Giáo hạt Ngàn Sâu Khép Lại Hành Trình Năm Thánh Trong Niềm Tin Và Hy Vọng

43 lượt xem

GIÁO HẠT NGÀN SÂU KHÉP LẠI HÀNH TRÌNH NĂM THÁNH TRONG NIỀM TIN VÀ HY VỌNG

GPHT (08.7.2025) – Trong tâm tình sốt sắng và bầu khí linh thiêng của Mùa Vọng, sáng Chúa nhật ngày 07/12/2025, Giáo hạt Ngàn Sâu đã cùng nhau quy tụ về Nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh để tham dự cuộc hành hương Năm Thánh. Đây là giáo hạt cuối cùng của Giáo phận Hà Tĩnh khép lại chuỗi hành hương của các giáo hạt trong toàn giáo phận, đồng thời gợi lên tâm tình tạ ơn và chuẩn bị hướng về ngày bế mạc Năm Thánh sắp tới.

Ngay từ sáng sớm, gần 7.000 tín hữu đến từ khắp các giáo xứ và giáo họ trong giáo hạt đã nô nức quy tụ về Nhà thờ Chính tòa trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Thành phần tham dự thật phong phú: các hội đoàn, Thiếu nhi Thánh Thể, Hội đồng Mục vụ các giáo xứ, giáo họ, cùng đông đảo bà con giáo dân, tạo nên một bức tranh sống động của Giáo hội hiệp thông và hiệp hành.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn đã có giờ chầu Thánh Thể và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải cách sốt sắng, như một cuộc trở về nội tâm để thanh luyện tâm hồn, chuẩn bị xứng đáng đón nhận hồng ân Năm Thánh.

Vào lúc 8g30, cộng đoàn được lắng nghe phần chia sẻ đề tài “Gia đình hiệp hành trong đức tin”, qua đó giúp mỗi người ý thức sâu xa hơn vai trò của gia đình trong đời sống đức tin, đặc biệt là trong chiều kích hiệp thông, yêu thương và đồng trách nhiệm trong sứ mạng của Giáo hội hôm nay.

Tiếp đó, vào lúc 9g30, Thánh lễ hành hương được cử hành long trọng do Cha Tổng Đại diện chủ sự, cùng sự đồng tế của quý cha trong giáo hạt Ngàn Sâu, với sự hiện diện hiệp thông của quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.

Giảng trong thánh lễ, cha Tổng Đại diện đã nói về cuộc hành hương của Giáo hạt Ngàn Sâu trong tâm tình và khung cảnh của Mùa Vọng – Mùa chờ đợi và hy vọng. Ngài nhấn mạnh đến ý nghĩa của việc hành hương nhằm mục đích: đón nhận hồng ân Năm Thánh với ơn toàn xá phát xuất từ lòng yêu thương, hành hương còn là cuộc lên đường. Vốn dĩ cuộc sống của ta trong đời sống thực tại là tạm bợ, chóng qua, nên chúng ta phải hành hương tiến về cõi phúc Nước Trời.

Mặt khác, ngài cũng nói về ơn cứu độ của Thiên Chúa qua mầu nhiệm nhập thể, ơn cứu độ dành cho tất cả mọi người. Thiên Chúa cứu độ ta trong tình thương. Cha mời gọi chúng ta đáp lại tình thương của Thiên Chúa qua lời mời của thánh Gioan Tẩy Giả: ‘Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 3,1-12). Chúng ta cần sống trong niềm hy vọng và chuẩn bị sẵn sàng đón Chúa đến bằng tinh thần yêu thương, chia sẻ và thực thi Lời Ngài.

Trong bầu khí linh thiêng của Mùa Vọng, mùa của tỉnh thức và hy vọng, cộng đoàn hành hương đã cùng nhau dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn vì muôn ơn lành Ngài đã thương ban cho Giáo phận, cách riêng trong suốt hành trình Năm Thánh vừa qua. Đồng thời, mỗi người cũng được mời gọi canh tân đời sống đức tin, chuẩn bị tâm hồn để đón mừng mầu nhiệm Giáng Sinh.

Cuộc hành hương của Giáo hạt Ngàn Sâu đã khép lại trọn vẹn chuỗi hành hương Năm Thánh của các giáo hạt trong toàn Giáo phận Hà Tĩnh, như một dấu son kết thúc hành trình trở về nguồn ân sủng trong suốt một Năm Thánh hồng phúc. Từ đây, toàn thể cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận cùng chung một nhịp đập hiệp thông, hướng về ngày bế mạc Năm Thánh 28/12/2025 – ngày tạ ơn, ngày tổng kết và cũng là ngày sai đi trong niềm hy vọng mới.

Ước mong rằng, những hoa trái thiêng liêng gặt hái được từ Năm Thánh sẽ tiếp tục âm thầm lớn lên trong từng gia đình, từng giáo xứ, để ánh sáng đức tin và tình hiệp thông luôn bừng cháy giữa đời.

Bài viết: Ban Truyền Thông Giáo phận

Hình ảnh: BTT-Gh Ngàn Sâu

Có thể bạn quan tâm