Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn: Người Việt Nam đang chờ đợi Đức Giáo hoàng Phanxicô

226 lượt xem

ĐỨC GIÁM MỤC LOUIS NGUYỄN ANH TUẤN:
NGƯỜI VIỆT NAM ĐANG CHỜ ĐỢI ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

Tác giả: Dario Salvi

AsiaNews đã gặp Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn của Giáo phận Hà Tĩnh, là một trong số những thành viên của cuộc họp Thượng Hội đồng sẽ kết thúc vào cuối tuần này. Ngài bày tỏ hy vọng về việc ký kết quan hệ chính thức giữa Hà Nội và Tòa Thánh. Đức tin và tâm linh được coi là những yếu tố “rất quan trọng,” cũng như việc “truyền giáo” cho người di dân và cộng đồng hải ngoại. Ngài cũng bày tỏ lo ngại về những căng thẳng trên biển và các cuộc chiến tranh xảy ra ở Trung Đông.

Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn đã nói với AsiaNews – Rôma trong những tuần họp Thượng Hội đồng tại Rôma vào tháng Mười rằng: “Người tín hữu trên toàn thế giới đang chờ đợi Đức Giáo hoàng Phanxicô, nhưng với người Việt Nam, những người chưa bao giờ thấy ngài và ngài cũng chưa từng thăm đất nước chúng tôi, thì kỳ vọng càng lớn hơn,” mặc dù việc ký kết quan hệ ngoại giao chính thức vẫn còn bỏ ngỏ. Ngài nhấn mạnh rằng “sự kỳ vọng về chuyến thăm của Đức Giáo hoàng đến Việt Nam là rất mạnh mẽ,” và chính phủ đã đưa ra giả thuyết về khả năng ký kết trong một chuyến thăm có thể diễn ra. Các nhà chức trách ở Hà Nội rất tin tưởng vào điều đó và đã có một vài lần cựu chủ tịch nước đã gặp Đức Giáo hoàng và gửi lời mời chính thức, nay trong kỳ họp của Quốc hội gần đây, ông Lương Cường đã được bầu làm chủ tịch nước mới.

Đức Giáo hoàng sẽ là nguồn cảm hứng lớn cho cộng đoàn Ki tô hữu

Đức tin và tâm linh “vẫn là những yếu tố rất quan trọng” đối với người dân, trong bối cảnh văn hóa thờ cúng tổ tiên ăn sâu trong lịch sử và truyền thống, trong khi “thế tục hóa là một hiện tượng gắn liền với phương Tây vẫn chưa thịnh hành”. Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn cho rằng sự hiện diện của Đức Giáo hoàng sẽ là nguồn cảm hứng lớn cho cộng đồng Kitô giáo đang phát triển. Ngài tin tưởng rằng “năm tới sẽ có một lễ ký kết chính thức và Đức Giáo hoàng sẽ có thể đến thăm chính thức,” nhờ những nỗ lực được thúc đẩy trong những năm gần đây từ Tòa thánh và các đặc phái viên, bắt đầu với Hồng y Roger Echegaray vào năm 1989 cho đến nay với chuyến thăm của Đức Tổng Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Vatican, đến Hà Nội.

Về quan hệ ngoại giao, Việt Nam đã nhiều lần được nhắc đến như một mô hình cho một giai đoạn mới trong quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, mặc dù có những khác biệt sâu sắc. Ngài nhấn mạnh rằng “Trung Quốc là anh lớn của Việt Nam,” và “không thể nghĩ rằng Bắc Kinh sẽ bắt chước Hà Nội.” Ngài  chỉ ra rằng có “những khác biệt lớn,” bởi Việt Nam “nhỏ hơn và yếu hơn nhiều” trong quan hệ với các nước khác. “Trung Quốc là một quốc gia mạnh về chính trị và ngoại giao, vì vậy không thể tin tưởng là họ sẽ bắt chước chúng tôi”. Ngược lại, các bước đi của Việt Nam được coi là “tích cực”, vì chúng giúp đất nước “gần gũi hơn với Hoa Kỳ, với phương Tây, điều đó cũng giúp Việt Nam được nhìn nhận với sự cảm thông và yêu mến hơn.”

Vấn đề của người di dân

Một trong những mối quan tâm của Đức Cha Louis vẫn là vấn đề di dân, bởi “xuất thân từ một thực tế nông thôn, nông nghiệp, trong năm năm qua, chúng tôi đã thấy nhiều người trẻ chuyển ra nước ngoài.” Do đó, mối quan tâm của Hội đồng Giám mục là về việc “tăng cường đào tạo, bắt đầu từ giáo lý, để họ có nền tảng thiêng liêng vững chắc hơn và trở thành những chứng nhân đức tin thực sự” ngay cả trong cộng đồng di cư, và sống “một cuộc sống ổn định, không bị tác động bên ngoài”. Đức cha cho biết rằng “chúng tôi (Hội đồng Giám mục Việt Nam) đã thành lập một Ủy ban Mục vụ dành cho người di dân,” có nhiệm vụ đồng hành với họ “trong hành trình loan báo Tin Mừng” và trong việc tìm kiếm ‘’cuộc sống tốt đẹp hơn.’’

Thượng hội đồng là cơ hội của hiệp thông và truyền giáo

Đức Cha Louis cũng hy vọng rằng Thượng Hội đồng, kết thúc vào tuần này, sẽ đóng góp thêm cho Giáo hội ở Việt Nam, vì tháng họp tại Vatican là một “cơ hội lớn.” Ngài hy vọng Thượng hội đồng ‘’sẽ sinh hoa trái: một con đường quan trọng để gia tăng tình liên đới, cũng như sự cai quản của Giáo hội, để tất cả mọi người trên thế giới, ngay cả những người ở bên lề, cảm thấy mình được thuộc về, được hội nhập và được hỗ trợ.” Đây cũng là một cơ hội để “thúc đẩy các chương trình nhằm loan báo Tin Mừng thông qua di dân…Chúng ta cần ra đi và trở nên những chứng nhân đức tin sống động.”

Cuối cùng, Đức Cha Louis bày tỏ lo ngại về nhiều vùng đang xảy ra căng thẳng và xung đột, đặc biệt là ở Trung Đông cũng như các cuộc giao tranh trên vùng biển châu Á-Thái Bình Dương, điều mà khiến các quốc gia Châu Á lo lắng. Ngài nhấn mạnh rằng, “tất cả chúng tôi đều quan ngại về các cuộc xung đột ở Trung Đông và tại các vùng biển xung quanh Việt Nam cũng đang có tình trạng căng thẳng” có xu hướng giảm bớt theo chu kỳ rồi lại gia tăng. Ngài kết luận, ‘chúng tôi [người Việt Nam] là nạn nhân của những căng thẳng này và chúng tôi phụ thuộc vào các quốc gia khác như Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản hoặc Úc. Đây là những vùng biển mà chúng tôi gọi là Biển Đông, và chúng rất giàu tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, dầu khí và hải sản, là mục tiêu của các lợi ích kinh tế và năng lượng”.

Lược dịch từ Asianews

Có thể bạn quan tâm