Đức Cha Louis chủ sự Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Tại Giáo Xứ Tĩnh Giang

109 lượt xem

GPHT (04.4.2026) – Đêm Vọng Phục Sinh là đỉnh cao của năm phụng vụ, khi toàn thể Giáo Hội hân hoan mừng kính biến cố Đức Giêsu Kitô chiến thắng tử thần. Đây là đêm của ánh sáng xua tan bóng tối, của sự sống vượt thắng sự chết, và của niềm hy vọng được khơi dậy nơi mỗi tâm hồn. Trong bầu khí linh thiêng ấy, vào lúc 19g00 ngày 4/4/2025, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn đã hiện diện tại Giáo xứ Tĩnh Giang để chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh và cử hành các Bí tích Khai tâm cho 18 dự tòng.

Đêm canh thức được khai mở với nghi thức làm phép lửa và thắp nến Phục Sinh. Cộng đoàn quy tụ nơi tiền sảnh ngôi thánh đường, hiệp thông với Đức Giám mục trong giây phút linh thánh. Từ ngọn lửa mới được thánh hiến, ánh sáng của cây nến Phục Sinh dần lan tỏa đến từng cây nến trên tay các tín hữu. Ánh sáng lung linh ấy đã phủ kín không gian nhà thờ, diễn tả niềm vui và hy vọng của biến cố Vượt Qua.

Tiếp đến là phần phụng vụ Lời Chúa với các bài đọc. Trong đêm thánh này, Hội Thánh mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại hành trình lịch sử cứu độ, để cảm nhận sâu xa hơn tình yêu của Thiên Chúa. Từ công trình tạo dựng, biến cố Xuất Hành, lời loan báo của các ngôn sứ, cho đến đỉnh điểm nơi Đức Giêsu Kitô – Đấng khai mở một trời đất mới. Tất cả đều quy hướng về tình yêu cứu độ được tỏ bày trọn vẹn nơi Đức Kitô Phục Sinh.

Trong phần quảng diễn Lời Chúa, Đức cha nhấn mạnh rằng biến cố Phục Sinh là trung tâm của đức tin Kitô giáo, mở ra cho con người một con đường sống mới. Từ ánh sáng Phục Sinh, mỗi người được mời gọi bước ra khỏi những bóng tối của tội lỗi, của sợ hãi và thất vọng, để sống trong niềm hy vọng và tín thác vào Thiên Chúa. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn, cách riêng các dự tòng, biết gìn giữ và nuôi dưỡng đức tin vừa lãnh nhận, để đời sống mỗi ngày trở nên chứng tá cho Tin Mừng giữa lòng thế giới.

Sau bài giảng, Đức cha long trọng chủ sự nghi thức làm phép nước và cử hành các Bí tích Khai tâm cho 18 dự tòng. Trước đó, cộng đoàn sốt sắng hiệp ý trong Kinh Cầu Các Thánh, khẩn xin sự nâng đỡ và chuyển cầu. Qua việc lãnh nhận các Bí tích, các dự tòng chính thức trở thành con cái Thiên Chúa và thành phần của Hội Thánh, bước vào đời sống mới trong ánh sáng Phục Sinh.

Tiếp đó, với nến sáng trong tay, toàn thể cộng đoàn cùng nhau lặp lại lời tuyên xưng đức tin khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy. Cử chỉ này nhắc nhớ mỗi người về lời mời gọi từ bỏ tội lỗi, đổi mới đời sống và bước đi trong ánh sáng của Đức Kitô. Sau đó, Đức cha rảy nước thánh trên cộng đoàn như dấu chỉ của sự thanh tẩy và ân sủng.

Phụng vụ Thánh Thể được cử hành cách trang nghiêm và sốt sắng, đưa cộng đoàn vào hiệp thông sâu xa với mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa.

Khép lại Thánh lễ, cộng đoàn ra về trong bầu khí trang nghiêm nhưng đầy sức sống của đêm thánh. Ánh sáng Phục Sinh không chỉ dừng lại nơi những ngọn nến đã tắt, nhưng còn được mang theo trong đời sống mỗi người, như lời mời gọi tiếp tục làm chứng cho niềm tin và hy vọng giữa đời thường.

Ban Truyền thông Giáo phận

Có thể bạn quan tâm