Đức Cha Louis Dâng Thánh Lễ An Táng Bà Cố Anna – Thân Mẫu Linh Mục Phaolô Đoàn Ngọc Hải

68 lượt xem

GPHT (28.01.2026)Trong niềm tin và hy vọng vào Đức Kitô Phục Sinh, sáng thứ Ba, ngày 27/01/2026, tại nhà thờ Giáo xứ Hoà Ninh, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám mục Giáo phận đã long trọng chủ tế Thánh lễ an táng bà cố Anna Lê Thị Lài – thân mẫu của linh mục Phaolô Đoàn Ngọc Hải, cha phó Giáo xứ Tân Mỹ.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Hiện diện trong Thánh lễ có cha Chưởng ấn Phêrô Nguyễn Đoài, quý cha trong và ngoài Giáo phận, cùng đông đảo chủng sinh, tu sĩ và giáo dân từ nhiều giáo xứ quy tụ hiệp dâng Thánh lễ, cầu nguyện cho linh hồn bà cố Anna sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Đức cha Louis đã ân cần gửi đến cha Phaolô cùng gia quyến những lời thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi đau mất mát người thân yêu. Ngài mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho bà cố Anna, đồng thời nâng tâm hồn lên trong niềm trông cậy vào lời hứa ban sự sống đời đời của Thiên Chúa.

Trong bài giảng, Đức cha Louis hướng cộng đoàn suy niệm về mầu nhiệm sự chết và sự sống lại của Đức Giêsu Kitô. Ngài nhấn mạnh rằng, nơi Đức Kitô Phục Sinh, cái chết không còn là dấu chấm hết, nhưng là cánh cửa dẫn vào sự sống vĩnh cửu. Qua đó, Đức cha mời gọi mọi người tiếp tục sống niềm tin, niềm hy vọng và phó thác những người đã khuất cho lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Phaolô Nguyễn Minh Sáng – Quản xứ Hướng Phương đã chủ sự nghi thức phó dâng và tiễn biệt, trao phó linh hồn bà cố Anna cho tình yêu và lòng xót thương của Chúa.

Cuối Thánh lễ, trong tâm tình xúc động, cha Phaolô Đoàn Ngọc Hải thay mặt tang quyến bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức cha Louis, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông cầu nguyện và nâng đỡ gia đình trong những giây phút đau buồn này.

Bà cố Anna Lê Thị Lài, hưởng thọ 67 tuổi, đã an nghỉ trong niềm tin và hy vọng vào Đức Kitô Phục Sinh. Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót tha thứ mọi lỗi lầm bà cố đã trót phạm và ân thưởng cho bà được hưởng hạnh phúc muôn đời trong Nước Trời.

Ban Truyền thông Giáo phận

Có thể bạn quan tâm