GPHT (13.6.2025) – Sáng ngày 13/6/2025, giữa cơn mưa bất chợt của mùa Hạ, Đền Thánh Antôn Khe Sắn vẫn bừng sáng trong niềm vui mừng kính vị thánh quan thầy của giáo xứ – Thánh Antôn Padua, người được tôn vinh là “vị thánh hay làm phép lạ”. Hàng ngàn bước chân hành hương từ khắp nơi đổ về, mang theo lời tạ ơn, niềm hy vọng và những nỗi niềm riêng thầm kín, tất cả cùng quy tụ nơi đây trong một ngày đặc biệt thiêng liêng.

Thánh lễ trọng thể được cử hành lúc 8h00’ do Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có quý cha TGM, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và đông đảo cộng đoàn dân Chúa, đặc biệt là có đông đảo anh chị em lương dân – những người bị thu hút bởi sự linh thiêng và lòng mến mộ dành cho thánh Antôn.



Trong bài giảng, Đức cha Louis đã khắc họa những nét đẹp trong cuộc đời và sứ vụ của thánh Antôn – “Vị Thánh hay làm phép lạ”. Qua đó, ngài mời gọi mọi người hãy học nơi ngài sự khiêm nhường, lòng yêu mến rao giảng Lời Chúa và trái tim luôn mở ra với người nghèo khổ trong bước đường truyền giáo. Thánh Antôn không chỉ là người của những phép lạ, mà còn là dấu chỉ sống động của một đời sống thánh thiện và lòng tin không lay chuyển giữa cuộc đời nhiều thử thách.

Đức cha Louis đã xoáy sâu vào sứ điệp Tin mừng theo thánh Mátthêu Mt (5,27-32). Ngài nói về vấn đề gốc rễ của tội lỗi đặc biệt là tội dâm dục, gian dâm và vấn đề của ly dị trong hôn nhân. Ngài nêu lên thực trạng của đời sống hôn nhân trong đời sống bối cảnh xã hội hôm nay với những tội lỗi, cám dỗ và thách đố. Nếu không bám rễ sâu vào Thiên Chúa chúng ta dễ lạc xa huấn lệnh của ngài, vi phạm các nguyên tắc luân lý làm cho hôn nhân trong các gia đình bị xáo trộn, tan vỡ. Ngài mời gọi cộng đoàn đấu tranh, chống lại các dục vọng và gắn kết với Thiên Chúa như gương mẫu của Thánh Antôn.

Khép lại thánh lễ, đại diện cộng đoàn giáo xứ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đức cha, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã góp phần làm nên một ngày lễ trang trọng và đầy ơn phúc. Trong từng lời tri ân là sự ấm áp và niềm hạnh phúc hiện rõ trên từng khuôn mặt, như chính thánh Antôn đang mỉm cười ban ơn từ thiên quốc.

Lễ mừng kính thánh Antôn không chỉ là một nghi thức phụng vụ, mà còn là lời mời gọi mỗi người hãy trở thành “một Antôn nhỏ” trong cuộc sống hôm nay – biết đem lời lành, việc thiện và lòng thương xót đến với những người xung quanh. Nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân, xin cho mọi người trở về từ Khe Sắn hôm nay mang theo ơn lành và tiếp tục bước đi trong hy vọng, trong bình an của Đức Kitô.


Ban Truyền thông Giáo phận

Có thể bạn quan tâm
Ngày 11 Tháng 02: Lễ Nhớ Đức Mẹ Lộ Đức
Th2
15 Lý Do Phải Phục Vụ Người Nghèo
Th2
Suy niệm mỗi ngày, Tuần 5 Thường niên, năm chẵn
Th2
Những Cái Tết Xa Quê
Th2
Gia Đình Giáo Phận Hà Tĩnh Gặp Gỡ – Tất Niên Ất Tỵ..
Th2
Lời Dẫn Lễ Và Lời Nguyện Tín Hữu Các Thánh Lễ Tết Nguyên..
Th2
Ngày 10/02: Thánh Scholastica, trinh nữ
Th2
Thánh Lễ Cao Điểm Tuần Chầu Đền Tạ Giáo Họ Độc Lập Ngũ..
Th2
Giáo Xứ Xuân Hòa Khánh Thành Linh Đài Đức Mẹ Trong Tuần Chầu..
Th2
VPTGM-GPHT: Thông báo Năm Thánh Giáo xứ Thọ Ninh
Th2
Quý Cha Giáo Hạt Minh Cầm Tĩnh Tâm Tất Niên Cuối Năm 2025
Th2
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật V Mùa Thường Niên A: Chính Anh..
Th2
Năm câu Kinh thánh cho ngày sinh nhật
Th2
Di dân Công giáo Việt Nam: Giữa khát vọng sinh kế và cuộc..
Th2
Những Lời Chúc Tết Đầu Xuân Dành Cho Người Công Giáo
Th2
Ngày 06/02: Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo
Th2
Bài Hát Cộng Đồng Các Ngày Lễ Tết Bính Ngọ 2026
Th2
Ủy Ban Giáo Dân: Thường Huấn Tháng 02/2026
Th2
Thư Mời Gặp Gỡ Và Thánh Lễ Tất Niên Ất Tỵ 2025
Th2
Ngày 05/02: Thánh Agatha, đồng trinh, tử đạo
Th2