Giữa cái nắng chói chang của tiết trời mùa hạ nơi mảnh đất miền Trung gió lào và cát trắng, giữa những bộn bề của công việc và những lo toan hằng ngày, giữa những vất vả, bệnh tật của kiếp nhân sinh. Tất cả được hòa quyện cùng một tâm tình và được vỡ òa trong “bình an” sâu thẳm khi về bên Thánh Cả Antôn – mảnh đất thân yêu mang tên Giáo họ Đồng Xuân.
Về bên Thánh Cả Antôn, muôn người thập phương cất cao lời ca ngợi Thiên Chúa vì những ơn lành và hồng phúc mà Ngài đã ban cho mọi người, qua bàn tay của Thánh Antôn. Nhờ Thánh nhân, chúng ta học được nơi Ngài đức tính phục vụ trong khiêm hạ, sống và làm chứng cho Chúa ngay trong bậc sống của mình.
Tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo Hội một vị Thánh lừng danh, một vị Thánh tài đức, một vị Thánh hay làm phép lạ. Thánh Antôn Pađuva sinh năm 1195, tại Lisboa, thủ đô nước Bồ Đào Nha. Ngài là con của một viên chức trong triều đình, mặc dù sống trong cảnh sung túc và giàu có nhưng tiền tài và danh vọng đã không thuyết phục được Ngài. Cuối cùng nhờ ánh sáng của Đức Kitô, thánh nhân đã bỏ mọi sự đi theo tiếng gọi của Đức Kitô, hiến thân phục vụ Chúa và Giáo Hội. Bằng sự phục vụ khiêm hạ, với tài ăn nói và giảng thuyết, Antôn Pađuva đã đưa được nhiều người lầm lạc trở về với Chúa.
Vào lúc 19h 30’ ngày 12/6/2019 tại Linh địa Thánh Antôn Đồng Xuân đã diễn ra Đêm diễn nguyện mừng kính Thánh Antôn với Chủ đề “Câu chuyện Thánh Antôn – Điểm tựa tâm hồn” do Ban Văn hóa Giáo phận Hà Tĩnh tổ chức.
“Câu Chuyện Thánh Antôn – Điểm Tựa Tâm Hồn” như một lời nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy biết sống tâm tình cảm tạ, tri ân, cũng như luôn biết nỗ lực góp phần mình thắp sáng ngọn lửa tình yêu trên mọi nẻo đường trong công cuộc loan báo Tin Mừng, để gắn kết cộng đoàn dân Chúa và cùng chung nhịp sống trong Thánh Tâm Chúa Giêsu, hầu kết nối tình yêu thương khắp mọi nơi và cùng nhau đi đến bến bờ cứu độ mai sau.
Trong đêm diễn nguyện có sự hiện diện đầy tôn quý của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, chủ chăn giáo phận, quý cha trong và ngoài giáo hạt Văn Hạnh, cùng đông đảo khách thập phương về với linh địa Antôn Đồng Xuân. Đêm diễn nguyện cũng là cơ hội thuận tiện để tất cả mỗi người bày tỏ tâm tình tin yêu, tôn kính và ca ngợi Thánh Antôn.
Sáng ngày 13/6/2019, Đại lễ mừng kính Thánh Antôn diễn ra trong bầu khí của Giáo phận mới, một niềm vui mới rạo rực, một vận hội mới đang mời gọi mỗi người cùng nhau trẩy hội lên đền. Thánh lễ được cử hành bởi Đức Giám mục Phaolô, đồng tế và hiệp dâng thánh lễ có quý cha, quý chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ và hơn 20 ngàn người về tham dự.
Mở đầu thánh lễ, Đức cha Phaolô gửi lời chào thăm tới tất cả mọi thành phần dân Chúa, cũng như khách muôn phương quy tụ về linh địa Thánh Antôn hôm nay. Đức cha mời gọi mỗi người cảm tạ tri ân Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Thánh Antôn, mà mỗi người chúng ta tìm lại được chính mình. Ngài ước mong mỗi người chúng ta sẽ trở thành những “Thánh Antôn nho nhỏ”, trở nên con người của lòng nhân ái, con người có đạo đức, con người của sự hiền hòa và hiệp thông với nhau trong tình huynh đệ.
Giảng trong thánh lễ, qua việc nên thánh của Thánh Antôn và khởi đi từ bài Tin Mừng, cha Giuse Phan Đình Trung đã chia sẻ cùng cộng đoàn phụng vụ qua 4 điểm: Nên Thánh trong đời sống gia đình; Nên Thánh trong đời sống cầu nguyện và năng học hỏi, suy niệm Lời Chúa; Nên Thánh trong việc loan báo Tin Mừng; và cuối cùng là sự thánh thiện của Antôn ngang qua các phép lạ. Dưới ánh sáng của Tin Mừng, người kitô hữu được mời gọi “hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48) ngang qua việc sống chứng nhân tình yêu của Đức Kitô như muối ướp mặn cho đời và như ánh sáng chiếu soi nhân gian.
Nhìn lại chặng đường lịch sử, hơn 130 năm qua Giáo họ Đồng Xuân đón nhận, sống chứng nhân đức tin, trải qua những thăng trầm của thời cuộc và khắc nghiệt của khí hậu, giáo họ Đồng Xuân vẫn vươn lên và lớn mạnh trong Đức tin nhờ sự chuyển cầu của Thánh Cả Antôn.
Giáo họ Đồng Xuân, thuộc giáo xứ Xuân Tình, hạt Văn Hạnh. Tọa lạc trên địa bàn xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Đã từ rất lâu, Antôn Đồng Xuân là điểm hẹn, là nơi quy tụ các bà con trong vùng Văn Hạnh cũng như khách thập phương đổ về. Mỗi khi về bên Thánh Cả Antôn dường như những lo âu, phiền muộn, những mệt nhọc thường ngày, được tan biến trong tình yêu thương của Thiên Chúa và sự nâng đỡ chở che của Thánh Antôn.
Pet. Duy Lượng
Có thể bạn quan tâm
Suy Niệm Chúa Nhật XVII TN C – Lời Kinh Đẹp Nhất
Th7
Gần 100 thiếu nhi Giáo xứ Đông Sơn lãnh nhận Hồng ân Chúa..
Th7
Sứ Điệp Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Di Dân Và Tị..
Th7
Sứ Điệp Đức Thánh Cha Lêô XIV Gửi Đến Giáo Lý Viên Việt..
Th7
Các thông báo quan trọng của Ban Giáo lý Đức tin cho năm..
Th7
Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại Giáo xứ Chay
Th7
Ngày 26/07: Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria
Th7
Ngày 25/07: Thánh Giacôbê – Tông đồ
Th7
Roma chuẩn bị đón một triệu bạn trẻ tham dự Ngày Năm Thánh..
Th7
Thánh Thể – Quà Tặng Của Thánh Thần
Th7
Vatican và hành trình kiến tạo hòa bình tại Gaza
Th7
Giữa Sóng Dữ – Lời Nguyện Cho Kiếp Người Mong Manh
Th7
Đại Hội Giới Trẻ Giáo Hạt Văn Hạnh Lần Thứ IV: Hành Trình..
Th7
VPTGM-GPHT: Thông Báo Việc Cử Hành Ngày Thế Giới Ông Bà Và Người..
Th7
Hồng Ân Thánh Thần Ngập Tràn Trong Ngày Khai Mạc Tuần Chầu Xứ..
Th7
Suy Niệm Chúa Nhật XVI TN C – Hai Khuôn Mặt Của Một..
Th7
Chuyến thăm mục vụ của Đức cha Louis tại Giáo hạt Minh Cầm
Th7
Cách nghỉ hè ý nghĩa theo các Giáo hoàng
Th7
Thư Mời Tham Dự Buổi Hội Thảo Sứ Điệp Truyền Giáo Của Đức..
Th7
Văn Phòng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Thông Cáo Báo Chí Ngày..
Th7