60 Em Thiếu Nhi Giáo Xứ Hương Bình Đón Nhận Thánh Thần

67 lượt xem

GPHT (31.7.2025) – Loan báo Tin Mừng là sứ mạng thiêng liêng và cao cả mà Giáo hội mời gọi. Trên hành trình ấy, không thể thiếu những bước chân ra đi trong yêu thương và hy sinh. Đó cũng là hành trình của chính Thiên Chúa, Đấng luôn chủ động đến với con người qua tình yêu nơi người Mục tử nhân lành. Trong tâm tình ấy, sáng ngày Thứ Năm, 31/7/2025, Đức cha Louis đã đến thăm Giáo xứ Hương Bình và long trọng cử hành Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 60 em thiếu nhi trong giáo xứ. 

Dù là một giáo xứ mới được thành lập, Hương Bình đã và đang từng bước vươn lên vững vàng trong đời sống đạo. Dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Phan Văn Hiệu, số tín hữu trong giáo xứ ngày một gia tăng. Hiện nay, Giáo xứ Hương Bình có 1.622 tín hữu, một con số đáng mừng, là minh chứng cho sự phát triển không ngừng trong đức tin và lòng đạo của cộng đoàn.

Thánh lễ Thêm sức hôm nay được cử hành trong bầu khí linh thiêng do Đức cha Louis chủ sự cùng với quý cha đồng tế và sự hiệp thông của quý thầy, quý sơ, cùng đông đảo bà con giáo dân. Tất cả cùng quy tụ trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương, cùng dâng lời tạ ơn Chúa vì hồng ân đặc biệt được ban xuống trên các em.

Trong bài chia sẻ, Đức cha đã giúp cộng đoàn hiểu sâu sắc hơn về mầu nhiệm của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Cha là Đấng Sáng Tạo, Chúa Con là Đấng Cứu Độ và Chúa Thánh Thần là Đấng Ban Sự Sống. Chúa Thánh Thần luôn hoạt động trong Hội Thánh, thắp lên ngọn lửa yêu mến, hiệp nhất nơi các tín hữu. Bí tích Thêm Sức kiện toàn những ân sủng của mỗi tín hữu khi chịu phép Rửa Tội, làm cho người tín hữu trở nên mạnh mẽ hơn để sống và làm chứng cho Tin Mừng.

Đức cha còn nhấn mạnh: hoa trái của Chúa Thánh Thần chính là lòng bác ái, hoan lạc, bình an và mời gọi cộng đoàn cách riêng là các em sống trọn tinh thần loan báo Tin Mừng qua những hành động cụ thể bằng chính tình yêu và lòng hy sinh mỗi ngày. Dù giữa dòng đời có nhiều ngược xuôi, thử thách, thì các em những người vừa được thêm sức sẽ là những “ánh sáng nhỏ” nhưng mạnh mẽ để soi chiếu niềm hy vọng và tình yêu của Thiên Chúa cho thế gian.

Sau bài giảng, trong giây phút thiêng liêng và cảm động, Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng các em lặp lại lời tuyên xưng đức tin khi chịu phép Rửa. Ngài đặt tay cầu nguyện, xức dầu thánh trao ban Bí tích Thêm Sức, một dấu chỉ hữu hình nhưng mang lại ơn thiêng vô hình, biến đổi tâm hồn và ban thêm sức mạnh của Thánh Thần cho những ai lãnh nhận.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn và sốt mến. Trái tim mỗi người như được sưởi ấm bởi sự hiện diện sống động của Chúa Thánh Thần. Đặc biệt, với 60 em thiếu nhi hôm nay, đây chắc chắn sẽ là một dấu ấn thiêng liêng không thể phai mờ là cột mốc quan trọng trong hành trình đức tin, để rồi từ đây các em sẽ sống gắn bó hơn với Hội Thánh, sống dấn thân, phục vụ và làm chứng cho Tin Mừng.

Cầu chúc cho 60 “mầm sống đức tin” hôm nay sẽ lớn lên vững vàng, được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và ân sủng Thánh Thần, để mai này sẽ là những cây lành trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng, góp phần làm cho cánh đồng truyền giáo thêm xanh tươi, tràn đầy hy vọng.

Ban Truyền thông Giáo phận

Có thể bạn quan tâm