Chăm Sóc Các Loài Thụ Tạo – Ý Cầu Nguyện Tháng 9 Của Đức Thánh Cha

203 lượt xem

Liệu chúng ta có nghe thấy nỗi đau của hàng triệu nạn nhân của các thảm họa môi trường không?” – Đó là câu hỏi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, đồng thời nhấn mạnh rằng người nghèo luôn là những người chịu khổ nhiều nhất.

Tháng 9 này, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu hiệp thông cùng ngài trong lời cầu nguyện cho hàng triệu người đang đau khổ vì lũ lụt, sóng nhiệt, hạn hán, và cầu nguyện cho cả “tiếng kêu của địa cầu”

“Hãy chung lời cầu nguyện cho tiếng kêu của địa cầu” là lời Đức Phanxicô hiệu triệu những người quản lý được Thiên Chúa trao phó trách nhiệm bảo vệ và gìn giữ công trình sáng tạo của Ngài. “Nếu chúng ta đo thử nhiệt độ của trái đất, nó sẽ cho ta biết nó đang sốt cao.”

“Nhưng liệu chúng ta có đang nghe được nỗi đau ấy? Liệu chúng ta có nghe thấy nỗi đau của hàng triệu nạn nhân của các thảm họa môi trường?” – Đức Phanxicô đặt ra câu hỏi, nhắc lại rằng chính những người nghèo luôn là những nạn nhân chịu nhiều đau khổ nhất từ những thảm họa ấy.

“Chúng ta cần dấn thân mạnh mẽ hơn trong việc chống lại nghèo đói và bảo vệ thiên nhiên, bằng cách thay đổi thói quen của bản thân và của cộng đồng mà ta đang sống” ngài kêu gọi.

Ý cầu nguyện tháng 9 này của Đức Thánh Cha được đưa ra giữa Mùa Sáng Tạo – khoảng thời gian  thường niên mà Giáo Hội khuyến khích các giáo hữu dấn thân để suy ngẫm về việc bảo vệ Ngôi Nhà Chung của chúng ta – đó cũng là một lời kêu gọi khẩn thiết đối với việc “giải quyết cuộc khủng hoảng môi trường do con người gây ra.”

Trong đoạn thông điệp từ video được Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu Của Đức Giáo Hoàng thực hiện với sự hỗ trợ từ Thánh Bộ Thăng tiến sự Phát triển Con người Toàn diện, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đặt câu hỏi rằng liệu chúng ta có đang thật sự “lắng nghe” nỗi đau của Trái đất.

Những hình ảnh đi kèm với thông điệp của Đức Thánh Cha cho thấy rõ hậu quả của cuộc khủng hoảng khí hậu đối với con người: những đoàn người phải rời bỏ nhà cửa do thảm họa môi trường, làn sóng di cư gia tăng vì tác động của khí hậu, và những đứa trẻ phải đi bộ hàng chục cây số chỉ để tìm một ít nước.

Theo Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới, các quốc gia nghèo nhất thải ra chỉ một phần mười lượng khí thải toàn cầu, nhưng họ lại phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu.

Theo Đức Giáo Hoàng Phanxicô, “cuộc chiến chống lại nghèo đói” và “việc bảo vệ thiên nhiên” là hai con đường song song mà chúng ta phải đi qua bằng cùng một cách, đó là “thay đổi các thói quen cá nhân và cộng đồng.”

Trong suốt triều giáo hoàng của mình, lần đầu là trong Thông Điệp Laudato si’ (2015) và sau đó là qua Tông Huấn Laudate Deum (2023), Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã khẳng định rằng vận mệnh của nhân loại không thể tách rời khỏi vận mệnh của tạo vật.

Những suy tư này cũng đồng nhất với thông điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo 2024, với chủ đề “Hy vọng và Hành động cùng Tạo Vật,” được lấy cảm hứng từ Thư gửi tín hữu Rôma.

Đức Giáo Hoàng chỉ ra trong thông điệp của ngài rằng “Vấn đề bảo vệ tạo vật, bởi lẽ đó, không chỉ là một vấn đề gói gọn trên bình diện đạo đức, mà còn mang tính thần học sâu xa, bởi đó là nơi giao thoa giữa mầu nhiệm con người và mầu nhiệm Thiên Chúa.” Ngài cũng nói thêm rằng: “Không chỉ cuộc sống nơi trần thế này của chúng ta đang bị đe dọa, mà quan trọng hơn hết là tương lai mai hậu của chúng ta.”

Mùa Sáng Tạo – một sáng kiến được khởi xướng bởi Thánh bộ Thăng tiến sự Phát triển Con người Toàn diện nhằm thúc đẩy việc tôn vinh sự sống và bảo vệ công trình sáng tạo của Thiên Chúa – bắt đầu vào ngày 1/9 và kết thúc ngày 4/10, lễ nhớ Thánh Phanxicô Assisi.

Tác giả: Kathleen N. Hattrup

Nam Anh chuyển ngữ từ Pope’s September prayer: Our care of creation 

Nguồn: dongten.net

Có thể bạn quan tâm