ĐỨC CHA LOUIS CHỦ SỰ LỄ TRO TẠI GIÁO XỨ CỦA VỊ LINH MỤC 82 TUỔI
GPHT (14.02.2024) – Tiếp nối những cuộc thăm viếng quý cha già trong dịp đầu năm mới, sáng hôm nay, thứ Tư Lễ Tro (Mồng 5 Tết Giáp Thìn), Đức cha Louis đã đến thăm mục vụ Giáo xứ Cam Lâm (Giáo hạt Trung Nghĩa) và chủ sự thánh lễ tại đây. Cùng đi với Đức cha trong chuyến viếng thăm này, có cha Chưởng ấn Phêrô Nguyễn Đoài.

Giáo xứ Cam Lâm được thành lập năm 1985, tách từ xứ mẹ Gia Hòa, thuộc xã Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Cam Lâm là xứ đạo nằm trên mảnh đất duyên hải đầy nắng và gió, đời sống mưu sinh còn nhiều khó khăn, kinh tế của giáo dân, nhất là vùng Cương Gián, phụ thuộc phần lớn vào con em lao động tại nước ngoài.

Hiện nay, Giáo xứ Cam Lâm có 2 giáo họ là Cam Lâm và Cương Gián với hơn 750 tín hữu do cha già Phêrô Thân Văn Chất, một linh mục mục năm nay đã ngoài 80 tuổi, coi sóc và hướng dẫn.

Dù tuổi tác đã cao, song sau khi được bổ nhiệm về quản xứ, cha Phêrô đã nhiệt thành củng cố các ban ngành, hội đoàn và có những thay đổi cần thiết cho sự phát triển trong đời sống đức tin cũng như nâng cao đời sống kinh tế của người dân.
Mở đầu thánh lễ Tro, khai mạc mùa Chay, Đức cha Louis mời gọi cộng đoàn sống tâm tình mùa chay, không chỉ trong 40 ngày chay thánh mà xuyên suốt mỗi ngày sống.

Mùa chay mời gọi tất cả chúng ta sám hối. Sám hối là từ bỏ con đường tối tăm mình đang đi, trở về với Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Ánh sáng của muôn dân[1].
Dựa theo bản văn Lời Chúa trong thánh lễ, Đức cha Louis đã diễn tả cho cộng đoàn phụng vụ về ý nghĩa đích thật của các thực hành đạo đức (cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái) của người tín hữu. Đức cha mời gọi cộng đoàn cần sống trung thực, tránh những hình thức ‘giả hình’, đặc biệt luôn biết sống dưới ánh nhìn của Chúa.
Sau bài chia sẻ của Đức cha chủ tế, thánh lễ được tiếp tục với Nghi thức xức tro. Tro là dấu chỉ để mỗi người chúng ta nhìn nhận mình là tội nhân và sự hư vô, phải chết của phận người.


Kết thúc thánh lễ, cha quản xứ Phêrô đã thay lời cho cộng đoàn bày tỏ tâm tình tri ân Đức cha chủ chăn và cha chưởng ấn đã viếng thăm, dâng thánh lễ đầu năm, cũng là thánh lễ khai mạc Mùa Chay để cầu nguyện cho giáo xứ.

Sau thánh lễ, Đức cha Louis đã đến thăm giáo họ Cương Gián và cộng đoàn của Hiệp hội Thừa sai Bác Ái Vinh tại giáo họ này.


Sự hiện diện và viếng thăm của Đức cha chủ chăn trong những ngày đầu năm mới quả thực đã mang đến niềm vui lớn lao và khích lệ tinh thần cho cộng đoàn dân Chúa tại Giáo xứ nhỏ bé Cam Lâm.

Nguyện chúc Giáo xứ Cam Lâm ngày thêm thăng tiến trong đức tin, mục tử và đoàn chiên hiệp nhất một lòng, để góp phần làm cho đời sống của giáo xứ luôn tươi mới và giàu sức sống như những ngày xuân.
Ban Truyền thông Giáo phận Hà Tĩnh
[1] Thư mục vụ Mùa Chay 2024. ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn

Có thể bạn quan tâm
HÀNH TRÌNH HY VỌNG: Chuyến thăm mục vụ của Đức Cha Louis Nguyễn..
Th12
“Dán Mác” – Lưỡi Gươm Giết Người Trong Thời Đại Số
Th12
Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A – Chúa Là Niềm Vui..
Th12
Năm Thánh Hy Vọng Gần Đi Qua – Muôn Con Tim Được Đánh..
Th12
Chủng Sinh Chân Thật Trong Lời Nói
Th12
VPTGM-GPHT: Thông báo Thông tin giả mạo Giáo xứ Thọ Vực xin tiền
Th12
Giới thiệu: Lời Chúa Hằng Ngày
Th12
Thoát khỏi bẫy than phiền để cất lời ngợi khen
Th12
Nguồn Gốc và Ý Nghĩa Của Hang Đá
Th12
5 Cách Đơn Giản Để Dọn Tâm Hồn Đón Chúa
Th12
Hội Ngộ Truyền Thông Giáo Tỉnh Hà Nội
Th12
Bài Hát Cộng Đồng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A
Th12
Logo Năm Mục Vụ 2026: Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa..
Th12
Hội Thảo Quốc Tế “Di Dân Việt Nam Với Sứ Mạng Loan Báo..
Th12
Giáo hạt Ngàn Sâu Khép Lại Hành Trình Năm Thánh Trong Niềm Tin..
Th12
Ngày 08/12: Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội
Th12
VPTGM-GPHT: Thông báo Thành Lập Văn Phòng Tiếp Nhận Các Trình Báo Liên..
Th12
Tìm Hiểu Năm Mục Vụ 2025-2026: Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ..
Th12
Bản Chất Của Chức Linh Mục
Th12
Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Vọng A – Tiếng Hô Bừng Tỉnh..
Th12