Tháng Năm, tháng dành riêng cho Mẹ của chúng ta

52 lượt xem

Giáo hội Công giáo dành trọn tháng Năm để kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc, là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ thiêng liêng của toàn thể nhân loại.

Trong chương trình cứu rỗi, Đức Maria nắm giữ một vị trí đặc biệt. Nhờ thiên chức làm mẹ của Con Thiên Chúa, theo sự tuyển chọn của Ngài, Mẹ đã được thụ thai vô nhiễm – nghĩa là không vướng mắc tội nguyên tổ – và nhờ lòng trung thành với Con của mình, Mẹ đã được tôn phong làm Nữ Vương trời và đất.

Mọi lời nói và hành động của Đức Maria đều dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Kitô. Có ai hiểu rõ một đứa con hơn chính người mẹ? Và có người con hiếu thảo, yêu thương nào lại không biết đến mẹ mình, không yêu mẹ mình bằng cả tấm lòng?

Mẹ Maria đã hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu hơn bất cứ ai trên trần gian này – và cũng với tình yêu ấy, Mẹ yêu thương mỗi người con của Mẹ, là nhân loại, với trái tim dịu hiền và từ ái.

Giáo hội, với sự khôn ngoan của mình, mời gọi con cái mình đặc biệt sùng kính Mẹ Maria trong tháng Năm và bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đối với tất cả sự quan tâm chăm sóc của Mẹ.

Tấm gương cho mọi Kitô hữu

Mẹ Maria, người phụ nữ khiêm nhường nhất trong tất cả mọi phụ nữ, là tấm gương cho mọi người, ngay hôm nay, ở đây và lúc này. Mẹ là tấm gương cách riêng cho mỗi người phụ nữ, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã diễn tả:

“Chỉ có một mẫu gương duy nhất cho các con, đó là Mẹ Maria: người phụ nữ trung tín, đã không hiểu hết những gì đang xảy ra với mình nhưng vẫn vâng phục. Người đã vội vã lên đường khi biết người chị họ mình đang cần giúp đỡ – Đức Trinh Nữ của sự nhanh nhẹn. Người đã phải trốn chạy như một người tị nạn nơi đất khách để bảo vệ mạng sống Con mình”. (Giáo hoàng Phanxicô, sứ điệp gửi đến 20.000 bạn trẻ quy tụ tại Buenos Aires, Argentina, nhân Ngày Giới trẻ cấp khu vực, tháng Tư năm 2014).

Người môn đệ đầu tiên

Nhiều năm sau, trong một bài giáo lý ngày 24 tháng 8 năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô gọi Mẹ Maria là “người môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu” và nhắc nhở chúng ta rằng “Mẹ Maria luôn ở đó, cầu nguyện cho chúng ta, cầu nguyện cho cả những người không cầu nguyện. Tại sao? Vì Mẹ là Mẹ chúng ta”.

Nhờ Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ đã đưa thiên đàng đến gần chúng ta hơn và cuộc đời của Mẹ là bằng chứng tốt nhất cho thấy rằng chúng ta có thể đến được thiên đàng. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rất đúng: “Mẹ cho chúng ta thấy rằng thiên đàng nằm trong tầm tay, nếu chúng ta không chiều theo tội lỗi, chúng ta khiêm nhường ca ngợi Thiên Chúa, và chúng ta quảng đại phục vụ người khác” (Giáo hoàng Phanxicô, Angelus, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, ngày 15 tháng 8 năm 2022).

 

Có thể bạn quan tâm