Chúng ta đang sống trong một thời đại của những phương tiện truyền thông hết sức phong phú. Những thiết bị chúng ta mang theo bên mình cho phép chúng ta tiếp cận với lượng thông tin mà các thế hệ trước đây khó có thể tưởng tượng được. Hầu như bất cứ lúc nào, từ gần như bất cứ nơi nào trên thế giới, chúng ta đều có thể liên lạc với một người khác, nhận tin tức nóng hổi và theo dõi những sự kiện đang diễn ra cách chúng ta hàng ngàn dặm.

Thế nhưng, bất chấp tất cả những kết nối ấy, ngày nay nhiều người lại cảm thấy xa cách và cô đơn sâu sắc.

Chúng ta bị bao quanh bởi vô số tiếng nói và lại khó có thể thực sự lắng nghe nhau. Chúng ta tiếp nhận một luồng thông tin, ý kiến và hình ảnh bất tận, nhưng rồi lại thấy mình đang đi tìm ý nghĩa. Công nghệ hứa hẹn đem lại tính cộng đồng, nhưng lại có thể tạo ra những “buồng vọng âm” (echo chambers), nơi chúng ta chỉ nghe những người vốn đã suy nghĩ giống mình. Hơn nữa, khi thiếu đi sự tương tác trực tiếp giữa con người với con người, cảm thức cộng đồng được tạo ra vẫn khiến một người khao khát những mối tương quan đích thực. Thay vì kéo chúng ta lại gần nhau, những phương thức truyền thông của chúng ta đôi khi lại làm cho sự chia rẽ, lo âu và cô đơn trở nên sâu sắc hơn.

Đức Tổng Giám mục Fulton J. Sheen hiểu rằng cuộc đối thoại quan trọng nhất trong đời một con người diễn ra nơi sâu thẳm của tâm hồn. Đó là một trong những lý do khiến tiếng nói của ngài vẫn có sức thuyết phục mạnh mẽ cho đến ngày nay.

Đức Tổng Giám mục Sheen là một bậc thầy về truyền thông hiện đại trong thời đại của ngài. Ngài hiểu rõ sức mạnh của phát thanh và truyền hình, đồng thời sử dụng chúng một cách hết sức hiệu quả. Ngài đi vào hàng triệu gia đình qua các chương trình The Catholic Hour và Life Is Worth Living. Đứng trước máy quay với chiếc bảng đen và phẩm phục giám mục, ngài nói về Thiên Chúa, bản tính con người, tình yêu, đau khổ, tự do, hôn nhân, cám dỗ và sự sống đời đời.

Điều làm nên sự khác biệt nơi Đức Tổng Giám mục Sheen không chỉ là khả năng làm chủ những phương tiện truyền thông mới ấy; quan trọng hơn, ngài biết rõ mình muốn truyền đạt điều gì. Ngài tin rằng bên dưới những tham vọng, sợ hãi, xao nhãng và tội lỗi của chúng ta là một trái tim được tạo dựng cho Thiên Chúa. Ngài nhận xét rằng: “Không có điều gì xảy ra trên thế giới mà trước hết lại không xảy ra trong tâm hồn con người.” Niềm xác tín ấy xuyên suốt lời giảng cũng như các tác phẩm của ngài.

Đối với Đức Tổng Giám mục Sheen, đời sống nội tâm không phải là một cách trốn chạy khỏi thế giới. Đó là nơi người Kitô hữu học cách bước vào thế giới một cách chân thật. Đây là một phân biệt rất quan trọng đối với thời đại chúng ta. Thế giới kỹ thuật số liên tục mời gọi chúng ta hướng ra bên ngoài:

– Điều gì đang xảy ra?

– Điều gì đang là xu hướng?

– Người ta đang nói gì?

– Ai đồng ý với tôi?

– Ai chống lại tôi?

– Tôi phải sợ điều gì?

– Tiếp theo tôi nên khao khát điều gì?

Tin mừng lại đặt ra những câu hỏi khác:

– Tôi là ai trước mặt Thiên Chúa?

– Tôi được mời gọi yêu thương ai?

– Tôi cần hoán cải ở điểm nào?

– Đức Kitô đang đòi hỏi tôi điều gì?

Những câu hỏi này đòi hỏi một điều ngày càng khó tìm thấy: sự thinh lặng.

Sứ vụ công khai của Đức Tổng Giám mục Sheen bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ nội tâm như thế với Đức Kitô. Trong nhiều thập niên, ngài duy trì việc dành một Giờ thánh mỗi ngày trước Thánh Thể. Con người từng nói với hàng triệu người trước máy phát thanh và truyền hình ấy trước hết đã học được cách thinh lặng trước mặt Thiên Chúa.

Điều này mang lại cho tất cả chúng ta một bài học hết sức sâu sắc, đặc biệt là những người ngày nay được trao trách nhiệm thông truyền Tin mừng. Trước khi nói, chúng ta phải lắng nghe. Trước khi đăng tải, chúng ta phải cầu nguyện. Trước khi tìm cách ảnh hưởng đến người khác, chúng ta phải để Đức Kitô hoán cải chính tâm hồn mình. Đức Tổng Giám mục Sheen hiểu rằng loan báo Tin mừng không chỉ đơn thuần là truyền đạt thông tin tôn giáo. Đó là một lời mời gọi bước vào mối tương quan với Đức Giêsu Kitô, và nhờ Người, bước vào mối tương quan với nhau.

Là Giám mục Giáo phận Peoria, tôi hết sức biết ơn vì chẳng bao lâu nữa Hội thánh sẽ ghi danh Đức Tổng Giám mục Sheen vào hàng các Chân phước. Ngày 24 tháng 9 năm 2026, ngài sẽ được tuyên phong Chân phước tại St. Louis, Missouri, trong một biến cố ân sủng đặc biệt đối với Giáo hội địa phương của chúng tôi, đối với Giáo hội tại Hoa Kỳ và, tôi tin rằng, đối với Giáo hội hoàn vũ.

Đầu năm nay, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã diễn tả thật đẹp về Đức Tổng Giám mục Sheen như “một ánh sáng của đức tin, đức cậy và đức mến”, người mà sứ vụ phát thanh và truyền hình đã đem niềm hy vọng của Tin mừng đến với hàng triệu người. Đức Thánh Cha còn chia sẻ một chứng từ cá nhân đặc biệt: “Chính tôi là một chứng nhân cho công cuộc truyền giáo của ngài khi tôi đang lớn lên.” Chứng từ ấy nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không phải lúc nào cũng biết một lời được nói ra trong đức tin sẽ đi đến đâu, hay sẽ sinh ra những hoa trái nào.

Nhiều thập niên sau khi Đức Tổng Giám mục Sheen đứng trước máy quay truyền hình, tiếng nói của ngài vẫn tiếp tục đến với những thế hệ mới. Ngày nay, những bài nói chuyện của ngài được lan truyền trên các nền tảng kỹ thuật số vốn chưa từng tồn tại khi ngài còn sống. Những người trẻ gặp ngài trên không gian mạng và khám phá ra rằng một vị giám mục đã qua đời từ năm 1979 lại dường như thấu hiểu những câu hỏi của họ về hạnh phúc, cô đơn, căn tính, tình yêu và Thiên Chúa. Tại sao vậy? Bởi vì công nghệ đã thay đổi, nhưng trái tim con người thì không. Cơn đói khát sâu xa nhất của chúng ta vẫn không thay đổi.

Hội Thánh phải học cách loan báo Tin mừng trong thế giới kỹ thuật số. Chúng ta cần sử dụng cách sáng tạo mọi phương tiện chính đáng sẵn có để loan báo Đức Giêsu Kitô. Chính Đức Tổng Giám mục Sheen chắc chắn cũng sẽ khuyến khích chúng ta làm như vậy. Nhưng chứng tá của ngài cũng đưa ra một lời cảnh tỉnh cần thiết: Chúng ta không bao giờ được say mê các phương tiện truyền thông đến mức quên mất mục đích của việc truyền thông.

Nhiệm vụ của chúng ta không phải là tạo ra thêm thật nhiều nội dung trong một thế giới vốn đã quá ồn ào. Sứ mệnh của chúng ta là giúp con người gặp gỡ Đức Kitô – và nhờ Đức Kitô, gặp gỡ nhau như những người anh chị em. Đôi khi, cuộc gặp gỡ ấy bắt đầu khi những tiếng ồn lắng xuống, màn hình tắt đi, và con người trở nên đủ thinh lặng để nghe được tiếng Thiên Chúa đang nói trong tâm hồn mình.

Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen đã hiểu điều đó. Thế giới chúng ta hôm nay cũng cần khám phá lại chân lý ấy.

Tác giả: Đức cha Louis Tylka, Giám mục Giáo phận Peoria, Illinois, Hoa Kỳ (osservatoreromano)

Nguồn:hdgmvietnam.com