Âm Thầm Phục Vụ – Nhịp Tim Lặng Lẽ Trong Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục Đoàn Giáo Phận Hà Tĩnh

139 lượt xem

ÂM THẦM PHỤC VỤ – NHỊP TIM LẶNG LẼ TRONG TUẦN TĨNH TÂM LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN HÀ TĨNH

GPHT (13.11.2025)Ẩn mình sau bầu khí linh thiêng của Tuần Tĩnh tâm Linh mục đoàn Giáo phận Hà Tĩnh, có những con người vẫn lặng lẽ miệt mài trong từng công việc nhỏ bé, để từng giờ cầu nguyện, từng bữa ăn, từng phút giây nghỉ ngơi của quý cha diễn ra trong bình an và tràn đầy ân sủng. Chính những nhịp tim lặng lẽ ấy đang làm nên hơi ấm của tình hiệp thông và phục vụ trong những ngày tĩnh tâm này.

Từ sáng sớm tinh mơ, quý thầy Tiền Chủng viện Thánh Gioan Phaolô II đã âm thầm dọn dẹp mọi ngóc ngách trong không gian và khuôn viên tĩnh tâm, cùng với quý sơ MTG Vinh giúp chuẩn bị thực phẩm, tất bật với những phần ăn chu đáo, những nồi nước sôi, những bữa cơm nóng hổi gửi trọn tâm tình yêu mến dành cho quý cha, cùng với những lời cầu nguyện chân thành. Tất cả hòa quyện nên một bản hòa ca của dấn thân và yêu thương.

Ít ai biết rằng, để những ngày tĩnh tâm diễn ra trọn vẹn, phía sau luôn có những đôi tay làm việc không ngơi nghỉ, những trái tim luôn cầu nguyện và những ánh mắt âm thầm dõi theo với lòng cảm mến. Mỗi công việc dù nhỏ bé đều chất chứa một tinh thần phục vụ vô điều kiện, như giọt dầu âm thầm nuôi ngọn đèn đức tin cháy sáng giữa đêm thinh lặng.

Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói: “Không có ai trong Hội Thánh là người thừa. Mỗi người đều có một ơn gọi, một chỗ đứng và một sứ mạng riêng để góp phần xây dựng Thân Thể Chúa Kitô.” Lời dạy ấy được thể hiện rõ nét trong chính bầu khí của Tuần Tĩnh tâm này. Tất cả từ linh mục, chủng sinh, tu sĩ đến giáo dân đều cùng bước đi trong tinh thần hiệp hành. Người phục vụ nâng đỡ người cầu nguyện; người cầu nguyện tiếp sức cho người phục vụ và tất cả cùng hướng lòng về Chúa, chung một niềm thao thức cho sứ vụ Giáo phận.

Nhìn những bước chân tất bật của quý sơ, nụ cười hiền hậu của quý thầy, hay giọt mồ hôi vương trên trán những người phục vụ, ai cũng nhận ra nơi đó vẻ đẹp sống động của Tin Mừng, vẻ đẹp của yêu thương được thể hiện bằng hành động cụ thể âm thầm mà sâu sắc. Chính những hy sinh không tên ấy đã làm nên sự trọn vẹn cho kỳ tĩnh tâm, để quý cha có thể an tâm, thinh lặng và gặp gỡ Thiên Chúa trong bình an.

Tuần Tĩnh tâm không chỉ là thời gian quý cha canh tân đời sống thiêng liêng, mà còn là dịp để hai Giáo phận Vinh – Hà Tĩnh cảm nhận tình hiệp thông đang đơm hoa trong lòng Hội Thánh, nơi mọi người biết sống vì nhau, biết dâng tặng thời gian, công sức và cả chính trái tim mình cho sứ vụ chung.

Cuối cùng, trong lời cầu nguyện của toàn thể cộng đoàn, chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài ban và tri ân tất cả những người đã phục vụ trong âm thầm, Đại diện các giáo xứ, giáo hạt đã tới thăm hỏi, đóng góp phần lương thực, để kỳ tĩnh tâm được diễn ra tốt đẹp, sốt sắng và chan chứa yêu thương.

Xin cho mỗi người chúng ta, dù ở bất cứ vị trí nào, cũng biết sống tinh thần phục vụ chân thành và khiêm tốn như hạt muối tan đi để làm đậm đà bữa tiệc đức tin, như ánh nến nhỏ thắp sáng giữa đêm dài để mọi công việc dù bé nhỏ nhất cũng trở thành lời ca tạ ơn dâng lên Thiên Chúa.

Ban Truyền Thông Giáo phận Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm