Theo thông lệ, hằng năm vào Chúa nhật III Mùa chay, gia đình Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê bước vào kỳ tĩnh tâm năm. Kỳ tĩnh tâm năm nay kéo dài từ ngày 25-30/3/2019 dưới sự hướng dẫn của Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục giáo phận Bắc Ninh.
Tài liệu sử dụng cho kỳ tĩnh tâm năm nay là Tông Huấn Gaudete et Exsultate – “Về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay” của Đức Thánh Cha Phanxicô. Chia sẻ trong buổi khai mạc, Đức cha giảng phòng nhắc lại, nên thánh là lời mời gọi chung dành cho tất cả mọi kitô hữu (cf. Hiến chế Lumen Gentium, số 40). Với việc xâu chuỗi các chủ đề của Tông huấn, Đức cha đã quảng diễn cho anh em những ý tưởng nên thánh trong thời đại hôm nay. Đặc biệt, với gương sáng của các Thánh cùng những câu chuyện thực tế xen lẫn sự hài hước, Đức Cha giảng phòng đã ‘kéo gần’ sự thánh thiện xuống hơn bao giờ hết tới các chủng sinh. Qua đó, ngài muốn nhắn nhủ tới quý thầy hãy học nơi mẫu gương các Thánh để có thể thực thi cách thực tế trong cuộc sống. Quả vậy, nên thánh là bước những bước ngắn trên chặng đường dài.
Đức Cha Cosma cũng gói gém những suy tư ấy trong ‘Mười điều răn chủng sinh’: 1 mục tiêu (trở thành mục tử như lòng Chúa mong ước); 2 giai đoạn (người môn đệ và đồng hình đồng dạng với Chúa), 3 lời khuyên (vâng phục, khiết tịnh và thanh bần) và 4 chiều kích (nhân bản, tri thức, tu đức, mục vụ).
Với một tuần lễ sống trong bầu khí thinh lặng, mỗi thành viên trong gia đình chủng viện tận dụng không gian gặp gỡ Chúa cách riêng tư và mật thiết, để đi sâu và sa mạc cuộc đời nhằm duyệt xét lại hành trình ơn gọi và hướng đến tương lai trong niềm hy vọng được biến đổi nhờ ơn thánh trợ giúp. Đó cũng là khoảng thời gian quý báu giúp mỗi thành viên thu nạp năng lượng cho chặng đường dài phía trước.
Tuần tĩnh tâm bế mạc với Thánh lễ trao hai thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ cho 41 thầy khóa XIV. Thánh lễ do Đức cha phụ tá Phêrô chủ sự. Đây thật là sự kiện ghi đậm dấu ấn trong đời Chủng sinh. Trong niềm vui trào lẫn sự xúc động, anh em như cảm nhận tình thương chan hòa của Thiên Chúa dẫn dắt bản thân trên con đường của ân sủng. Qua đó, trở nên động lực để anh em khát khao nên thánh và dấn thân cách mạnh mẽ hơn trên con đường phục vụ, con đường của tình thương và sự sống.
Một tuần lễ đi qua trong dòng chảy của ân sủng và thánh thiện. Cha Giám đốc JB. Nguyễn Khắc Bá thay lời cho gia đình Đại Chủng viện bày tỏ tâm tình cảm tạ Chúa, cám ơn Đức Cha giảng phòng, Đức cha phụ tá. Niềm vui hăng hái lên đường cùng với Đức Trinh nữ Maria được thể hiện trong ca khúc tạ lễ “Đây Con Mẹ Đây” của nhạc sĩ Quảng Hà: “Đây con Mẹ đây, Mẹ ơi, toàn cả đoàn con trước Mẹ đây. Đã phó dâng mình, đã quyết trung thành sống theo gương Mẹ. Xin thương nhận con, Mẹ ơi xin hãy dìu dắt nắm tay con, để con vững lòng sống trọn niềm tôi con Mẹ, về đến muôn đời.”
Ban Truyền Thông
Đại chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê
Có thể bạn quan tâm
Giáo Xứ Ba Đồn: Thánh Lễ Khai Mạc Cao Điểm Tuần Chầu Và..
Th9
Suy Niệm Chúa Nhật XXIII TN C – Yêu Chúa Trên Hết Mọi..
Th9
Niềm Vui Ngày Tựu Trường Tại Tiền Chủng Viện Thánh Gioan Phaolô II
Th9
12 Câu Nói Gợi Hứng Cho Cuộc Sống Hằng Ngày Từ Mẹ Thánh..
Th9
Chủng Sinh Giáo Phận Hà Tĩnh Lãnh Nhận Huấn Từ Đức Giám Mục..
Th9
Nghi Thức Tuyên Xưng Đức Tin Của Cha Giuse Phan Văn Hiệu –..
Th9
Ngày 05/09: Thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu
Th9
Giáo xứ Dũ Lộc hân hoan mừng lễ Quan Thầy và đặt viên..
Th9
Chúa Thánh Thần Ngự Đến Trên 96 Em Thiếu Nhi Giáo Xứ Diên..
Th9
Hội Đồng Mục Vụ Giáo Hạt Văn Hạnh Tĩnh Huấn & Mừng Lễ..
Th9
Hồng Ân Thánh Thần Trong Ngày Cao Điểm Tuần Chầu Tại Giáo Xứ..
Th9
Thánh Lễ Ra Mắt Giáo Họ Phúc Lâm – Giáo Xứ Chúc A
Th9
Quý Cha Giáo Hạt Minh Cầm Tĩnh Tâm Và Họp Bàn Mục Vụ..
Th9
Danh sách trang web và mạng xã hội chính thức của Hội đồng..
Th9
Thư Gửi Sinh Viên, Học Sinh Công Giáo Nhân Dịp Khai Giảng Năm..
Th9
Giáo Xứ Tĩnh Giang Hân Hoan Đón Nhận Ơn Chúa Thánh Thần
Th9
Hành Trình Mục Vụ Của Đức Cha Louis Những Ngày Cuối Tháng 8..
Th9
Giáo Xứ Xuân Tình: Thánh Lễ Tạ Ơn Và Nghi Thức Nhậm Xứ..
Th8
Nghi Thức Nhậm Chức Quản xứ – Khai Mạc Tuần Chầu Lượt tại..
Th8
Giáo Xứ Hòa Ninh Khai Mạc Tuần Chầu Lượt Trong Hồng Ân Thánh..
Th8