Giáo Xứ Truyền Tin Với Ba Niềm Vui Trong Tuần Chầu Lượt

42 lượt xem

GPHT (19.10.2025) – Trong niềm vui và ân sủng của Tuần Chầu Đền Tạ, sáng thứ Bảy, ngày 18/10/2025, Giáo xứ Truyền Tin hân hoan đón mừng ba sự kiện trọng đại ghi dấu trên trang sử của Giáo xứ: Khánh thành Nhà Mục vụ, Linh đài Đức Mẹ và  36 em thiếu nhi lãnh nhận hồng ân Thánh Thần.

Thánh lễ tạ ơn do Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh chủ sự, cùng sự hiện diện hiệp thông của cha Tổng Đại diện Gioan Baotixita Nguyễn Khắc Bá, quý cha Quản hạt, quý cha trong và ngoài Giáo hạt Ngàn Phố, quý tu sĩ nam nữ, và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xứ.

Niềm vui hôm nay càng thêm trọn vẹn khi mọi người nhớ lại cách đây chưa đầy hai năm vào ngày 12/11/2023, Đức cha Louis đã chủ sự Thánh lễ đặt viên đá khởi công xây dựng Trung tâm Mục vụ và Linh đài Đức Mẹ. Thoáng chốc, bằng bao công sức và tâm huyết, những công trình ấy nay đã hoàn thành tốt đẹp. Đó là thành quả của Cha quản xứ Phaolô Nguyễn Văn Phục cùng toàn thể cộng đoàn giáo dân, những người đã chung tay, góp sức, và kiên trì trong suốt hành trình kiến thiết.

Dù chỉ mới được tách ra từ Giáo xứ mẹ Kẻ Mui hơn sáu năm, Giáo xứ Truyền Tin với 921 tín hữu thuộc hai giáo họ Tình Dy và Hà Tân đang ngày càng lớn mạnh trong đức tin và đời sống mục vụ. Dưới sự hướng dẫn của cha Phaolô Nguyễn Văn Phục, một linh mục trẻ, nhiệt huyết, cộng đoàn nơi đây vẫn bền bỉ vun trồng đời sống thiêng liêng, từng bước khẳng định vị thế của mình như một điểm sáng trong bức tranh chung của Giáo phận Hà Tĩnh thân yêu.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn đã tề tựu đông đủ tại khuôn viên Nhà Mục vụ để cùng Đức cha Louis và quý cha cắt băng khánh thành, làm phép Nhà Mục vụ và Linh đài Đức Mẹ trong bầu khí trang nghiêm và hân hoan tạ ơn.

Trong bài giảng, Đức cha Louis chia sẻ về Chúa Thánh Thần Tình Yêu. Tình yêu làm cho con người sống hiệp nhất và dung hoà mọi khác biệt. Ngài mời gọi cộng đoàn sống yêu thương , tránh xa lối sống dửng dưng, vô cảm, ích kỷ. Tình yêu Thánh Thần nối kết đất với trời, nối kết con người với nhau. Cuối cùng, ngài khích lệ cộng đoàn cùng nhau xây dựng Giáo xứ ngày càng hiệp nhất và triển nở trong ân sủng Chúa. Cách riêng, ngài nhắc nhớ các em sắp lãnh nhận Bí tích Thêm sức tở nên môn đệ Chúa bằng tình yêu, sinh hoa hoa trái của Chúa Thánh Thần.

Sau bài giảng, các em thiếu nhi và cộng đoàn cùng sốt sắng lặp lại lời tuyên xưng đức tin, chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Lần lượt, 36 em tiến lên lãnh nhận ấn tín Chúa Thánh Thần qua việc Đức cha xức dầu thánh, ấn tín của tình yêu và sức mạnh thiêng liêng giúp các em trở nên những chứng nhân nhiệt thành cho Tin Mừng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện cộng đoàn bày tỏ lời tri ân Đức cha Louis, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã đến hiệp thông, cầu nguyện và chia sẻ niềm vui với Giáo xứ trong ngày hồng phúc này.

Cuối thánh lễ, các em Thiếu Nhi Truyền Tin đã kính dâng Đức Cha một món quà đặc biệt – Bản Kinh Thánh chép tay đầy tâm huyết và sáng tạo. Đức Cha, Cha Tổng và quý Cha bày tỏ sự khen ngợi, trân trọng trước món quà mang ý nghĩa thiêng liêng và sâu sắc ấy.

Hôm nay, Giáo xứ Truyền Tin chính thức bước vào một chặng hành trình mới, hành trình của ân sủng, hiệp nhất và phát triển. Trong tâm tình tri ân Thiên Chúa và cảm tạ tình người, cộng đoàn nơi đây tiếp tục viết nên những trang sử mới, vững bước tiến lên trong đức tin, tình yêu và niềm hy vọng, để Truyền Tin mãi mãi là một ngọn núi vững vàng soi sáng giữa lòng Giáo phận.

Ban Truyền thông Giáo phận Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm