Thánh Thể Và Mưa Hồng Ân

100 lượt xem

THÁNH THỂ VÀ MƯA HỒNG ÂN

Chủ đề: “Chúng tôi cũng đi với anh”(Ga 21,3)

 

Joseph Mary

Kỷ niệm ĐHGT Giáo tỉnh Hà Nội năm 2025 

Trong hành trình đức tin, không có mầu nhiệm nào chạm đến trái tim con người sâu xa cho bằng Bí tích Thánh Thể – nơi tình yêu Thiên Chúa tuôn đổ cách tròn đầy nhất. Khi chiêm ngắm Thánh Thể, ta không chỉ đứng trước một dấu chỉ linh thánh, nhưng đứng trước chính Đức Kitô sống động, Đấng hiến mình cho nhân loại. Vì thế, Thánh Thể trở thành nguồn suối tình yêu, nơi người Kitô hữu tìm được ánh sáng, sức mạnh và bình an đích thực.

THÁNH THỂ – NGUỒN SUỐI TÌNH YÊU

Khi nhìn thấy Thánh Thể được cung nghinh dưới trời mưa tại Đại hội, tôi cảm nhận như được Chúa mời gọi chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu của Người: những giọt mưa rơi nhẹ tựa như ân sủng âm thầm mà Thánh Thể tuôn đổ trên đời sống các tín hữu. Thánh Thể không chỉ là bánh và rượu, nhưng là chính Đức Kitô – Đấng hiện diện thật, hiến mình như nguồn mạch ân sủng tinh tuyền tưới mát tâm hồn khô hạn giữa thời đại hôm nay.

Trong đêm mưa, khi những giọt nước khẽ chạm đất, hình ảnh ấy khơi lên trong tôi một chân lý thiêng liêng: Thánh Thể cũng là “mưa hồng ân” Thiên Chúa rưới xuống nhân loại. Mưa đến âm thầm nhưng làm đất nảy mầm; Thánh Thể cũng âm thầm nhưng làm trổ sinh sự sống thiêng liêng. Mỗi Thánh lễ là một “mùa mưa ân sủng”, nơi linh hồn được tưới gội bằng chính Mình và Máu Chúa.

THÁNH THỂ – NGUỒN MẠCH ƠN THIÊNG

Ngay từ Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã gieo xuống nhân loại những giọt mưa đầu mùa của ơn cứu độ: “Này là Mình Thầy, hiến tế vì anh em… Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy” (x. Lc 22,19–20). Dù biết rõ “kẻ giơ tay chấm chung với Thầy vào đĩa, đó là kẻ nộp Thầy” (x. Mt 26,23), và dù các môn đệ còn yếu đuối, Người vẫn để “hạt mưa tình yêu” rơi xuống, tưới trên mảnh đất khô cằn của trái tim con người.

Thánh Carlo Acutis từng nói: “Thánh Thể là con đường cao tốc đưa tôi đến Thiên Đàng.” Và Thánh Thể còn tuôn đổ biết bao ơn thiêng:

Thánh Thể là ơn chữa lành: như mưa gột rửa bụi bặm, Thánh Thể xoa dịu thương tích tâm hồn và củng cố đức tin.

Thánh Thể là ơn nâng đỡ: hạt mưa nhỏ bé hồi sinh cả cánh đồng; tấm bánh khiêm tốn mang sức sống thần linh nuôi dưỡng tín hữu.

Thánh Thể là ơn hiệp nhất: mưa rơi không phân biệt; Thánh Thể được ban cho hết mọi người để trở nên một Thân Thể trong Đức Kitô.

MƯA HỒNG ÂN – HÀNH TRÌNH HIỆP HÀNH CỦA NGƯỜI TRẺ

Trong những phút chầu Thánh Thể dưới làn mưa se lạnh miền Bắc, ta như được đắm mình trong “cơn mưa bình an” của Chúa. Chỉ cần ở lại bên Ngài để gánh nặng âm thầm tan biến và trái tim được sưởi ấm bởi Thánh Tâm ẩn mình nơi tấm bánh nhỏ bé. Chúa chờ ta như mây chờ để mưa xuống; chỉ cần ta mở lòng, bình an sẽ tuôn tràn – thứ bình an thế gian không thể ban.

Điều đó trở nên sống động trong Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội năm 2025. Chủ đề “Chúng tôi cũng đi với anh” (Ga 21,3) vang lên như lời đáp trả hiệp hành của người trẻ: cùng đi với Chúa, cùng đi với nhau. “Mưa hồng ân” trở thành biểu tượng của một Giáo Hội hiệp hành – nơi Thánh Thể là điểm gặp gỡ, nuôi dưỡng và liên kết mọi người.

Trong kỳ Đại hội năm nay, hành trình rước Thánh Giá đã đánh động người trẻ bước vào con đường hy tế của Đức Kitô, và chính Thánh Thể là nguồn mưa hồng ân đồng hành với họ. Ước gì những “hạt mưa Thánh Thể” không dừng lại ở hai ngày Đại hội, nhưng tiếp tục rơi xuống trên hành trình đời sống mỗi người trẻ, giúp họ mãi “cùng đi với Chúa” trong yêu thương và phục vụ.

Nguyện mong Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XXII tại Phát Diệm thật sự “đứng lên và bùng cháy lên”, để ngọn lửa Thánh Giá bừng sáng trong tâm hồn các bạn trẻ và để họ trở thành những chứng nhân sống động giữa lòng thế giới hôm nay, như lời Đức Cha Phêrô Kiều Công Tùng đã nói trong khi nhận Thánh Giá từ Thái Bình cung nghinh về Phát Diệm.

Có thể bạn quan tâm