Đức Cha Louis Chủ Sự Chúa Nhật Lễ Lá Và Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Giáo Họ Bình Hòa (Xứ Trại Lê)

73 lượt xem

GPHT (29.3.2026) – Hiệp cùng Giáo hội hoàn vũ tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu vào thành thánh Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua, sáng Chúa Nhật ngày 29/3/2026, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn đã chủ sự Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá – khai mạc Tuần Thánh, kết hợp với nghi thức làm phép và đặt viên đá xây dựng Nhà thờ Giáo họ Bình Hòa, thuộc Giáo xứ Trại Lê.

Hiệp thông trong thánh lễ có cha Chưởng ấn Phêrô Nguyễn Đoài, quý cha trong và ngoài Giáo hạt Can Lộc, quý tu sĩ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Giáo họ Bình Hòa là một trong bảy giáo họ thuộc Giáo xứ Trại Lê. Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử, cộng đoàn nơi đây vẫn kiên vững gìn giữ và phát triển đời sống đức tin trong tinh thần hiệp nhất. Ngôi nhà thờ cũ đã gắn bó với nhiều thế hệ tín hữu, nhưng theo thời gian đã xuống cấp, không còn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt phụng vụ. Trước thao thức của cộng đoàn, ngày 05/8/2025, Đức Giám mục giáo phận đã chính thức cấp phép xây dựng ngôi thánh đường mới. Đây là niềm vui lớn lao và là dấu mốc quan trọng trong hành trình đức tin của giáo họ.

Trong bầu khí hân hoan và tâm tình tạ ơn, trước sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn, Đức cha Louis đã long trọng chủ sự nghi thức làm phép khu đất và đặt viên đá xây dựng nhà thờ Giáo họ Bình Hòa. Sau đó, ngài tiếp tục chủ sự nghi thức làm phép lá và cử hành Thánh lễ.

Sau bài Tin Mừng, trong giây phút linh thiêng mở đầu Tuần Thánh, Đức cha mời gọi cộng đoàn lắng đọng tâm hồn để cảm nhận sâu xa ý nghĩa của cuộc rước lá, đồng thời chiêm ngắm tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Tiếp đó, cộng đoàn sốt sắng tham dự cuộc rước lá, khởi đi từ khuôn viên phía dưới tiến vào nơi cử hành Thánh lễ. Trên tay mỗi người là những cành lá xanh, hòa cùng lời ca vang lên: “Hoan hô Con vua Đavit… chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”, diễn tả niềm vui và lòng tôn vinh Chúa Kitô.

Trong Thánh lễ, cộng đoàn được lắng nghe Bài Thương Khó của Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu, qua đó giúp mỗi người ý thức hơn về mầu nhiệm Thập giá – con đường của tình yêu cứu độ và là con đường dẫn tới vinh quang phục sinh.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá, Đức Cha Louis nhấn mạnh: xưa kia, dân thành Giêrusalem đã cầm cành lá ra đón rước Đức Giêsu Kitô tiến vào thành. Họ tung hô: “Hôsanna! Hôsanna! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa !”. Thế nhưng, cũng chính đám đông ấy sau đó lại giơ tay hô lớn: “Đóng đinh nó vào thập giá !”. Còn ngày nay, chính mỗi người chúng ta cũng có thể đóng đinh Chúa vào thập giá bằng việc chối bỏ Ngài và sa ngã trong tội lỗi.

Ngài cũng nhấn mạnh rằng: đức tin của Thánh Phêrô – vị Giáo Hoàng tiên khởi – cũng đã từng mong manh. Dù ông đã quả quyết: “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không bỏ Thầy”, nhưng chỉ ít lâu sau, ông đã chối Thầy. Vì thế, mỗi người chúng ta cần tự hỏi: đức tin của mình thuộc loại nào?. Có khi giống vua Hêrôđê – không tin; hoặc giống các nhà lãnh đạo Do Thái, dù đã chứng kiến những phép lạ của Chúa, vẫn không tin Ngài là Con Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa ban thêm đức tin và lòng mến cho chúng ta để vượt thắng mọi cám dỗ trong cuộc sống hằng ngày.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho công trình xây dựng Nhà thờ Giáo họ Bình Hòa, để nơi đây trở thành nguồn mạch ân sủng và là mái nhà đức tin cho nhiều thế hệ mai sau. Đồng thời, qua việc cử hành Chúa Nhật Lễ Lá, mỗi người được mời gọi không chỉ dừng lại ở việc tung hô Chúa trong niềm vui nhất thời, nhưng còn biết trung thành bước theo Ngài trên con đường Thập giá, để cùng Ngài tiến tới vinh quang Phục Sinh.

Ban Truyền Thông Giáo phận