Giáo Hạt Tam Tòa Hành Hương Năm Thánh Trong Niềm Hy Vọng

163 lượt xem

GPHT (15.6.2025) Trong bầu khí linh thiêng của lễ Chúa Ba Ngôi – mầu nhiệm trung tâm và nền tảng trong đời sống Đức tin Công giáo, sáng Chúa Nhật ngày 15/6/2025, Giáo hạt Tam Tòa đã long trọng tổ chức cuộc hành hương về Nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh trong tinh thần sốt sắng, đón nhận hồng ân Năm Thánh Hy Vọng mà Giáo hội dành tặng.

Ngay từ lúc bình minh, đoàn người hành hương với quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy phó tế và đông đảo giáo dân từ 9 giáo xứ trong hạt Tam Tòa đã quy tụ đông đủ tại Nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh. Những bước chân hành hương mang theo tâm tình thống hối, khao khát gặp gỡ Chúa và hy vọng đổi mới tâm hồn.

Nửa chặng đường của Năm Thánh đã trôi qua. Đây là thời gian ân sủng đặc biệt mà Giáo hội mời gọi các tín hữu nhìn lại hành trình đức tin, trở về cùng Thiên Chúa qua Bí tích Hòa Giải và Bí tích Thánh Thể. Trong tinh thần ấy, quý cha trong giáo hạt đã dành trọn buổi sáng để ngồi tòa, giúp các tín hữu giao hòa với Chúa, canh tân đời sống và khơi lại lòng sốt mến.

Trước Thánh lễ, Đức cha Louis cùng đoàn rước long trọng tiến qua Cửa Thánh – cử chỉ mang ý nghĩa biểu tượng của việc bước vào hành trình mới trong Đức tin, mở lòng ra để đón nhận ơn thánh và hy vọng mà Thiên Chúa rộng ban.

Thánh lễ Năm Thánh được cử hành trong bầu khí linh thiêng và trang trọng. Đức cha Louis chủ sự Thánh lễ, cùng đồng tế có cha Tổng Đại diện GB. Nguyễn Khắc Bá và quý cha trong giáo hạt Tam Tòa. Những lời kinh, tiếng hát và sự hiệp thông trong phụng vụ đã thắp lên ngọn lửa đức tin mãnh liệt nơi từng người hiện diện.

Trong bài giảng, Đức cha Louis mời gọi mọi người xác tín niềm tin của mình vào một Thiên Chúa, một Thiên Chúa –  Đấng tạo thành trời đất nhưng lại có Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi chỉ là Một Thiên Chúa duy nhất kết hợp với nhau trong tình yêu. Thiên Chúa toàn năng tạo nên sự sống trong tình yêu. Tình yêu đó hệ tại ở tình yêu hiệp thông trong cộng đồng như vợ chồng, gia đình, giáo xứ…qua hành động hy sinh hiến tế cho người mình yêu. Thiên Chúa là mẫu mực của mọi cung bậc của tình yêu. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa nhập thể làm người, thánh hóa nhân loại nhờ Thánh Thần. Chỉ có tình yêu mới có thể làm chúng ta tin vào chân lý mặc khải của Thiên Chúa Một Thiên Chúa mà có Ba Ngôi.

Nhiều khi ta chạy theo các ngẫu tượng rời xa chân lý và tình yêu của Ngài. Qua đó Đức cha mời gọi chúng ta trở về với nguồn của chân lý chính là bằng cách xét lại đời sống để nhận ra cùng đích của mỗi người bằng cách giữ, sống và thực thi lề luật của Chúa và sống bác ái với mọi người.

Cuối Thánh lễ, Đức cha Louis long trọng ban phép lành toàn xá cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa, kèm theo những điều kiện truyền thống: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng. Phép lành ấy không chỉ là phần thưởng thiêng liêng, mà còn là động lực giúp mỗi người tiến bước vững vàng hơn trên hành trình đức tin.

Thay mặt cộng đoàn, vị đại diện Giáo hạt đã dâng lời tri ân Đức cha và quý cha. Trong lời huấn dụ cuối lễ, Đức cha Louis khuyên nhủ các tín hữu hãy tiếp tục sống Năm Thánh với tâm tình khao khát nên thánh.

Hành trình hành hương khép lại trong niềm vui và bình an. Đây thực sự là một dấu mốc thiêng liêng để mỗi người tín hữu trong giáo hạt Tam Tòa được tái khám phá tình yêu Thiên Chúa, làm mới lại mối tương quan với Chúa và với nhau, từ đó cùng nhau xây dựng một Giáo hội hiệp nhất, yêu thương và lan tỏa Tin Mừng trong đời sống thường nhật.

Ban Truyền thông Giáo phận

Có thể bạn quan tâm