GPHT (16.11.2024) – Thứ Sáu, ngày 15/11/2024, linh mục đoàn Giáo phận Hà Tĩnh bước vào ngày cuối của kỳ tĩnh tâm năm 2024. Những ngày tĩnh tâm là khoảng thời gian quý giá để quý cha đắm chìm trong bầu khí thánh thiêng, sưởi ấm mối tương quan với Chúa, làm mới lại nhiệt huyết tông đồ, ngõ hầu có thể tiếp tục dấn thân trong bình an và hy vọng.

Kỳ tĩnh tâm thường niên của Linh mục đoàn Giáo phận Hà Tĩnh năm nay diễn ra trong bối cảnh toàn thể Hội thánh đang ngày càng đi sâu hơn vào việc học hỏi và xây dựng một lối sống hiệp hành. Với kiến thức uyên thâm, kết hợp với một phương pháp diễn đạt rất gần gũi, đơn sơ nhưng sâu sắc, Đức cha giảng phòng Giuse đã giúp cho quý cha thực hiện một tuần tĩnh tâm nhiều kết quả qua chủ đề xuyên suốt: “Hồng ân ơn gọi Linh mục”. Khởi đi từ các bản văn Lời Chúa, Đức cha giảng phòng đã giúp quý cha tái khám phá sự cao trọng của ơn gọi linh mục. Cụ thể, qua 8 đề tài suy niệm: (1) Những người hành hương của hy vọng; (2) Ơn gọi là một huyền nhiệm và độc đáo; (3) Hoán cải; (4) Biến đổi; (5) Khiêm hạ; (6) Gương thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu; (7) Đức Maria; (8) Suy niệm từ lá thư của một linh mục gửi Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức cha giảng phòng đã giúp quý cha khơi thắm lại ơn gọi của mình, để một lần nữa nhận ra ơn gọi linh mục là một khát vọng huyền nhiệm và độc đáo tìm về tuyệt đối, để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, vị Mục tử nhân lành.

Với sự phong phú của các đề tài giảng phòng, cùng với các cử hành phụng vụ và việc lãnh nhận bí tích Giao hòa, chắc hẳn mỗi cha tham dự đã có những cảm nghiệm thiêng liêng và những quyết tâm cho sứ vụ mục tử của bản thân. Đó là những hành trang quý giá, để tiếp tục lên đường và làm cho ơn gọi và sứ vụ của mình được ngày càng triển nở trong tinh thần hiệp hành.
Ngày cuối cùng của kỳ tĩnh tâm bắt đầu với giờ kinh sáng, nguyện ngắm và Thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn chủ sự.

Tiếp đó, vào lúc 08g00’, quý cha bước vào giờ suy niệm cuối cùng.


Ngay sau những tâm tình chia sẻ của Đức cha Giuse, Cha Phêrô Hoàng Biên Cương, Phó Chủ tịch Hội đồng linh mục (HĐLM) đã thay lời cho Linh mục đoàn Giáo phận bày tỏ tâm tình tri ân đến Đức cha giảng phòng. Vì tình yêu Đức Kitô thúc bách và tình thương mến dành cho Giáo phận Hà Tĩnh, Đức Cha Giuse đã hiện diện, đồng hành và chia sẻ cho linh mục đoàn Giáo phận những đề tài thiết thực trong bối cảnh hiệp hành và hướng đến Năm thánh hy vọng 2025.


Kết thúc các giờ suy niệm, trong tâm tình của tháng 11, quý Đức cha và quý cha đã quy tụ về nghĩa trang Xã Đoài trong tâm tình tri ân, tưởng nhớ và cầu nguyện cho Quý Đấng bậc của giáo phận Vinh và Hà Tĩnh đã qua đời, những người đã dành cả cuộc đời để phục vụ Chúa và Giáo hội tại mảnh đất Nghệ – Tĩnh – Bình thân thương.

Vào lúc 09g30, tại Nhà nguyện TTMV, Đức cha Louis đã chia sẻ cho quý cha về tình hình chung của Giáo hội trên khắp hoàn vũ, về Thượng hội đồng giám mục lần thứ XVI, nhất là sau Đại hội lần 2 mà ngài vừa tham dự tại Rôma. Đức cha Chủ chăn cũng đưa ra những chỉ dẫn đường hướng mục vụ trên toàn Giáo phận trong thời gian sắp tới.

Chiều cùng ngày lúc 13g30’, Đức cha Louis cùng linh mục đoàn quy tụ về phòng Hội TTMV để tham dự cuộc hội thảo của Linh mục đoàn Giáo phận để bàn về một số công việc quan trọng của Giáo phận thời gian tới.

Tại đây, quý cha tiếp tục được nghe những chia sẻ và thao thức của Đức cha Chủ chăn trong tình hình chung của Giáo phận: về định hướng mục vụ của Giáo phận, những nhắn nhủ và mời gọi trong sứ vụ mục tử của quý Cha, về việc xây dựng công trình Nhà Chung và một số vấn đề quan trọng khác.
Cũng trong cuộc họp này, Kim Chỉ Nam về Giáo luật và mục vụ của Giáo phận cũng chính thức ban hành. Kim Chỉ Nam là văn kiện pháp lý căn bản và chỉ dẫn mục vụ cho các mục tử và cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận Hà Tĩnh.

Kết thúc hội thảo và cũng là kết thúc những ngày tĩnh tâm, Cha Phêrô Hoàng Biên Cương một lần nữa thay lời linh mục đoàn tỏ bày tâm tình tạ ơn Chúa và tri ân Đức cha Chủ chăn Giáo phận, quý Đức cha, quý Cha TGM Xã Đoài, quý Thầy, quý Sr cùng hết thảy những ai đã quảng đại giúp đỡ cho kỳ tĩnh tâm.


Kỳ tĩnh tâm thường niên của linh mục đoàn Giáo phận đã khép lại, nhưng một chặng đường mới với nhiều kỳ vọng đã được mở ra. Hy vọng với nguồn ơn thiêng kín múc được trong những ngày hồng phúc này giúp quý cha sẵn sàng cho một hành trình mới với những bước chân của người hành hương hy vọng, để quý cha dẫn dắt đoàn chiên của mình thăng tiến trong đời sống đức tin và tham dự tích cực hơn vào lối sống hiệp hành của Giáo hội.
Ban Truyền thông Giáo phận

Có thể bạn quan tâm
Suy niệm Thứ Ba Tuần II Thường Niên: Luật lệ & Nhân Sinh..
Th1
Giáo Phận Hà Tĩnh: Thi Giáo Lý Kết Thúc Học Kỳ I Tại..
Th1
Đức Cha Louis Dâng Thánh Lễ Tại Giáo Xứ Gia Hưng Với Tinh..
Th1
Ransomware: Ranh Giới Cuối Cùng Của Tống Tiền Kỹ Thuật Số Và Cách..
Th1
Các Bài Suy Miệm Chúa Nhật Thường Niên II – Năm A: Bổn..
Th1
Tuần Cầu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất: Chung Một Đức Tin, Chung..
Th1
An Ninh Mạng: Tầm Nhìn Chiến Lược Giữa Công Nghệ, Khả Năng Chống..
Th1
Una Caro – Nên Một Xương Một Thịt: Ghi Chú Của Bộ Giáo..
Th1
Tài Liệu Cho Tuần Cầu Nguyện Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất Năm..
Th1
Suy niệm Tin Mừng Thứ Bảy Tuần I TN: Hãy Chỗi Dậy –..
Th1
Ngày 17/01: Thánh Antôn viện phụ (251-356)
Th1
Một vài nhận định về những nỗ lực truyền giáo trong quá khứ..
Th1
10 Nguyên Tắc Vàng Về An Toàn Trực Tuyến: Cách Bảo Vệ Đời..
Th1
Các tập tục của người Công giáo về cái chết và tang lễ
Th1
Phái Đoàn Giáo Phận Wagga (Úc) Viếng Thăm Và Trao Đổi Mục Vụ..
Th1
Những quốc gia Đức Thánh Cha Lêô XIV có thể sẽ viếng thăm..
Th1
Bài Hát Cộng Đồng Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm A
Th1
Sáng Kiến “Nhận Cầu Nguyện Cho Một Giám Mục”
Th1
Giải truyện ngắn 2026: “Hạt Giống Tin Mừng”
Th1
Năm Phụng Vụ Của Giáo Hội
Th1