th1
Một vài nhận định về những nỗ lực truyền giáo trong quá khứ..
Th1
10 Nguyên Tắc Vàng Về An Toàn Trực Tuyến: Cách Bảo Vệ Đời..
Th1
Các tập tục của người Công giáo về cái chết và tang lễ
Th1
Phái Đoàn Giáo Phận Wagga (Úc) Viếng Thăm Và Trao Đổi Mục Vụ..
Th1
Những quốc gia Đức Thánh Cha Lêô XIV có thể sẽ viếng thăm..
Th1
Bài Hát Cộng Đồng Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm A
Th1
Sáng Kiến “Nhận Cầu Nguyện Cho Một Giám Mục”
Th1
Giải truyện ngắn 2026: “Hạt Giống Tin Mừng”
Th1
Năm Phụng Vụ Của Giáo Hội
Th1