GPHT (16.12.2025) – Sáng thứ Hai, ngày 15/12/2025, cộng đoàn Giáo xứ Vạn Thành hân hoan quy tụ, cùng hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội – Quan Thầy của Giáo xứ. Niềm vui của ngày lễ năm nay càng trở nên đặc biệt và tròn đầy hơn khi Giáo xứ đang sống trong Năm Hồng Ân kỷ niệm 100 năm thành lập (1925–2025).

Thánh lễ do Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Giáo phận chủ sự. Đây là một cơ hội thiêng liêng quý báu, nơi cộng đoàn được hiệp thông và lãnh nhận ơn Đại Xá cao quý theo định hướng mục vụ của Đức Giám mục, góp phần làm cho ngày lễ Quan thầy thêm phần linh thánh và ý nghĩa.

Đồng tế và hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện quý báu của quý Cha trong và ngoài Giáo hạt, quý Tu sĩ nam nữ, cùng đông đảo con cái xứ Vạn và quý khách gần xa. Tất cả đã cùng nhau hợp tiếng, hợp lòng, sốt sắng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hành trình 100 năm hồng ân của Giáo xứ – một hành trình được gìn giữ, dẫn dắt và lớn lên trong tình yêu của Chúa, dưới sự che chở dịu hiền của Mẹ Maria.
Chia sẻ trong thánh lễ, Đức cha Louis quảng diễn về Đặc ân Đức mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đức Mẹ cưu mang Đấng Thánh là Con Thiên Chúa xuống thế làm người, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Chúng ta là những người tội lỗi – Con Cháu của Eva đã bị ô nhiễm bởi tội lỗi, dơ bẩn nhưng Thiên Chúa đã yêu thương và cứu chuộc chúng ta bằng giá máu của Ngài. Nếu chúng ta tin vào Thiên Chúa toàn năng thì tâm hồn chúng ta được bình an vì chính Chúa sẽ tẩy ta khỏi vi rút và sự nhơ bẩn của tỗi lỗi để cùng với Mẹ tiến về Nước Trời. Ngài cũng nói đến thực trạng của thế giới, tội lỗi, chiến tranh, ly hôn, sống thử trước hôn nhân…Tội lỗi lan tràn qua truyền thông, điện thoại…phần nhiều tác động đến con người làm họ trở nên ích kỷ. Ngài mời gọi mỗi người trong Giáo xứ tránh xa lối sống ích kỷ, tham lam, khiêm tốn cùng nhau xây dựng giáo xứ phát triển trong tình hiệp thông.

Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn sâu lắng. Nối tiếp niềm vui thiêng liêng ấy, quý Cha, quý khách và toàn thể cộng đoàn đã cùng nhau chia sẻ niềm hiệp thông huynh đệ trong bữa tiệc mừng thân tình, ấm cúng tại khuôn viên Giáo xứ, làm cho ngày Đại lễ trở thành một dấu ấn khó quên trong lòng mỗi người tham dự.

Nguyện xin Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Quan thầy của Giáo xứ, luôn đồng hành, chuyển cầu cùng Chúa và tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên Giáo xứ cũng như từng người con yêu dấu của Mẹ.
BTT.Gx. Vạn Thành

Có thể bạn quan tâm
Thánh Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Họ Đức Thọ – Xứ Phù..
Th12
Đức Cha Louis Dâng Thánh Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội –..
Th12
Giới Thiệu Bộ Phong Thánh
Th12
Lễ Sinh Giáo Phận Hà Tĩnh Hành Hương Năm Thánh Dưới Sự Đồng..
Th12
The King Of Kings – Vua Của Các Vua
Th12
Trực Tiếp Thánh Lễ Hành Hương Năm Thánh Lễ Sinh Giáo Phận Hà..
Th12
Ngày 13/12: Thánh Lucia, Trinh nữ, Tử đạo
Th12
Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A – Chúa Là Niềm Vui..
Th12
Legio Giáo Hạt Văn Hạnh & Giáo Hạt Trung Nghĩa Tổng Hội Thường..
Th12
HÀNH TRÌNH HY VỌNG: Chuyến thăm mục vụ của Đức Cha Louis Nguyễn..
Th12
“Dán Mác” – Lưỡi Gươm Giết Người Trong Thời Đại Số
Th12
Năm Thánh Hy Vọng Gần Đi Qua – Muôn Con Tim Được Đánh..
Th12
Chủng Sinh Chân Thật Trong Lời Nói
Th12
VPTGM-GPHT: Thông báo Thông tin giả mạo Giáo xứ Thọ Vực xin tiền
Th12
Giới thiệu: Lời Chúa Hằng Ngày
Th12
Thoát khỏi bẫy than phiền để cất lời ngợi khen
Th12
Nguồn Gốc và Ý Nghĩa Của Hang Đá
Th12
5 Cách Đơn Giản Để Dọn Tâm Hồn Đón Chúa
Th12
Hội Ngộ Truyền Thông Giáo Tỉnh Hà Nội
Th12
Bài Hát Cộng Đồng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A
Th12