Đức Cha Louis Chủ Sự Thánh Lễ Khánh Thành Nhà Quý Sơ Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn Tại Giáo Xứ Phúc Tín

92 lượt xem

GPHT (20.01.2026) – Sáng thứ Ba, ngày 20/01/2026, Đức cha Louis đã đến viếng thăm Giáo xứ Phúc Tín và long trọng chủ sự Thánh lễ tạ ơn khánh thành Nhà Quý Sơ của Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn đang hiện diện và phục vụ tại giáo xứ. Trong Thánh lễ, Đức cha cũng cử hành Bí tích Rửa tội cho các em nhỏ và ban các Bí tích Khai tâm Kitô giáo cho các dự tòng, chính thức gia nhập Hội Thánh Công giáo.

Giáo xứ Phúc Tín là một trong những giáo xứ vùng ngoại biên của Giáo phận Hà Tĩnh. Được hình thành từ năm 1872, Phúc Tín từng là một giáo xứ lớn, đạo đức và quy củ thuộc Tổng Giáo phận Huế, với ngôi thánh đường xây dựng năm 1916. Tuy nhiên, biến cố chiến tranh năm 1952 đã khiến nhà thờ bị bom đạn thiêu rụi, từ đó giáo xứ trải qua nhiều thập niên không có thánh đường và thiếu vắng mục tử. Dẫu vậy, ngọn lửa đức tin nơi cộng đoàn vẫn được gìn giữ cách kiên trung qua đời sống cầu nguyện và gắn bó với Hội Thánh.

Từ năm 1997, đời sống mục vụ tại Phúc Tín từng bước được nối lại; đến năm 2005 giáo xứ được chuyển về Giáo phận Vinh và hiện nay trực thuộc Giáo phận Hà Tĩnh. Những năm gần đây, dù số giáo dân còn rất khiêm tốn theo thống kê năm 2025 chỉ có 179 tín hữu nhưng đời sống đức tin của cộng đoàn đang dần hồi sinh với các lớp giáo lý, ban ngành được kiện toàn và sinh hoạt đi vào nề nếp, dưới sự coi sóc của cha Nguyễn Quyết Chiến, CM, cùng với sự đồng hành truyền giáo của các nữ tu Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn.

Trước Thánh lễ, Đức cha Louis đã chủ sự nghi thức làm phép và cắt băng khánh thành Nhà Quý Sơ trước sự hiện diện đông đảo của quý cha trong và ngoài Giáo hạt Tam Tòa. Ngôi nhà mục vụ của quý sơ hôm nay không chỉ là một công trình vật chất, nhưng còn là dấu chỉ sống động cho tình yêu Đức Kitô thúc bách các nữ tu dấn thân phục vụ người nghèo và loan báo Tin Mừng tại vùng đất còn nhiều khó khăn này.

Chia sẻ trong Thánh lễ, Đức cha Louis nhấn mạnh đến sứ mạng loan báo Tin Mừng cho lương dân trên mảnh đất Phúc Tín. Ngài gợi lại chặng đường đã qua, khi nơi đây chưa có sự hiện diện của quý cha và quý sơ; để rồi hôm nay, cộng đoàn hân hoan dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì sự hiện diện âm thầm nhưng đầy ý nghĩa của quý cha và các nữ tu Bác Ái Vinh Sơn. Đức cha ước mong Thiên Chúa quy tụ tất cả mọi người nên một trong Đức Kitô, để từ lòng mến, mỗi người biết dâng lên Thiên Chúa Cha chính đời sống của mình, kết hợp với hy tế thập giá của Đức Giê-su. Ngài khẳng định rằng niềm vui của việc trao ban, đặc biệt là trao ban sự sống, sẽ trở nên sâu sắc và bền vững hơn mọi niềm vui hời hợt bên ngoài. Từ đó, Đức cha mời gọi mỗi người ý thức và sống sứ mạng loan báo Tin Mừng ngay trong chính môi trường mình đang sống.

Sau bài giảng, Đức cha đã cử hành các nghi thức ban Bí tích Khai tâm Kitô giáo cho các dự tòng, để các anh chị và các em chính thức trở nên con cái Thiên Chúa và gắn bó trọn vẹn với Hội Thánh.

Kết thúc Thánh lễ, đại diện quý Nữ tu đã bày tỏ tâm tình tri ân Đức cha, quý cha và cộng đoàn hiện diện. Thánh lễ khép lại trong niềm tạ ơn và hy vọng. Việc khánh thành Nhà Quý Sơ cùng với niềm vui có thêm những người con mới gia nhập Hội Thánh là minh chứng cho thấy Thiên Chúa vẫn đang âm thầm hoạt động trên mảnh đất Phúc Tín, thắp sáng hành trình yêu thương, phục vụ và loan báo Tin Mừng nơi vùng ngoại biên của Giáo phận Hà Tĩnh.

Ban Truyền thông Giáo phận

Có thể bạn quan tâm