GPHT (24.3.2024) – Sáng Chúa Nhật, ngày 24/3/2024, cùng với Giáo hội hoàn vũ, chúng ta bước vào Tuần Thánh – Tuần quan trọng nhất trong Năm Phụng vụ, tuần Mẹ của các tuần lễ, theo cách gọi của các thánh Giáo phụ.

Cũng trong sáng hôm nay, vào lúc 5h00’, tại Giáo xứ Chân Thành, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn đã chủ sự thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá, tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu vào thành thánh Giêrusalem, bắt đầu khai mở cuộc khổ nạn của Người để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua. Hiệp thông với Đức cha Louis trong thánh lễ này, có quý cha TGM; quý cha, quý thầy Tiền Chủng viện thánh Gioan Phaolô II; quý tu sĩ và đông đảo cộng đoàn phụng vụ.

Mở đầu, Đức cha Louis đã long trọng làm phép lá. Sau bài đọc Phúc âm, trong giây phút thánh thiêng của Tuần Thánh, Đức cha mời gọi cộng đoàn lắng đọng tâm hồn để cảm nhận cách sâu xa hơn ý nghĩa thực sự của cuộc rước lá và tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho nhân loại tội lỗi là nhân loại chúng ta.
Tiếp đến, tất cả cộng đoàn cùng tiến bước. Cuộc rước lá được khởi đi từ trung tâm mục vụ giáo xứ tiến vào ngôi thánh đường. Mỗi người cầm trên tay nhành lá trong lời ca nhập lễ “các trẻ Do Thái trên tay hoa lá reo mừng, hân hoan vang lời tụng ca. Hoan hô, hoan hô, hoan hô con vua Đavit… chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”.

Trong thánh lễ, cộng đoàn được nghe lại Bài Thương Khó của Đức Giêsu Kitô theo thánh Máccô trình bày cho chúng ta con đường thập giá và cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Qua đó, Giáo hội muốn làm nổi bật Mầu nhiệm Thập giá trong suốt Tuần thánh để người Kitô hữu xác tín: Thập giá, tình yêu cứu độ; Thập giá, con đường vinh quang phục sinh.


Chia sẻ tâm tình cùng cộng đoàn, Đức cha Louis diễn giải cho mỗi người hiểu được 3 khía cạnh dẫn đến cái chết của Đức Giêsu. Với cái nhìn chính trị, xã hội của con mắt người đời, ai là người gây nên cái chết của Chúa Giêsu? Chúng ta thường nghĩ đến dân chúng lúc bấy giờ, giới lãnh đạo Do Thái và trách nhiệm chính là Philatô. Nhưng trên bình diện Đức tin, Chúa Giêsu mới là người tự nguyện hiến dâng mạng sống Người cho nhân loại. Từ trong sâu thẳm, Người muốn thực thi thánh ý Chúa Cha, để cứu độ nhân loại tội lỗi. Qua đó bộc lộ chính Người là tình yêu, Người yêu thương nhân loại và chuộc lại sự sống cho chúng ta bằng chính giá máu của Ngài. Qua cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu mỗi người đều tìm thấy bản thân mình trong đó, người đã gây nên cái chết đau thương cho Con Thiên Chúa khi ta cố tình đi ngược lại với Giới luật của Ngài. Nên mỗi chúng ta cũng phải vác thập giá hằng ngày trong cuộc sống. Khi chấp nhận bằng lòng vác thập giá mình mà theo chân Chúa Giêsu, đó là chúng ta cũng chia sẻ gánh nặng của Người, noi gương Người để vác thập giá, nhưng điều quan trọng là không phải vác đi trong than khóc mà trong hy vọng vì chính Chúa sẽ dẫn đưa chúng ta đến vinh quang của ngày sống lại.

Ước mong qua thánh lễ hôm nay, các tín hữu chuẩn bị tâm hồn sốt sắng bước vào Tuần Thánh, để cảm nhận rõ hơn Mầu nhiệm Thập Giá trong cuộc đời mình bằng cách đón nhận thập giá trong cuộc sống với sức mạnh của tình yêu Đức Giêsu.
Ban Truyền thông Giáo phận

Có thể bạn quan tâm
Ngày 11 Tháng 02: Lễ Nhớ Đức Mẹ Lộ Đức
Th2
15 Lý Do Phải Phục Vụ Người Nghèo
Th2
Suy niệm mỗi ngày, Tuần 5 Thường niên, năm chẵn
Th2
Những Cái Tết Xa Quê
Th2
Gia Đình Giáo Phận Hà Tĩnh Gặp Gỡ – Tất Niên Ất Tỵ..
Th2
Lời Dẫn Lễ Và Lời Nguyện Tín Hữu Các Thánh Lễ Tết Nguyên..
Th2
Ngày 10/02: Thánh Scholastica, trinh nữ
Th2
Thánh Lễ Cao Điểm Tuần Chầu Đền Tạ Giáo Họ Độc Lập Ngũ..
Th2
Giáo Xứ Xuân Hòa Khánh Thành Linh Đài Đức Mẹ Trong Tuần Chầu..
Th2
VPTGM-GPHT: Thông báo Năm Thánh Giáo xứ Thọ Ninh
Th2
Quý Cha Giáo Hạt Minh Cầm Tĩnh Tâm Tất Niên Cuối Năm 2025
Th2
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật V Mùa Thường Niên A: Chính Anh..
Th2
Năm câu Kinh thánh cho ngày sinh nhật
Th2
Di dân Công giáo Việt Nam: Giữa khát vọng sinh kế và cuộc..
Th2
Những Lời Chúc Tết Đầu Xuân Dành Cho Người Công Giáo
Th2
Ngày 06/02: Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo
Th2
Bài Hát Cộng Đồng Các Ngày Lễ Tết Bính Ngọ 2026
Th2
Ủy Ban Giáo Dân: Thường Huấn Tháng 02/2026
Th2
Thư Mời Gặp Gỡ Và Thánh Lễ Tất Niên Ất Tỵ 2025
Th2
Ngày 05/02: Thánh Agatha, đồng trinh, tử đạo
Th2