
Các giám mục thân hữu của Phong trào Focolare, đang quy tụ trong một cuộc gặp gỡ thiêng liêng với chủ đề “Làm chứng cho sự hiệp nhất”. Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi thấy các giám mục đến từ nhiều quốc gia và hoàn cảnh khác nhau cùng quy tụ “trong một tinh thần dưới công trình của Đức Maria”.
Hiệp thông với Thiên Chúa mở ra con đường dẫn đến sự hiệp thông giữa con người
Đức Thánh Cha nhắc lại linh đạo của Chị Chiara Lubich, người sáng lập Phong trào Focolare, đặc biệt là lời mời gọi làm chứng và phục vụ sự hiệp nhất. Ngài nhận định rằng trong thời đại bị đánh dấu bởi sự phân cực ngày càng gia tăng, sứ mạng này hôm nay càng trở nên cấp thiết. “Những hoàn cảnh xã hội khó khăn và những chia rẽ… như thành kiến, phân biệt chủng tộc, bất khoan dung tôn giáo, thậm chí bạo lực” đang đặt ra những thách đố nghiêm trọng cho Giáo hội”, Đức Thánh Cha nói.
Ngài cũng đề cập đến tình trạng cá nhân chủ nghĩa tại các xã hội phương Tây, nơi những mối liên kết gia đình, tình bạn và cộng đồng ngày càng bị phân mảnh. Nghịch lý là, dù con người ngày càng nhấn mạnh đến tự do cá nhân, nhiều người lại cảm thấy ít tự do hơn để sống đúng với bản thân vì sợ bị phán xét hoặc không được chấp nhận.
Theo Đức Thánh Cha, con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng là sự hiệp thông của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vì thế, chính sự hiệp thông với Thiên Chúa mở ra con đường dẫn đến sự hiệp thông giữa con người với nhau. “Câu trả lời cho những chia rẽ đau buồn đang làm khổ thế giới không phải là thành lập thêm các ủy ban hay khởi động thêm các dự án, nhưng là trở về với nguồn mạch sự hiệp nhất của chúng ta nơi Chúa Ba Ngôi. Thật vậy, chúng ta phải trở thành những người chiêm niệm!”
Nuôi dưỡng đời sống nội tâm
Focolare, còn gọi là “Công trình của Đức Maria”, là một phong trào Giáo hội do Chị Chiara Lubich thành lập tại Ý năm 1943, nhấn mạnh linh đạo hiệp nhất, tình huynh đệ và đối thoại giữa các dân tộc, Kitô hữu và những người thuộc các tôn giáo khác nhau.
Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục tận dụng những ngày gặp gỡ để củng cố tình huynh đệ trong Đức Kitô và đặc biệt nuôi dưỡng đời sống nội tâm bằng việc cầu nguyện trước Nhà Tạm, cử hành Kinh Nhật tụng và Thánh lễ cách sốt sắng, đồng thời chiêm niệm sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa trong tâm hồn. Ngài kết luận: “Bằng cách này, anh em sẽ trở thành những chứng nhân cho nhau và cho những người mình phục vụ về sự hiệp nhất xây dựng nền hòa bình lâu bền”.
Nguồn: vaticannews.va

Có thể bạn quan tâm
154 Cuộc Hiện Ra Của Đức Trinh Nữ Maria Trong Bộ Sưu Tập..
Th9
Têrêsa – Mẫu Gương Thánh Thiện Của Các Bạn Trẻ – Lễ Thánh..
Th9
Ngày 01 Tháng 10: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Trinh Nữ, Tiến Sĩ..
Th9
Mỗi Gia Đình Công Giáo Là Một Cộng Đoàn Thừa Sai
Th9
Ngày 01.10: Vị Thánh làm Mưa Hoa Hồng!
Th9
Chương Trình Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân Khoá 102
Th9
Tin Tổng Hợp Giáo Phận Hà Tĩnh Tháng 9/2026
Th9
Dấu Ấn Đức Tin Trên Đất Việt
Th9
Đức Thánh Cha Lêô XIV thăm Pháp: cả một thế hệ đang trỗi..
Th9
Ngày Cuối Cùng Trong Chuyến Tông Du Pháp Của ĐTC Lê-ô XIV
Th9
Hãy Để Các Tổng Lãnh Thiên Thần Hướng Dẫn Bạn!
Th9
Tông Du Pháp – Đức Thánh Cha Lêô XIV: Viện Dẫn Danh Chúa..
Th9
Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel Và Raphael (29/9)
Th9
Chúa Thánh Thần – Tác Nhân Chính Của Hội Thánh Hiệp Hành Thừa..
Th9
Thư Mời Tham Dự “Phẩm Chất Lãnh Đạo Công Bình: Chuẩn Mực Cho..
Th9
Tông Du Pháp: Lộ Đức – Ánh Sáng Hy Vọng Giữa Khổ Đau
Th9
Đức Giáo Hoàng: Ngày Thứ Ba Trong Chuyến Tông Du Pháp
Th9
Tông Du Pháp (27/9): Đức Thánh Cha Gặp Các Giám Mục Pháp
Th9
Tông Du Pháp: Lộ Đức – Hãy Trở Thành Những Nhà Truyền Giáo..
Th9
Tông Du Pháp (26/9): ĐTC Lêô XIV Cầu Nguyện Tại Hang Đá Massabielle..
Th9