
HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO HẠT NGÀN PHỐ TĨNH TÂM MÙA CHAY
Chủ đề: Phục vụ với niềm vui và hy vọng
Mùa Chay là khoảng thời gian thiêng liêng nhất để mỗi người kitô hữu dừng lại, lắng nghe và sám hối trở về với Chúa. Trong tâm tình đó, sáng thứ Tư ngày 26/03/2025, hơn 300 thành viên Hội Đồng Mục Vụ (HĐMV), Các Ban Ngành trong giáo xứ, giáo họ thuộc hạt Ngàn Phố đã quy tụ về giáo xứ Kẻ Mui – Sở hạt, để tham dự ngày tĩnh tâm Mùa Chay năm Thánh 2025 với chủ đề: “Phục vụ với niềm vui và hy vọng”.

Trong giờ giờ giảng tĩnh tâm, cha Giuse Trần Đức Ngợi – Quản hạt Ngàn Phố đã gợi ý giúp các thành viên HĐMV suy tư nhìn lại ơn gọi và sứ mệnh phục vụ mà mỗi người đang đảm nhận trước mặt Giáo Hội và cộng đoàn dân Chúa. Can đảm nhìn lại cung cách phục vụ với niềm vui và hy vọng như là một lời mời gọi bước vào hành trình hoán cải và đổi mới tâm hồn, hầu có thể dấn thân một các tốt hơn cho việc phục vụ Giáo hội.
Trong suốt buổi tĩnh tâm, các thành viên HĐMV được đắm chìm trong bầu khí giờ cầu nguyện, lần chuỗi Mân Côi, lắng nghe Lời Chúa, cùng nhau nghe giảng duyệt xét lại bổn phận và trách nhiệm được giao phó, nơi mỗi anh em chị em trong các chức vụ khác nhau. Qua đó, giúp các thành viên HĐMV gột rửa tâm hồn và canh tân đời sống thiêng liêng qua giờ sám hối cộng đồng, đón nhận Bí tích Hòa giải, và cao điểm là hiệp dâng thánh lễ để cùng nhau tạ ơn Chúa về hồng phúc đặc biệt mà Chúa đã chọn gọi trong sứ mạng phục vụ.

Với chủ đề “Phục vụ với niềm vui và hy vọng” như là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu lắng cần thiết hãy từng bước phục vụ trong thái độ hiền hòa và khiêm nhường, để tìm kiếm Thiên Chúa, cùng nhau loan báo Tin Mừng và đặc lực cộng tác với các Cha quản xứ của mình để xây dựng giáo xứ, giáo hạt dưới ánh sáng hy vọng vào Đức Kitô tử nạn và Phục sinh. Bởi chính Đức Kitô là nguồn hy vọng duy nhất của việc dấn thân phục vụ trong lòng Giáo Hội. Chính Ngài luôn đồng hành, dẫn lối và ban sức mạnh để mỗi người vượt qua mọi khó khăn trong mọi công việc được trao phó.
Buổi tĩnh tâm khép lại với bữa cơm thân mật đầy niềm vui tình huynh đệ và chan chứa niềm hy vọng tiến bước trong trái tim nồng ấm yêu thương ra đi phục vụ một cách tích cực và hăng hái hơn.
BTT – Ngàn Phố

Có thể bạn quan tâm
Điều gì đã lấy mất ý nghĩa Giáng sinh của chúng ta
Th12
Bài Hát Cộng Đồng Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A
Th12
Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng A: Emmanuel – Thiên Chúa ở..
Th12
Cáo phó: Ông cố Gioan Baotixita – Thân phụ của Linh mục GB...
Th12
Tâm Tình Của Người Công Giáo Khi Mừng Lễ Giáng Sinh
Th12
Đọc lại Tông thư “Dấu chỉ tuyệt vời” của ĐTC Phanxicô để tìm..
Th12
Thánh Lễ Tạ Ơn & Nghi Thức Làm Phép Các Công Trình Giáo..
Th12
VPTGM-GPHT: Thông Báo Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Th12
Thánh Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Họ Đức Thọ – Xứ Phù..
Th12
Đức Cha Louis Dâng Thánh Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội –..
Th12
Giới Thiệu Bộ Phong Thánh
Th12
Lễ Sinh Giáo Phận Hà Tĩnh Hành Hương Năm Thánh Dưới Sự Đồng..
Th12
The King Of Kings – Vua Của Các Vua
Th12
Trực Tiếp Thánh Lễ Hành Hương Năm Thánh Lễ Sinh Giáo Phận Hà..
Th12
Ngày 13/12: Thánh Lucia, Trinh nữ, Tử đạo
Th12
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A – Chúa Là..
Th12
Legio Giáo Hạt Văn Hạnh & Giáo Hạt Trung Nghĩa Tổng Hội Thường..
Th12
HÀNH TRÌNH HY VỌNG: Chuyến thăm mục vụ của Đức Cha Louis Nguyễn..
Th12
“Dán Mác” – Lưỡi Gươm Giết Người Trong Thời Đại Số
Th12
Năm Thánh Hy Vọng Gần Đi Qua – Muôn Con Tim Được Đánh..
Th12