DẤU ẤN THÁNH THẦN TRÊN GẦN 100 EM THIẾU NHI GIÁO XỨ KIM LÂM TRONG TUẦN CHẦU
“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi…” (Lc 4,18)
Chúa Thánh Thần là tình yêu và nguồn phát xuất mọi ân sủng. Nhờ Thánh Thần, mọi hoạt động của Hội Thánh đều được thực hiện và trở nên sống động. Chúa Thánh Thần cũng thánh hóa mọi loài và làm cho mỗi người trở nên thánh thiện. Chính Thánh Thần đó đã được ban xuống trên gần 100 em thiếu nhi Giáo xứ Kim Lâm khi Đức Cha Louis đến viếng thăm và ban Bí tích Thêm Sức vào sáng Chúa Nhật ngày 03/8/2025 trong niềm vui của Tuần chầu đền tạ.
Vừa tảng sáng, bầu khí vui tươi đầy sức sống lan tỏa trong lòng mỗi người hiện diện. Từng ánh mắt ánh lên sự háo hức, từng nụ cười rạng ngời của các bậc phụ huynh, và cả sự hiện diện đầy yêu thương của Đức Cha Louis – vị chủ chăn khả kính, quý cha trong và ngoài Giáo hạt Can Lộc, quý tu sĩ nam nữ và quý cộng đoàn. Tất cả như đang hòa quyện trong dòng chảy ân sủng của Chúa Thánh Thần.
Hôm nay, gần 100 em Thiếu nhi sẽ được đón nhận ơn Thánh Thần khi các em đã trải qua những ngày cố gắng học hỏi giáo lý và rèn luyện bản thân chuẩn bị tâm hồn xứng hợp đón nhận ân sủng Thần Khí.
Với tấm lòng mục tử đầy yêu thương, Đức Cha Louis đã chia sẻ sâu sắc sứ điệp Tin Mừng Chúa Nhật XVIII Thường Niên C. Ngài mời gọi cộng đoàn suy ngẫm về ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Ngài nhấn mạnh rằng của cải và vinh hoa trần thế chỉ là phù vân, chóng qua, điều quan trọng là biết sống hướng về Nước Trời và làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Đức Cha nêu gương các thánh, đặc biệt là thánh Anphongsô, các thánh và chính bản thân ngài – những người đã từ bỏ danh vọng trần gian để sống bác ái và phụng sự Chúa. Ngài mời gọi mọi người đừng để của cải chiếm giữ lòng mình, nhưng hãy coi đó là phương tiện phục vụ tha nhân.
Để làm được điều đó, cần mở lòng đón nhận Thánh Thần – Đấng ban sự khôn ngoan, sức mạnh và lòng can đảm. Khi lòng ta không còn dính bén của cải, Thánh Thần mới có chỗ ngự trị, giúp ta sống yêu thương, quảng đại và cộng tác trong công cuộc xây dựng Nước Chúa nơi trần gian.
Giây phút long trọng của Thánh lễ là nghi thức đặt tay và xức dầu thánh diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và xúc động. Những đôi tay chắp lại, những ánh mắt hạnh phúc của các bậc phụ huynh nhìn con mình bước vào hành trình mới của đức tin, tất cả như một bản giao hòa giữa đất và trời, giữa lòng người và ơn thiêng cao cả. Chúa Thánh Thần đã đến –không ồn ào, không phô trương – nhưng lặng lẽ ghi ấn tín đời đời trên tâm hồn các em thiếu nhi. Từ đây, nơi mỗi em sẽ là một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy, để rồi bừng lên – chiếu sáng giữa những bóng tối của cuộc đời.
Ước mong, nhờ tình yêu và lòng sùng kính Thánh Thể trong Tuần Đền Tạ, mọi thành phần trong Giáo xứ Kim Lâm sẽ được tràn đầy ân huệ, và nhất là các bạn trẻ, những người vừa được xức dầu hôm nay sẽ mạnh mẽ, can đảm và trung thành sống chứng tá cho Tin Mừng giữa lòng xã hội.
Ban truyền thông Giáo phận
Có thể bạn quan tâm
Bế Mạc Đại Hội Ủy Ban Giáo Dân Toàn Quốc Năm 2025 –..
Th9
Ngày 21/09: Kính Thánh Mátthêu, Tông đồ, tác giả Tin mừng (+video)
Th9
Ngày 20/09: Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasang và các bạn tử..
Th9
Tâm Sự Người Linh Mục Dịp Kỷ Niệm Ngày Thụ Phong
Th9
Giáo Xứ Tân Lâm – 150 Năm Hồng Ân Đức Tin, Mừng Quan..
Th9
Trí tuệ nhân tạo làm cho trí óc con người suy giảm và..
Th9
Nhật Ký Ngày Thứ Nhất: Cuộc Họp Của Fabc Về Giới Trẻ Tại..
Th9
Khai Mạc Đại Hội Uỷ Ban Giáo Dân Toàn Quốc Tại Giáo Phận..
Th9
Quý Cha Khóa XIII – Mừng Lễ Quan Thầy Tại Giáo Xứ Khe..
Th9
Giáo Phận Hà Tĩnh: Tập Huấn Giáo Lý Viên Năm Học 2025-2026
Th9
Thánh Lễ Tạ Ơn – Chào Đón Cha Tân Quản Xứ Giáo Xứ..
Th9
Ánh Trăng Của Tình Yêu – Trung Thu Cho Những Trái Tim Bé..
Th9
Đại Hội Năm Thánh 2025 – Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại..
Th9
Tác Hại Của Tin Giả
Th9
Tòa Thánh công bố những tiến triển trong quan hệ song phương với..
Th9
GPHT-BLTS: Thông Báo Liên Tu Sĩ Họp Mặt và Hành Hương Năm Thánh..
Th9
Ngày 15 Tháng 9: Lễ Đức Mẹ Sầu Bi
Th9
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Chân Thành Mừng Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Th9
Các Linh Mục Hưu Dưỡng – Những Chứng Nhân Âm Thầm của Đức..
Th9
Vẻ đẹp thầm lặng nơi nhà Chúa
Th9